Những giọt nước mắt rơi trong chuyến công tác của đoàn đại biểu TP.HCM tại nhà tù Côn Đảo

Ngày 12-9, đoàn đại biểu TP.HCM đã đến Côn Đảo viếng các nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương, dâng hương lên mộ các liệt sĩ, thăm nhà tù Côn Đảo.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi trong chuyến công tác của đoàn đại biểu TP.HCM tại nhà tù Côn Đảo - Ảnh 1.

Một đại biểu trong đoàn đã rơi nước mắt trước sự kiên trung, hào hùng các chiến sĩ cách mạng đã trải qua - Ảnh: THANH HUYỀN

Tại các điểm đến, nhiều đại biểu không giấu được sự xúc động trước những chứng tích lịch sử tàn khốc. Bạn Nguyễn Thị Phương Linh, sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, chia sẻ: "Để có được độc lập tươi đẹp như ngày hôm nay, các anh các chị đã hy sinh, trải qua rất nhiều khắc nghiệt ở nhà tù Côn Đảo. Từ địa ngục trần gian năm xưa mới có được hòa bình tươi đẹp và đất nước tuyệt vời như hiện tại".

Đồng quan điểm, anh Phan Thanh Duy, thành viên đoàn đại biểu TP.HCM, cho biết qua tìm hiểu và trực tiếp chứng kiến, anh càng cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc của chiến tranh, sự áp bức bóc lột của quân giặc cùng sự khổ cực mà các thế hệ đi trước đã chịu đựng.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi trong chuyến công tác của đoàn đại biểu TP.HCM tại nhà tù Côn Đảo - Ảnh 2.

Đoàn đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương - Ảnh: THANH HUYỀN

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM - nhấn mạnh đoàn không chỉ đến với một hòn đảo giữa trùng khơi, mà là đến với vùng đất thiêng liêng giàu truyền thống yêu nước, kiên trung của dân tộc.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi trong chuyến công tác của đoàn đại biểu TP.HCM tại nhà tù Côn Đảo - Ảnh 3.

Nhiều đại biểu đã xúc động trước câu chuyện những người làm cách mạng bị giam cầm, tra tấn dã man - Ảnh: THANH HUYỀN

Theo ông Bùi Thanh Nhân, Côn Đảo hiện sở hữu hệ sinh thái biển đảo phong phú, rừng nguyên sinh, bãi biển trong xanh cùng nhiều giá trị đa dạng sinh học. Từ vùng đất gắn liền với những năm tháng đau thương của chiến tranh và tù đày, Côn Đảo hôm nay đang từng bước chuyển mình trở thành điểm đến hấp dẫn, hướng tới phát triển du lịch xanh và sinh thái bền vững. 

Cùng với cơ hội đó là trách nhiệm lớn lao: làm sao để Côn Đảo phát triển mà không đánh mất vẻ đẹp hoang sơ, hiện đại nhưng không xa rời chiều sâu lịch sử, đón du khách bốn phương nhưng vẫn giữ trọn sự tôn nghiêm của vùng đất linh thiêng.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi trong chuyến công tác của đoàn đại biểu TP.HCM tại nhà tù Côn Đảo - Ảnh 4.

Đoàn nghe thuyết minh tại "chuồng cọp", nhà tù Côn Đảo - Ảnh: THANH HUYỀN

Chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà thiết thực mà còn gói trọn tình cảm ấm áp từ đất liền gửi tới những người đang ngày đêm bảo vệ, xây dựng nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi trong chuyến công tác của đoàn đại biểu TP.HCM tại nhà tù Côn Đảo - Ảnh 5.

Đoàn tặng quà cho các cán bộ và chiến sĩ đóng quân trên Côn Đảo - Ảnh: THANH HUYỀN

Hệ thống nhà tù Côn Đảo - chứng tích lịch sử hào hùng

Nhà tù Côn Đảo được mệnh danh là "địa ngục trần gian", nơi từng giam giữ và tra tấn hàng vạn chiến sĩ cách mạng trong suốt hơn một thế kỷ.

Trong 113 năm (1862 - 1975), hệ thống giam giữ tại đây được xây dựng quy mô với 127 phòng, 42 xà lim, 504 phòng "biệt lập chuồng cọp" và 18 sở tù, chia thành các trại Phú Hải, Phú Sơn, Phú Thọ, Phú Tường, Phú Phong, Phú Hưng và trại An Ninh Chuồng Bò. Trong đó trại Phú Hải xây dựng từ năm 1862 và được chỉnh trang kiên cố năm 1896, từng là trại giam lớn nhất Đông Nam Á.

Tất cả các trại đều có nhiều phòng giam cùng các khu tra tấn dã man. Những bức tường rêu phong, xà lim lạnh lẽo vẫn còn đó như chứng tích sống động về một giai đoạn lịch sử bi thương nhưng hào hùng.

Ngày nay, giữa Côn Đảo thanh bình, ký ức quá khứ vẫn vang vọng, trở thành bài học sâu sắc về lòng yêu nước và ý chí kiên cường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhiều giọt nước mắt đã rơi trong chuyến công tác của đoàn đại biểu TP.HCM tại nhà tù Côn Đảo - Ảnh 6.Những ngày hoạt động Đoàn trong lòng địch ở nhà tù Côn Đảo

TTO - Cách đây 40 năm, ngày 26-3-1972, một sự kiện đặc biệt quan trọng đã diễn ra ngay trong hệ thống nhà tù Côn Đảo. Đó là việc ra đời và hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất