
Bạn Lê Viết Hồng Anh đến Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Nam gửi đơn xin khoanh, giãn khoản nợ 1,7 tỉ đồng - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Ngày 12-8, bạn Lê Viết Hồng Anh (19 tuổi, thôn An Thọ, xã Tây Hồ, Đà Nẵng), con trai của hai vợ chồng bị điện giật chết thương tâm, cho biết đã gửi đơn đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) Chi nhánh Quảng Nam đề nghị khoanh, giãn khoản nợ khoản 1,7 tỉ đồng mà ba mẹ để lại.
Trong đơn, Hồng Anh cho biết ngày 30-7, cha mẹ đột ngột qua đời do tai nạn điện giật, để lại bạn cùng em trai mới chuẩn bị vào lớp 5 và bà nội già yếu. Trước đây, cha mẹ Hồng Anh có khoản vay 1,7 tỉ đồng tại Sacombank Chi nhánh Quảng Nam, tài sản bảo đảm là ngôi nhà của gia đình.
"Sau khi ba mẹ qua đời, tôi vừa phải đối diện với sự mất mát quá lớn, vừa phải tự mình lo liệu cuộc sống và tương lai. Hiện nay tôi chưa có khả năng tài chính để giải quyết khoản nợ mà ba mẹ để lại", Hồng Anh viết.
Bạn đề nghị ngân hàng xem xét khoanh, giãn thời gian trả nợ từ 5 - 7 năm hoặc một thời hạn phù hợp, trong thời gian này chưa xử lý căn nhà để gia đình có nơi ở ổn định.
Hồng Anh cũng đề nghị ngân hàng xem xét hỗ trợ về lãi, phí, phương thức trả nợ và kiểm tra khoản vay của ba mẹ có tham gia bảo hiểm khoản vay hoặc bảo hiểm người vay hay không, để bạn được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan.

Em Lê Viết Hồng Anh (áo đỏ) mong ngân hàng khoanh, giãn thời gian trả khoản nợ 1,7 tỉ đồng từ 5-7 năm - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
"Tôi hiểu và tôn trọng các quy định của ngân hàng cũng như nghĩa vụ tài chính mà cha mẹ tôi đã thực hiện khi vay vốn. Tôi không có ý trốn tránh nghĩa vụ mà chỉ tha thiết mong ngân hàng cho tôi thêm thời gian để ổn định cuộc sống và tìm một phương án phù hợp để giải quyết khoản nợ", Hồng Anh nêu trong đơn.
Theo Hồng Anh, căn nhà không chỉ là tài sản bảo đảm cho khoản vay mà còn là mái nhà cuối cùng ba mẹ để lại, nơi ba bà cháu đang nương náu.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Sacombank Chi nhánh Quảng Nam xác nhận đã tiếp nhận đơn, trao đổi trực tiếp với Hồng Anh cùng người giám hộ. Theo vị này, việc giải quyết đề nghị thuộc thẩm quyền hội sở. Chi nhánh sẽ báo cáo cấp trên và thông tin lại cho gia đình sau khi có hướng xử lý.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 9h30 ngày 30-7, ba Hồng Anh là ông Lê Ngọc Tuấn bị điện giật khi sửa mái tôn, mẹ em lao vào cứu cũng bị điện giật tử vong.
Bi kịch xảy đến khi cuộc sống của gia đình vốn đã chồng chất khó khăn. Do mất việc làm, gánh nặng nợ ngân hàng cùng chi phí nuôi hai con ăn học, ông Tuấn buộc phải bán căn nhà hai tầng mà vợ chồng dành dụm nhiều năm mới xây được để trả nợ. Người mua đã đặt cọc và theo cam kết, chỉ ít ngày nữa sẽ nhận nhà.
Ở phần đất nhỏ phía sau, ông Tuấn dựng một công trình tạm làm nơi ở mới cho cả gia đình sau khi giao nhà. Do căn nhà tạm bị dột nước mưa, ông Tuấn leo lên mái nhà hàn vá lại thì gặp nạn. Chỉ trong ít phút, hai vợ chồng cùng qua đời, để lại mẹ già và hai con trai, trong đó Hồng Anh đang học năm 2 Trường đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, con trai út học lớp 5.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận