45 tuổi hiến máu, tiểu cầu 115 lần: ‘Còn đủ sức khỏe thì tôi còn đi’

Suốt hơn 20 năm, cứ đến lịch hẹn, anh Nguyễn Việt Hà (45 tuổi, Hà Nội) lại sắp xếp công việc, dành ngày nghỉ cuối tuần để đến bệnh viện hiến máu hoặc hiến tiểu cầu.

hiến máu - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Việt Hà tại Chương trình tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Năm 2026, anh Nguyễn Việt Hà là một trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là cảm giác vui sau mỗi lần hoàn thành một đơn vị máu trao đi.

Đến nay, anh đã hiến máu 115 lần, trong đó có 12 lần hiến máu toàn phần, còn lại là hiến tiểu cầu.

Hơn 20 năm gắn bó với hành trình sẻ chia

Anh Nguyễn Việt Hà bắt đầu hiến máu từ năm 2003 khi còn là sinh viên. Thời điểm ấy, hoạt động hiến máu tình nguyện chưa phổ biến như hiện nay, nhiều người vẫn còn e ngại, thậm chí có những định kiến về việc hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe.

Là người thuộc thế hệ 8X, anh Hà chia sẻ từng nghe không ít ý kiến trái chiều, nhưng chưa bao giờ để những suy nghĩ đó làm thay đổi quyết định.

"Từ khi còn trẻ tôi đã rất thích hoạt động này nên không để những tư tưởng bên ngoài ảnh hưởng đến mình", anh Hà bộc bạch.

Lần hiến máu đầu tiên của anh diễn ra tại một chương trình do trường tổ chức ở Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội). Sau đó, vì nhiều lý do, anh có một quãng thời gian dài chưa tiếp tục hiến máu.

Mãi đến năm 2015, anh mới quay trở lại với lần hiến thứ hai. Từ đó, việc hiến máu trở thành thói quen đều đặn.

Năm 2016, khi biết đến bệnh viện có chương trình hiến máu định kỳ, anh bắt đầu duy trì lịch hiến ổn định, hiến máu toàn phần theo đúng khoảng cách quy định, còn hiến tiểu cầu cứ khoảng 21 ngày lại tham gia nếu đủ điều kiện sức khỏe.

Vui khi đủ sức khỏe để hiến máu

Hiện anh Nguyễn Việt Hà làm việc trong lĩnh vực cơ khí tại một công ty tư nhân. Nhà ở phía bên kia cầu Thăng Long (Hà Nội), mỗi lần đến bệnh viện hiến máu, anh phải đi khoảng 20km.

Để không ảnh hưởng công việc, anh gần như chỉ lựa chọn ngày chủ nhật. "Cứ đến lịch là tôi đi. Chủ nhật này đến chủ nhật khác đều như vậy", anh Hà kể.

Sau cả trăm lần hiến máu, anh vẫn nhớ rõ cảm xúc mỗi lần bước ra khỏi phòng hiến. "Lần nào cũng vui. Mình hiến được là mình vui. Mỗi lần đều là một trải nghiệm", anh nói.

Dĩ nhiên hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Anh kể từng hai lần bị "tạch", tức không đủ điều kiện để hiến tiểu cầu.

Sau khi tìm hiểu, anh biết được nguyên nhân là trước đó ăn quá nhiều thực phẩm giàu đạm khiến chất lượng tiểu cầu không đạt yêu cầu.

"Từ đó tôi luôn chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống trước mỗi lần hiến, hạn chế rượu bia, đồ nhiều đạm và giữ gìn sức khỏe trong vài ngày trước khi tham gia để được hiến tiểu cầu", anh Hà nói.

Thành quả ý nghĩa nhất sau nhiều năm tham gia hiến máu tình nguyện của anh Hà không chỉ là số lần hiến máu, mà là việc truyền được tinh thần ấy cho con trai.

Từ nhỏ, con thường theo bố đến các chương trình hiến máu và chứng kiến không khí sẻ chia của những người tình nguyện. Đến khi đủ 18 tuổi, cậu chủ động đăng ký hiến máu. Đến nay, chàng trai sinh năm 2006 đã có 7 lần hiến.

"Bạn ấy thấy đây là hoạt động rất nhân văn nên đủ tuổi là tự xin đi hiến", anh kể với niềm tự hào.

Khi được hỏi điều gì khiến anh gắn bó với hành trình hiến máu suốt hơn 20 năm, anh Hà chỉ trả lời ngắn gọn.

"Những bệnh nhi, bệnh nhân mắc bệnh máu và những người đang từng ngày chờ nguồn máu để điều trị. Tôi còn sức khỏe và vẫn đủ điều kiện để hiến thì tôi sẽ còn đi", anh quả quyết.

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện

Bên cạnh việc trực tiếp hiến máu, anh Hà còn tham gia điều hành Câu lạc bộ "Giọt hồng trao ước mơ" với vai trò quản trị viên. Câu lạc bộ được thành lập khoảng 18 tháng với sự tham gia của hơn 100 thành viên cùng chung mong muốn hiến máu và thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

"Nhiệm vụ" quan trọng nhất của câu lạc bộ là đặt hoạt động hiến máu lên hàng đầu, đồng thời tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn.

Các thành viên đã đến trao quà cho bệnh nhi, bệnh nhân tại bệnh viện, đồng thời triển khai nhiều chương trình thiện nguyện ở các địa phương như Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa. Kinh phí vận động cho các hoạt động này đã vượt 1 tỉ đồng.

Người đàn ông 45 tuổi hiến máu, tiểu cầu 115 lần: ‘Còn đủ sức khỏe thì tôi còn đi’ - Ảnh 2.Từ ‘lén lút’ giấu chồng đi hiến máu thành người hiến máu tiêu biểu toàn quốc

Ngày 8-6, 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để tham gia chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất