Suốt 15 năm, chương trình PNV đã giúp những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn được học công nghệ thông tin miễn phí.
Chương trình nghệ thuật "Giới hạn là bầu trời" tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM chiều 6-12 làm những người có mặt xúc động.
Hành trình về đất sen hồng trong khuôn khổ chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TP.HCM" 2025 được Thành Đoàn TP.HCM tổ chức ngày 6-12 tại Đồng Tháp.
Trong chương trình giao lưu các gương mặt đoàn viên thanh niên tiêu biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) ngày 6-12, cô giáo Trà Thị Thu được mời chia sẻ hành trình của mình.
Chị nói áp lực chỉ xuất hiện khi ta không còn yêu điều mình đang làm. Còn nghề y, giảng đường hay nghiên cứu dù vất vả nhưng chị luôn hạnh phúc với hành trình ấy.
Công an TP Huế đã xác minh và trao trả lại 110 triệu đồng của một hành khách ở Hà Nội bỏ quên tại sân bay Phú Bài, TP Huế.
Đi cứu trợ tại Phú Yên, lúc về ghé Quảng Trị ăn sáng nhưng quên trả tiền, nhóm bạn ở Thái Nguyên lên mạng tìm thông tin chủ quán để chuyển khoản. Liên lạc được thì chủ quán "xin mời" nhóm luôn.
Nhận 155 triệu đồng từ tài khoản lạ, một người dân ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị lập tức trình báo công an để trả lại cho người chuyển nhầm.
Sáng 3-12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, lễ hội Vượt sóng đã chính thức khai mạc, hướng đến kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật 3-12.
Nhờ nhà hảo tâm âm thầm hỗ trợ, một tiệm cơm tấm tại phường Hiệp Bình (TP.HCM) đã tặng hàng trăm suất cơm miễn phí cho sinh viên quê bị lũ lụt.
Chiều 1-12, hàng trăm người đổ về chợ Hóc Môn (TP.HCM) lựa quà tại phiên chợ 0 đồng do Ban quản lý chợ tổ chức.
Với mong muốn tạo không gian thư giãn cho người già, người khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ xã hội, Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM thực hiện dự án ‘Thanh âm sẻ chia’.
Nhặt được chiếc túi chứa vàng giữa dòng nước trong đợt mưa lũ lịch sử, hai vợ chồng ở Nha Trang đã tìm trả lại cho người đánh mất.
Để quên 1.865 USD trong quần áo hỗ trợ người dân vùng lũ, người phụ nữ ở Đà Nẵng đã được liên hệ trả lại.
Người đàn ông 72 tuổi ở Khánh Hòa vừa gửi thư cảm ơn Công an xã Triệu Phong sau khi được hỗ trợ tìm thấy con trai mất liên lạc nhiều tháng và đưa về nhà an toàn.
Trong giai đoạn mới, cần thêm nhiều giải pháp chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi song song các hoạt động đồng hành cùng trẻ em. Đó còn là làm sao giúp bạn trẻ có thêm điều kiện lập thân, lập nghiệp tốt nhất trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó hiện nay.
Tối 27-11, tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM có hàng trăm người tất bật phân loại, sắp xếp, chuyển hàng hóa lên xe để chở đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Ngày 27-11, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp Hệ thống giáo dục ATY (TP.HCM) tổ chức đi thăm, động viên và tặng quà nhân dân, học sinh, thiếu nhi vùng lũ tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).
352 suất quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần LC Foods đã được trao tặng cho học sinh, giáo viên và nhân dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên cũ.
Trong khi dọn bùn lũ cùng đồng đội, tiểu đội trưởng thuộc Quân đoàn 34 nhặt được túi vàng và trả lại cho dân vùng Phú Yên cũ.