
Chị Thu Hoài xúc động khi gặp lại con trai Nhật Khương đang làm nhiệm vụ ở nhà giàn DK1/10 - Ảnh: THANH HUYỀN
Vượt qua hành trình gần 1.000 hải lý cùng hơn 200 thành viên đoàn công tác, anh Phạm Hồng Điểm (cha của chiến sĩ Phạm Hồng Đức Anh) và chị Nguyễn Thị Thu Hoài (mẹ của chiến sĩ Nguyễn Phạm Nhật Khương) mang theo tình yêu thương từ đất liền ra tận tuyến đầu.
Hai chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền tại nhà giàn DK1/10.

Những chuyến tàu chở đại biểu trung chuyển từ tàu KN 491 sang nhà giàn DK1/10
Chuyến thăm được giữ bí mật đến phút chót để tạo bất ngờ.
Hành trang của những người làm cha, làm mẹ vượt trùng khơi không chỉ có quần áo, mà chứa đựng những kỷ vật thân thương và hương vị quê nhà được chuẩn bị bằng tất cả sự chăm chút.
Đã hơn một năm chưa gặp con, anh Phạm Hồng Điểm chia sẻ từ ngày nhận tin được cùng đoàn TP.HCM ra nhà giàn, anh thao thức không ngủ được vì nhớ con.
Để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ, người cha đã tự tay vào bếp nấu món mì Quảng, tỉ mẩn gói ghém thêm bánh kẹo mang ra biển khơi.

Anh Phạm Hồng Điểm xúc động khi gặp lại con trai đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn DK1/10 - Ảnh: THANH HUYỀN
Cùng chung niềm xúc động, chị Nguyễn Thị Thu Hoài mang theo một món quà vô cùng đặc biệt: khẩu súng được lắp ráp bằng Lego. Đây là kỷ vật do chính tay em trai ở nhà tỉ mẩn ghép để gửi cho chiến sĩ Nhật Khương, kèm theo lời nhắn nhủ mộc mạc: "Anh hãy vững tay súng bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ trở về với gia đình".

Nhà giàn DK1/10 được xem như là "pháo đài thép" bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam - Ảnh: THANH HUYỀN
Chặng đường dài phải nhiều lần chuyển qua thuyền nhỏ để lên nhà giàn không làm chùn bước chân những người hướng về biển đảo. Mọi mệt nhọc tan biến khi những cái ôm siết chặt, những món quà chan chứa tình thương và lời ca tiếng hát từ đất liền cất lên giữa muôn trùng sóng vỗ.

Hai chiến sĩ Nhật Khương và Đức Anh trên nhà giàn DK1/10 - Ảnh: THANH HUYỀN
Giữa mênh mông thềm lục địa phía Nam, nơi chỉ có nắng, gió và sóng biển, nhà giàn DK1/10 sừng sững như một cột mốc chủ quyền bất tử. Không chỉ là tiền tiêu bảo vệ Tổ quốc, nơi đây từ lâu đã trở thành "ngôi nhà thứ hai" của ngư dân vươn khơi bám biển.
Mỗi khi tàu cá gặp sự cố, cần hỗ trợ y tế hay tiếp tế nước ngọt, lương thực, bà con lại tìm về DK1/10.
Nụ cười thân thiện cùng những cái nắm tay ấm áp của lính hải quân đã tiếp thêm niềm tin sắt đá để ngư dân vững lòng đánh bắt hải sản, giữ biển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận