Vợ chồng tử vong do điện giật: Một bạn đọc Tuổi Trẻ nhận đỡ đầu 2 anh em mồ côi

Thương cảm trước cảnh hai anh em ở Đà Nẵng bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ vì bị điện giật, một bạn đọc của Tuổi Trẻ đã nhận đỡ đầu, cam kết hỗ trợ các em ăn học.

Cha mẹ chết do điện giật: Một bạn đọc Tuổi Trẻ nhận đỡ đầu 2 anh em mồ côi - Ảnh 1.

Em Lê Viết Hồng Anh bần thần trước nỗi đau quá lớn bất ngờ ập xuống gia đình mình - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Đọc câu chuyện đau lòng về vụ tai nạn điện cướp đi mạng sống của vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi, thôn An Thọ, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng), một bạn đọc quê Tam Kỳ (Đà Nẵng), hiện đang kinh doanh tại Măng Đen (Quảng Ngãi), đã cùng phóng viên Tuổi Trẻ đến nhà thắp hương chia buồn.

Hãy biến mất mát thành động lực để vươn lên

Sau ít phút trò chuyện với người thân, ông quyết định cam kết đồng hành lâu dài, hỗ trợ chi phí học tập để em Lê Viết Hồng Anh (con trai ông Tuấn, vừa học xong năm nhất Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng) hoàn thành chương trình đại học, đồng thời chăm lo việc học của người em đang chuẩn bị bước vào lớp 5.

Ít ai biết chính ông cũng từng lớn lên trong một gia đình nhiều thiếu thốn. Những năm tháng chật vật mưu sinh khiến ông thấu hiểu cảm giác của những đứa trẻ phải đối mặt với nguy cơ bỏ học chỉ vì hoàn cảnh quá khó khăn.

Khi công việc kinh doanh dần ổn định, nhiều năm qua, ông chọn cách sẻ chia bằng những việc làm âm thầm. Ông lặng lẽ nhận hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các em được tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, ông còn đồng hành với nhiều hoạt động an sinh xã hội ở những địa phương mình gắn bó.

Điều đặc biệt là hầu hết những việc làm ấy đều được ông thực hiện trong lặng lẽ. Ông không muốn xuất hiện trên truyền thông hay tổ chức những hoạt động rầm rộ. Với ông, điều đáng quý nhất là nhìn thấy những đứa trẻ có cơ hội viết tiếp ước mơ của mình.

"Tôi cho đi không mong nhận lại điều gì. Chỉ mong các cháu chăm ngoan, học thật tốt, biến mất mát hôm nay thành động lực để vươn lên. Sau này khi trưởng thành, nếu có điều kiện thì tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác", ông chia sẻ.

Cha mẹ chết do điện giật: Một bạn đọc Tuổi Trẻ nhận đỡ đầu 2 anh em mồ côi - Ảnh 2.

Bạn đọc Tuổi Trẻ (áo đen) đến chia sẻ với gia đình và ngỏ ý nhận đỡ đầu, lo chi phí học tập cho hai anh em Lê Viết Hồng Anh - Ảnh: TRẦN THƯỜNG


Tình người nâng bước hai anh em mồ côi

Những ngày qua, bi kịch của gia đình em Hồng Anh không chỉ khiến người dân địa phương xót xa mà còn lay động trái tim rất nhiều người. Có những người chưa từng một lần gặp mặt, chỉ biết đến câu chuyện qua Tuổi Trẻ và mạng xã hội, nhưng vẫn tìm mọi cách gửi gắm chút tình cảm, mong san sẻ phần nào mất mát với hai anh em Hồng Anh.

Ngoài 30 triệu đồng bạn đọc Tuổi Trẻ gửi hỗ trợ hôm 31-7, nhiều người dân ở khắp mọi miền chủ động liên hệ xin thông tin tài khoản để hỗ trợ trực tiếp. Đến nay, tổng số tiền các nhà hảo tâm gửi qua số tài khoản gia đình đã vượt 100 triệu đồng.

Điều khiến người thân xúc động nhất không chỉ là con số ấy, mà là tình cảm gửi gắm trong từng khoản tiền. Có người chỉ chuyển 10.000 đồng, 20.000 đồng hay vài chục nghìn đồng, nhưng đều kèm những lời nhắn mộc mạc: "Cố gắng lên con", "Mong hai cháu được tiếp tục đến trường", "Ba mẹ trên trời sẽ yên lòng"...

Những khoản tiền nhỏ bé góp lại thành một vòng tay lớn, sưởi ấm hai đứa trẻ vừa mất đi điểm tựa lớn nhất của cuộc đời.

Ông Lê Ngọc Vân - bác của hai anh em Hồng Anh - xúc động cho biết những ngày qua, từ bà con lối xóm đến bạn đọc Tuổi Trẻ và rất nhiều người chưa từng quen biết đều gọi điện hỏi thăm, gửi tiền giúp đỡ.

Đặc biệt, nhà hảo tâm ngỏ ý nhận đỡ đầu, lo chi phí học tập cho hai cháu đến nơi đến chốn khiến gia đình vô cùng biết ơn. Đây là chỗ dựa rất lớn để gia đình yên tâm hơn về tương lai của các cháu.

Giữa nỗi đau tưởng chừng không gì bù đắp, những bàn tay chìa ra đúng lúc đã giúp hai anh em Hồng Anh hiểu rằng mình không hề đơn độc. Sự đồng hành của cộng đồng, bạn đọc Tuổi Trẻ và cam kết gắn bó lâu dài của nhà hảo tâm đang thắp lên niềm tin để các em tiếp tục bước về phía trước.

Cha mẹ chết do điện giật: Một bạn đọc Tuổi Trẻ nhận đỡ đầu 2 anh em mồ côi - Ảnh 3.Vợ chồng tử vong do điện giật: Khoản vay 1,7 tỉ không được bảo hiểm chi trả quyền lợi liên quan

Với khoản vay 1,7 tỉ đồng, mỗi tháng vợ chồng ông Lê Ngọc Tuấn (Đà Nẵng) trả lãi hơn 14 triệu đồng. Do đã hủy bảo hiểm khoản vay nên khi qua đời, gia đình không được bồi thường các quyền lợi liên quan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất