18/03/2018 15:07 GMT+7

Xây dựng sống tử tế trong giới trẻ: Ươm mầm sống đẹp cho con trẻ

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Nhiều phụ huynh dẫn con tham gia các hoạt động từ thiện, cho con đến các mái ấm, nhà mở để chia sẻ với bè bạn cùng trang lứa khó khăn hơn mình.

Xây dựng sống tử tế trong giới trẻ: Ươm mầm sống đẹp cho con trẻ - Ảnh 1.

Hoạt động thiện nguyện của CLB Nhịp sống yêu thương cùng các con - Ảnh: C.K.

Họ đang ươm mầm cho con lối sống tử tế.

Có một cô con gái đang học lớp 8 và cậu con trai học lớp 3 nhưng ngay từ khi các con khoảng 4-5 tuổi, chị Lê Thị Sen (Pleiku, Gia Lai) đã thường dẫn con đi chung khi tham gia các hoạt động thiện nguyện. Những buổi nấu cơm, phát cháo từ thiện cho các cơ sở xã hội, cả ba mẹ con chị luôn có mặt từ sớm để phụ rửa rau củ…

“Cho con tham gia các hoạt động thiện nguyện nói riêng và hoạt động xã hội nói chung cũng là cách để con rèn luyện được nhiều kỹ năng. Tôi mong con mình sẽ biết sẻ chia với những người còn khó khăn hơn

Chị LÊ THỊ SEN (Pleiku, Gia Lai)

Nuôi dưỡng cảm xúc tươi đẹp

"Khi còn nhỏ, tôi dẫn cháu theo các hoạt động thiện nguyện, cháu chỉ đi vì được theo chân mẹ và chỉ khi cháu học lớp 1 thì tôi mới thấy cháu có nhận thức về việc mình tham gia các chuyến đi thiện nguyện này. Khi đấy cháu sẽ đặt nhiều câu hỏi như tại sao các bạn không có ba mẹ, tại sao các bạn bị khuyết tật…

Mỗi chuyến đi về, con lại có thêm một sự trải nghiệm và con biết thể hiện sự yêu thương, chia sẻ, quan tâm mọi người xung quanh hơn" - chị Sen cho biết.

Nhờ được mẹ cho tham gia các hoạt động xã hội, gặp những bạn cùng trang lứa ở các mái ấm thiệt thòi hơn mà cậu bé Nguyễn Lê Gia Hoàng đã biết cách tiết kiệm tiền để đưa mẹ ủng hộ cho các bạn.

Hoặc mỗi lần đi đâu gặp những người khuyết tật bán vé số, Hoàng lại hỏi mẹ: "Con có thể xin mẹ tiền để mua giúp bà mấy tờ vé số không?", hay gặp người già ăn xin, Hoàng cũng sẽ nhanh nhảu xin tiền mẹ để gửi tặng họ…

Không chỉ cho con đi cùng trong các hoạt động thiện nguyện, chị Sen còn tìm kiếm những buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục con trẻ lòng yêu thương, tinh thần sống đẹp để đưa con đi nghe mặc dù chị rất bận rộn với công việc của một nhân viên ngân hàng.

"Sau mỗi lần con được nghe chuyên đề hay đi tham gia nấu cơm tặng người khó khăn, tôi để cháu tự cảm nhận và rồi sau đấy mới trò chuyện với con về việc mà bé đã làm là rất đáng khen. Được khen, cháu càng có thêm động lực để làm tốt hơn" - chị Sen chia sẻ.

Trẻ được trải nghiệm, rèn kỹ năng

Một số phụ huynh cùng say mê hoạt động xã hội cũng đã kết nối với nhau trong CLB Nhịp sống yêu thương. Khác với các nhóm thiện nguyện khác, các chương trình của CLB này luôn luôn có con trẻ cùng tham gia.

Đa phần các con đều là thành viên của CLB Balô con cóc hoặc CLB Dế Mèn thuộc Nhà Thiếu nhi TP.HCM.

Cứ hai tuần một lần, ba mẹ và các con cùng thực hiện nấu cháo tặng các bệnh nhi khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Những ngày hè hay dịp nghỉ lễ tết, các phụ huynh lại thiết kế những chuyến thiện nguyện xa hơn để con trẻ được đi xa vừa trải nghiệm vừa rèn kỹ năng. Có cả những chuyến đi về nguồn để con trẻ thêm tự hào về truyền thống, lịch sử…

Chị Trần Thị Diệu Bình (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) có hai con, con trai đang học lớp 10 và con gái học lớp 8. Mấy năm qua, chị đã đồng hành cùng con trong các hoạt động thiện nguyện như thế chỉ với mong muốn con được rèn luyện cũng như học thêm được bài học sẻ chia, biết yêu thương trong cuộc sống.

Theo chị Bình, không có lời nói nào có thể thuyết phục con trẻ bằng cách cho con đi thực tế, thấy cảnh khó khăn thì con sẽ tự biết mình còn hạnh phúc hơn. Mỗi chuyến đi, con sẽ biết tự giác phụ việc cùng mọi người.

Anh con trai lớn luôn xốc vác khuân đồ (là quà tặng, bánh kẹo, nhu yếu phẩm…) lên xe cũng như đến nơi tập kết. Còn cô con gái thì ngoài việc chia quà vào các túi để tặng người nghèo còn biết cùng các bạn khác tổ chức trò chơi cho các em nhỏ…

Chị Bình chia sẻ: "Nếu hỏi có thấy con trưởng thành hơn sau những chuyến đi hay không thì tôi cũng sẽ rất khó nói. Chỉ có sự đánh giá của các phụ huynh khác mới khách quan. Thấy họ khen con mình nghĩa là mình hiểu con có sự tiến bộ. Còn với mình thì con cái lúc nào cũng bé bỏng".

Đêm giao thừa vừa rồi, ba mẹ con chị cùng mọi người trong CLB đã đến với các cụ già tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè để cùng hát văn nghệ, trò chuyện, tặng quà các cụ để các cụ thêm vui vẻ đón tết khi không có người thân bên cạnh.

Vừa sau tết, mọi người lại tiếp tục chuyến thiện nguyện đầu năm đến với bà con khó khăn ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), mẹ con chị cũng có mặt trong chuyến đi này. "Cứ để con đi và trải nghiệm. Con sẽ rèn được tính tự lập, biết giao tiếp ứng xử với mọi người xung quanh và tự con cảm nhận được tình yêu thương gia đình, bè bạn" - chị Bình nói.

Trên từng cây số với các chuyến đi

Cũng yêu thích hoạt động thiện nguyện nên anh Lê Tiến (Q.1, TP.HCM) thường xuyên dẫn theo cậu con trai mới 6 tuổi có mặt "trên từng cây số" với các chuyến đi về vùng sâu vùng xa từ Nam ra Bắc.

"Tôi nghĩ cháu chưa đủ lớn để hiểu hết việc mình làm nhưng cho cháu đến với các vùng quê còn nghèo khó, bạn bè còn thiếu thốn ngay cả tấm áo thì cháu cũng sẽ dần dần biết thương yêu mọi người hơn.

Và tôi nhận thấy cháu biết chia sẻ với các bạn từ đồ chơi đến bánh kẹo. Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình biết sống tốt, sống đẹp, vì thế con trẻ cũng cần có môi trường để học được những điều tốt đẹp ấy" - anh Tiến bộc bạch.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên