900 học sinh Nepal thoát chết nhờ quyết định quyết liệt của hiệu trưởng

Chỉ vài phút sau khi nhận được cảnh báo, hiệu trưởng Rajendra Dawadi quyết định cho toàn trường nghỉ học và sơ tán 900 học sinh lên khu vực cao, trước khi dòng lũ quét cuồn cuộn nhấn chìm thị trấn.

900 học sinh Nepal thoát lũ quét nhờ quyết định chớp nhoáng của hiệu trưởng - Ảnh 1.

Lớp học tại huyện Dhading bị ngập trong bùn đất sau trận lũ - Ảnh: AP

Theo báo Guardian ngày 30-8, một hiệu trưởng tại Nepal đã kịp thời sơ tán 900 học sinh khỏi trường, ngay trước khi trận lũ quét kinh hoàng bất ngờ ập xuống thị trấn.

Là hiệu trưởng Trường trung học Tribhuvan Trishuli ở huyện Nuwakot (Nepal) - ngôi trường có 1.600 học sinh - thầy Rajendra Dawadi cho biết đã nhận được liên tiếp 4 cuộc gọi cảnh báo về quy mô đợt lũ chỉ trong vài phút, trong đó có một cuộc gọi từ thị trấn Betrawati nằm ngay phía thượng nguồn.

Điều này thúc đẩy thầy lập tức cho học sinh toàn trường dừng học, yêu cầu các em di chuyển lên các khu vực cao hơn.

"Tôi quyết định không thể chần chừ thêm nữa. Kể cả nước lũ không ập tới thì cùng lắm cũng chỉ mất một buổi học mà thôi", thầy Dawadi kể lại.

Trong quá trình sơ tán, thầy Dawadi cho biết đã tận mắt chứng kiến một khu nhà trọ cách bờ sông khoảng 100m bị dòng nước lũ cuồn cuộn nuốt chửng.

"Nếu chúng tôi quyết định chậm chỉ 10 phút, thì cả tôi và các em học sinh có lẽ đã không còn cơ hội sống sót để đứng đây chia sẻ câu chuyện này", thầy Dawadi nghẹn ngào chia sẻ.

Một nữ sinh xác nhận quyết định dứt khoát của hiệu trưởng đã cứu mạng các em trong tích tắc. "Em và các bạn thoát chết chỉ trong vòng 10 giây", em Yunisha (16 tuổi) kể lại với phóng viên.

Theo tổ chức từ thiện Save the Children, trận lũ lụt đã phá hủy hoặc làm hư hại ít nhất 69 trường học, gây ảnh hưởng trực tiếp tới gần 19.000 trẻ em.

Tại huyện Dhading (Nepal), một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, một nhóm học sinh đã may mắn thoát nạn nhờ đang ra ngoài ăn trưa khi dòng lũ ập đến. Nhiều em khác trong khu vực cũng kịp chạy thoát khi các thầy cô giáo yêu cầu khẩn trương rời khỏi phòng học ngay trước khi cơn lũ quét qua.

Mẹ của một học sinh kể lại với Hãng tin AP rằng giáo viên đã hét lớn "Lũ đang về, các em bỏ hết cặp sách và hộp cơm lại để chạy ngay!", nhờ vậy mà các em mới giữ được tính mạng.

Tính đến nay, lực lượng chức năng tại Nepal đã giải cứu được hơn 3.700 người. Ngày 30-8, giới chức nước này thông báo hiện vẫn còn 2.502 người mất tích, trong đó có 592 người nước ngoài. Số người thiệt mạng cập nhật mới nhất đã lên tới 781 trường hợp.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, thảm họa xảy ra vào sáng 26-8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng thuộc dãy Himalaya, bắt nguồn từ một vụ vỡ sông băng, tạo nên dòng lũ bùn đất và nước khổng lồ đổ ập xuống vùng hạ lưu.

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với khủng hoảng khí hậu.

Ông nhấn mạnh rằng người dân Nepal đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề một cách bất công và trở thành "những nạn nhân lớn của biến đổi khí hậu", dù lượng phát thải nhiên liệu hóa thạch của quốc gia này chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ trên toàn cầu.

900 học sinh Nepal thoát lũ quét nhờ quyết định chớp nhoáng của hiệu trưởng - Ảnh 3.Nepal phải gấp rút mai táng tập thể các nạn nhân trong thảm họa lũ quét

Nhiều thi thể nạn nhân trong thảm họa lũ quét ở Nepal phân hủy quá nhanh, có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, buộc chính quyền nước này phải khẩn trương tổ chức mai táng tập thể.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất