Vụ điện giật chết 2 vợ chồng: Buổi trao, nhận lại tiền cọc đầy nước mắt

Người phụ nữ đặt cọc 200 triệu mua căn nhà của hai vợ chồng bị điện giật chết ở Đà Nẵng nhận lại 160 triệu đồng, hỗ trợ 40 triệu cho hai anh em mồ côi.

Điện giật chết 2 vợ chồng: Buổi trao, nhận lại tiền cọc đầy nước mắt - Ảnh 1.

Người cọc tiền mua nhà và người thân ông Tuấn trao cho nhau những cái ôm, sự chia sẻ sau mất mát, đau thương - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Sáng 17-8, người phụ nữ đặt cọc mua căn nhà của vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi), bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi, thôn An Thọ, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) - hai nạn nhân tử vong thương tâm do điện giật - cho biết dù đã nhận lại tiền cọc, đêm qua chị vẫn trằn trọc, khó ngủ vì xót thương cho phận người.

Tình người ở lại sau vụ điện giật chết 2 vợ chồng

Trước đó, chiều tối 16-8, gia đình ông Tuấn mời người phụ nữ cùng người thân đến nhà để nói chuyện. Tại đây, gia đình chia sẻ hoàn cảnh khó khăn sau khi vợ chồng ông Tuấn ra đi quá đột ngột.

Từ số tiền phúng viếng và nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, gia đình mong muốn hoàn trả tiền cọc cho người mua nhà để vợ chồng ông Tuấn ra đi thanh thản. Sau khi trao đổi, gia đình gửi lại chị số tiền cọc.

Người phụ nữ cho biết trước khi đến, chị đã bàn với chồng và mẹ rằng nếu nhận lại tiền cọc, gia đình sẽ hỗ trợ hai anh em Lê Viết Hồng Anh (con trai ông Tuấn) 20 triệu đồng để trang trải việc học.

Tuy nhiên, khi nghe câu chuyện và hoàn cảnh của gia đình ông Tuấn, chị quyết định gửi lại 40 triệu đồng, nhận 160 triệu đồng.

Cuộc gặp giữa hai bên diễn ra trong nước mắt. Gia đình ông Tuấn mất đi hai người thân, đồng thời đang gánh khoản nợ ngân hàng lớn và nhiều khoản vay mượn khác. Trong khi đó, người đặt cọc cũng phải vay mượn người thân để có tiền mua nhà.

Hai bên chia sẻ với nhau bằng những cái ôm và lời động viên, mong gia đình ông Tuấn sớm vượt qua mất mát quá lớn.

Lê Viết Hồng Anh cho biết ngoài khoản tiền cọc, cha mẹ em còn vay mượn nhiều người. Gia đình đã dùng tiền phúng viếng và tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ để trả mỗi người một ít.

"Việc học của em đã có người đỡ đầu lo, em trai em cũng đã có mấy chú bộ đội nhận nuôi. Em đã dùng hết tiền phúng viếng và tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ để trả nợ cho ba mẹ, nhưng vẫn không đủ", Hồng Anh nói.

Đến nay, trong tài khoản của Hồng Anh chỉ còn vài trăm ngàn đồng. Hồng Anh cho biết đã gửi đơn đến ngân hàng xin hỗ trợ khoanh, giãn khoản nợ 1,7 tỉ đồng mà cha mẹ thế chấp căn nhà để vay. Tuy nhiên đến nay em chưa nhận được phản hồi.

Điều khiến Hồng Anh lo lắng nhất là nếu không có phương án xử lý khoản nợ, căn nhà có thể bị ngân hàng xử lý. Khi đó, ba bà cháu không chỉ mất nơi ở mà còn không còn chỗ để thờ cúng cha mẹ.

Nợ chồng chất sau loạt biến cố 

Điện giật chết 2 vợ chồng: Buổi trao, nhận lại tiền cọc đầy nước mắt - Ảnh 2.

Người phụ nữ cọc mua nhà thắp hương lên gian thờ vợ chồng ông Tuấn - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Qua câu chuyện của gia đình, có thể thấy khoản nợ lớn của vợ chồng ông Tuấn không phải hình thành trong một sớm một chiều mà xuất phát từ nhiều biến cố liên tiếp.

Trước đây, gia đình ông Tuấn từng có cuộc sống khá ổn định. Hai vợ chồng vay mượn xây căn nhà trị giá khoảng 2,5 tỉ đồng, dự tính làm ăn rồi từng bước trả nợ.

Khoảng năm 2021, sau khi làm nhà được chừng 2 năm, vợ chồng ông Tuấn tiếp tục vay 300 triệu đồng mua một chiếc máy gặt lúa để làm ăn. Nhưng chiếc máy mới mua chưa được bao lâu thì xảy ra tai nạn.

Một chiều tối, sau khi gặt lúa xong, ông Tuấn điều khiển máy từ bên kia quốc lộ về nhà. Khi vừa từ dưới ruộng đi lên, chiếc máy gặt vô tình va vào một người đi xe máy khiến người này bị thương nặng.

Nạn nhân phải nằm viện hơn một tháng và không có bảo hiểm. Vợ chồng ông Tuấn phải lo viện phí với số tiền rất lớn. Sau khi xuất viện, người gặp nạn bị tàn phế, vợ chồng ông Tuấn phải mua xe lăn cho nạn nhân sử dụng. Ngoài ra, vợ chồng ông còn phải bồi thường 350 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Không còn khả năng xoay xở, chiếc máy gặt vừa mua 300 triệu đồng phải bán lại với giá chỉ 90 triệu đồng.

Sau đó ông Tuấn xin vào làm cơ khí tại một doanh nghiệp với mức lương ổn định. Tuy nhiên, công việc chỉ kéo dài một thời gian thì doanh nghiệp cơ cấu lại, ông Tuấn mất việc.

Khó khăn ngày càng chồng chất. Vợ chồng ông tiếp tục vay ngân hàng và nhiều người khác để trang trải cuộc sống, cuối cùng khoản nợ ngân hàng lên đến 1,7 tỉ đồng, mỗi tháng phải trả hơn 14 triệu đồng tiền lãi.

Gồng gánh không nổi nữa, hai vợ chồng quyết định bán căn nhà để trả nợ. Người mua đã đặt cọc 200 triệu đồng, hẹn đầu tháng 8 bàn giao nhà. Thế nhưng, khi căn nhà chưa kịp bán, biến cố đau lòng xảy ra.

"Thấy thương cháu, mà chừ khó khăn không giúp được gì. Sắp tới lỡ mà ngân hàng xiết nợ, lấy nhà thì không biết mấy bà cháu ra sao nữa" - bà Lê Thị Mỹ (cô ruột Hồng Anh) quệt nước mắt.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, sau khi thỏa thuận bán nhà và nhận cọc 200 triệu đồng, vợ chồng ông Tuấn xin thuê lại miếng đất phía sau chính căn nhà mình vừa bán, dựng công trình tạm để cả nhà sinh sống. Sáng 30-7, khi leo lên hàn sửa mái tôn, ông Tuấn bị điện giật, bà Thạnh lao vào cứu rồi cả hai cùng chết. Hai vợ chồng ra đi để lại hai người con và người mẹ già 77 tuổi.

Sau sự việc, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình. Một bạn đọc Tuổi Trẻ hỗ trợ trực tiếp cho gia đình 30 triệu đồng, một bạn đọc khác cam kết hỗ trợ Hồng Anh hoàn thành chương trình đại học, cậu con trai út được nhận làm "con nuôi đồn biên phòng"...

Điện giật chết 2 vợ chồng: Buổi trao, nhận lại tiền cọc đầy nước mắt - Ảnh 5.Vụ điện giật chết 2 vợ chồng: Người mua nhà muốn nhận lại tiền cọc

Người đặt cọc mua căn nhà của 2 vợ chồng bị điện giật chết thương tâm ở Đà Nẵng không tiếp tục mua nhà, mà muốn nhận lại tiền cọc. Chị cho biết khi nhận lại tiền sẽ gửi lại một khoản nhỏ hỗ trợ gia đình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất