15/09/2024 18:02 GMT+7

Vượt mưa, mang heo đất đến góp cho bạn vùng bão lũ sớm đi học lại

YẾN TRINH
và 1 tác giả khác

Cơn mưa tầm tã ngày cuối tuần không ngăn được bước chân của những bạn đọc hảo tâm đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ để góp chút hơi ấm cho bà con phía Bắc đang chịu cảnh bão lũ tàn phá.

Vượt mưa, mang heo đất đến góp cho bạn vùng bão lũ sớm đi học lại - Ảnh 1.

11.416.500 đồng là số tiền mà Khang và Khôi tiết kiệm khi giúp ba mẹ làm việc nhà được đem đến ủng hộ hết cho bà con vùng bão lũ - Ảnh: AN VI

Hai anh em Trương Bảo Khang (học lớp 8) và Trương Minh Khôi (học lớp 4) ở quận Bình Tân, TP.HCM cùng ba mẹ đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ, mang theo ống heo đất hình nhân vật hoạt hình Minion. 

Hoãn chuyến du lịch ủng hộ đồng bào bão lũ

Minh Khôi chia sẻ rằng đây là số tiền hai anh em để dành hai năm qua, từ tiền lì xì, tiền ba mẹ cho khi làm việc nhà.

Hai anh em khui ống heo tiết kiệm ủng hộ các bạn vùng bão lũ sớm đi học lại

Khôi nói mấy hôm nay em xem thông tin bão lũ, nước cuốn, cảnh người dân khóc… nên hai anh em quyết định cùng khui ống heo và ngồi đếm, tổng cộng được trên 11 triệu (cụ thể là 11.416.500 đồng).

Ba mẹ của Khang và Khôi cho biết gia đình có một bảng ghi tên những công việc nhà và "tiền công" kèm theo, từ 5.000-10.000 đồng/đầu việc. Đó là những việc như rửa chén, xếp quần áo, lau bàn ghế… Khang lớn hơn nên sẽ làm những việc kỳ công hơn như rửa chén. Khôi cười hồn nhiên: "Con làm giúp ba mẹ, không thấy mệt".

Chút tấm lòng của hai anh em còn đến từ tiền lì xì sau 2 cái Tết vừa rồi. Ba mẹ cho biết mỗi năm tiền lì xì của Khang và Khôi sẽ trích ra 80% đóng học phí, phần còn lại hai anh em nuôi ống heo.

Vượt mưa, mang heo đất đến cho bạn vùng bão sớm đi học lại - Ảnh 2.

Hai anh em Bảo Khang và Minh Khôi đem ống heo đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ để khui giúp đỡ bà con miền Bắc - Ảnh: AN VI

"Em chúc các bạn ngoài đó luôn khỏe mạnh, các bạn vùng lũ sớm đi học lại", Khôi gửi số tiền kèm lời nhắn nhủ.

Trước khi mang heo đất đến báo Tuổi Trẻ, ba mẹ hỏi Khang và Khôi: "Suy nghĩ cho kỹ nha. Mình tặng các bạn là mình phải thật tâm chứ không tiếc nha. Tụi con cho hết cái tụi con đang có, tụi con có tiếc không?".

"Thôi mẹ chở tụi con lên báo Tuổi Trẻ đi, chứ đập heo ở nhà mất công lăn tăn", Khang thật thà.

Anh Tùng, ba của hai bé, cho biết cả nhà định ghé tòa soạn vào lúc 20h tối qua nhưng mưa lớn, đi được nửa đường thì kẹt xe quá nên đành quay về. Nay ngày chủ nhật đến báo Tuổi Trẻ thấy nhiều bạn đọc cũng đến ủng hộ bà con, thấy ấm áp quá.

Ban đầu Khôi và Khang dự tính nuôi con heo đất Minion để mua ghế massage cho mẹ vì thấy mẹ làm việc vất vả. 

"Sau đó tôi nói không cần ghế nữa thì hai bé chuyển sang để dành đi du lịch. Trước khi đưa hai bé đến tòa soạn, tôi có nói nếu ủng hộ các bạn vùng bão lũ thì phải hoãn chuyến đi du lịch, hai bé vui vẻ đồng ý", mẹ của hai anh em chia sẻ.

Vượt mưa, mang heo đất đến góp cho bạn vùng bão lũ sớm đi học lại - Ảnh 3.

Bé Trần Nguyễn Thiên Ân (lớp 4) và Trần Nguyễn Phúc Thiên (lớp 3) ủng hộ các bạn vùng bão lũ - Ảnh: AN VI

Trước đó, anh Nguyễn Đình Nam cùng con trai đến góp 3 triệu đồng. Anh Nam nói: "Sáng nay con trai được nghỉ học nên tôi tranh thủ chạy lên đây. Chúng tôi cập nhật thông tin trên ti vi, báo đài, thấy nhiều tin tức đau thương quá".

Chị Thùy Dung (ngụ quận Bình Thạnh) dẫn hai con là Trần Nguyễn Thiên Ân (lớp 4) và Trần Nguyễn Phúc Thiên (lớp 3) đến, mỗi chị em ủng hộ 200.000 đồng. Đây là tiền bỏ ống heo của hai bé.

Chị Dung định chuyển khoản nhưng nghĩ lại, dẫn hai con đi để hai con cảm nhận được sự quan tâm đến bà con vùng lũ, làm giàu tình yêu thương.

Sinh nhật ý nghĩa của cụ ông 90 tuổi 

Vượt mưa, mang heo đất đến cho bạn vùng bão sớm đi học lại - Ảnh 4.

Ông Hồ Văn Cưu (90 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) góp 5 triệu đồng đúng dịp sinh nhật ông - Ảnh: YẾN TRINH

Ông Hồ Văn Cưu (90 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đi cùng vợ đến, nhưng vợ ông bị đau khớp không lên cầu thang được nên chờ bên ngoài. Ngày trước, ông từng có 20 năm tập kết ra Bắc, thế nên khi đọc tin tức bão lũ, ông càng thương hơn, góp 5 triệu đồng. Hôm nay cũng là sinh nhật ông nên hành động này càng ý nghĩa.

Rồi vợ chồng ông Trần Đình Đức (77 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, giáo viên về hưu, cũng chạy xe máy lên góp 2 triệu đồng. 

Vượt mưa, mang heo đất đến cho bạn vùng bão sớm đi học lại - Ảnh 5.

Bà Phạm Thị Thanh Tịnh (82 tuổi) đến ủng hộ 5 triệu đồng và nhờ ghi tên trên thư cảm ơn tên chị mình là Phạm Yến (91 tuổi) - Ảnh: YẾN TRINH

Đóng góp 6 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Bạch Yến (giáo viên về hưu, ngụ quận Gò Vấp) cho biết mình đọc thông tin GS.TS Lê Ngọc Thạch góp sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng và rất ngưỡng mộ.

Còn bà Phạm Thị Thanh Tịnh (82 tuổi) đến ủng hộ 5 triệu đồng và nhờ ghi tên trên thư cảm ơn tên chị mình là Phạm Yến (91 tuổi). "Mấy nay tôi bị ê người, nhưng đọc báo thấy tội quá nên đến đây luôn", bà Tịnh bộc bạch.

Đặc biệt có những đóng góp lặng thầm, như bà Huệ (84 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) góp 3 triệu đồng từ tiền con cái cho.

Hai anh em mang heo đất đến góp: "Mong các bạn sớm đi học lại" - Ảnh 5.Cả nhà, cả công ty cùng lập quỹ từ thiện

Cả nhà cùng dành ra một nguồn tiền làm việc thiện, hướng con cái mở rộng lòng yêu thương. Nhiều công ty cùng chung tay xây quỹ thiện nguyện giúp ích cho đời...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên