
Em Lê Viết Hồng Anh và bà nội - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Sau khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) thông báo xóa toàn bộ khoản nợ khoảng 1,7 tỉ đồng cho gia đình vợ chồng bị điện giật chết thương tâm ở Đà Nẵng, nhiều người bày tỏ xúc động trước quyết định nhân văn này.
Người phụ nữ từng đặt cọc 200 triệu đồng mua nhà của vợ chồng ông Tuấn (sau đó nhận lại 160 triệu, hỗ trợ gia đình 40 triệu) cho biết chị cũng như mọi người, ai cũng mừng cho hai anh em mồ côi giữ lại được căn nhà.
"Người mất thì cũng mất rồi, nhưng người sống phải có động lực để sống. Với món nợ lớn như vậy, đó là gánh nặng quá lớn, áp lực đè nặng lên vai hai anh em mồ côi. Ngân hàng đã có một việc làm rất ý nghĩa", chị nói.
Với gia đình, đây là tin vui lớn giữa lúc hai người con vẫn chưa nguôi nỗi đau mất cha mẹ. Gia đình bày tỏ sự biết ơn và cũng rất nóng lòng chờ đến ngày nhận quyết định chính thức.
Em Lê Viết Hồng Anh (con trai ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh) cho biết gia đình mới biết thông tin qua báo chí, chứ chưa nhận được quyết định chính thức từ phía ngân hàng.
Trong nhà, ai cũng nóng ruột chờ đợi ngày được nhận quyết định xóa nợ, nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp ngân hàng.
Theo Hồng Anh, sau biến cố cha mẹ qua đời, điều khiến hai anh em lo lắng nhất là khoản nợ lớn cùng nguy cơ mất căn nhà. Vì vậy quyết định của ngân hàng đã trút đi gánh nặng trên vai gia đình.

Em Lê Viết Hồng Anh thắp hương lên gian thờ cha mẹ - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Liên quan đến sự việc này, ngày 24-8, một lãnh đạo Sacombank chi nhánh Quảng Nam, nơi cha mẹ Hồng Anh vay tiền, cho biết ngân hàng đang thực hiện các quy trình nghiệp vụ để xử lý những thủ tục liên quan.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, ngân hàng sẽ thông tin đến gia đình và thực hiện thủ tục xuất sổ để trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.
Ông Nguyễn Văn Sâm, Giám đốc Sacombank chi nhánh Quảng Nam, cho biết quyết định xóa khoản nợ cho gia đình ông Tuấn xuất phát từ sự cảm thông trước mất mát quá lớn mà hai người con của vợ chồng ông Tuấn đang phải gánh chịu.
Ngân hàng mong sự hỗ trợ của mình cùng các nhà hảo tâm sẽ tiếp thêm động lực để hai em vững tin, tập trung học tập và ổn định cuộc sống.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, sáng 30-7, ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi, thôn An Thọ, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) leo lên mái tôn sửa căn nhà tạm thì bị điện giật. Phát hiện chồng gặp nạn, bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi) lao vào cứu cũng bị điện giật tử vong. Sự ra đi đột ngột của vợ chồng ông Tuấn để lại hai con nhỏ cùng người mẹ già và khoản nợ ngân hàng 1,7 tỉ đồng.
Sau khi câu chuyện được Tuổi Trẻ phản ánh, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã tìm đến chia sẻ, hỗ trợ gia đình. Những khoản tiền lớn nhỏ, thậm chí có người chỉ gửi 10.000 đồng với lời nhắn "tài khoản em còn có nhiêu đây", đã được gửi về với mong muốn giúp hai đứa trẻ vượt qua biến cố.
Một doanh nhân ở Tam Kỳ cam kết đồng hành, lo việc học hành cho hai anh em mồ côi; Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng nhận con út của hai vợ chồng làm "con nuôi đồn biên phòng".
Nhiều tổ chức, cá nhân cũng chung tay hỗ trợ gia đình trong lúc hoạn nạn. Đến nay, quyết định xóa toàn bộ khoản nợ 1,7 tỉ đồng của Sacombank đã giúp gia đình trút bỏ gánh nặng lớn nhất, giữ lại mái nhà cho hai đứa trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận