Vụ vợ chở chồng đi nhậu về bị tai nạn tử vong: Có lý nhưng cũng cần phải có tình

Sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt 18 tháng tù giam đối với người vợ chở chồng say xỉn gặp tai nạn tử vong, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ bày tỏ sự xót xa, cho rằng phán quyết đúng lý nhưng chưa trọn tình, có thể đẩy một gia đình vốn đã mất trụ cột vào bước đường cùng.

Pháp luật có lý cũng cần phải có tình trong vụ vợ chở chồng đi nhậu về bị tai nạn tử vong - Ảnh 1.

Bà Nhị bật khóc trước tòa khi bị tuyên 18 tháng tù giam - Ảnh: THANH HUYỀN

Người vợ đã quá đau khổ, hãy cho họ một con đường sống nhẹ nhàng hơn

Sau khi thông tin về vụ việc Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm không chấp nhận cho người vợ hưởng án treo trong vụ tai nạn giao thông khiến người chồng tử vong được đăng tải, Tuổi Trẻ đã nhận được rất nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh vấn đề có nên cho bà Nhị (người phụ nữ trong vụ việc) được hưởng án treo. 

Đa số bạn đọc đều bày tỏ sự xót xa, đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh éo le của người vợ, đồng thời mong muốn một phán quyết thấu tình đạt lý, mở ra một con đường sống cho gia đình vốn đã chịu quá nhiều bất hạnh.

Nỗi đau mất đi người bạn đời "đầu ấp tay gối" bên mình có lẽ là bản án tinh thần nặng nề và dai dẳng nhất đối với người phụ nữ này. 

Bạn đọc Bui Minh chia sẻ sự đồng cảm khi cho rằng người vợ đã mất chồng, nỗi đau và sự ân hận chắc chắn đã quá lớn. Nếu tiếp tục đẩy người phụ nữ này vào vòng tù tội thì tương lai của các con và gia đình này rồi sẽ đi về đâu.

Cùng chung nỗi niềm trăn trở về tương lai của những đứa trẻ, bạn đọc Phạm Bảo Quốc nêu quan điểm rằng về mặt lý thì tòa xử không sai, nhưng xét về tình thì rất mong cơ quan xét xử xem xét lại hoàn cảnh cụ thể. Trong tình cảnh chồng đã mất, vợ lại đi tù, những đứa con nhỏ sẽ vô tình bị đẩy vào cảnh bơ vơ, mất cơ hội học hành và đối mặt với muôn vàn khó khăn phía trước.

Sự nghiêm minh của pháp luật là điều không ai phủ nhận, nhất là khi hành vi vi phạm có liên quan đến nồng độ cồn. Bạn đọc Nguyen An phân tích thẳng thắn rằng việc điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn là vi phạm pháp luật. 

Tuy nhiên khi xét xử, hội đồng xét xử nên căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng vụ việc để đưa ra phán quyết sao cho vừa đảm bảo tính răn đe, vừa giữ được tính nhân văn. 

Nếu cứ áp dụng hình phạt tù giam một cách cứng nhắc thì vô tình đẩy cả gia đình họ vào bước đường cùng, khi mà nỗi đau mất người thân, gánh nặng con cái và những khoản nợ nần không biết kêu ai.

Đồng tình với góc nhìn này, bạn đọc Thắng cho rằng người vợ đã phải trả cái giá quá đắt bằng chính mạng sống của người chồng thân yêu. Đó đã là một bài học đắt giá và day dứt cho cả đời người, đủ để bất kỳ ai nhìn vào cũng phải tự rút ra bài học xương máu cho riêng mình.

Nhiều ý kiến cũng tập trung phân tích câu chuyện bồi thường dân sự giữa người vợ và phía gia đình nhà chồng, đây có thể là "nút thắt" có thể ảnh hưởng đến việc tòa phúc thẩm bác đơn xin án treo. 

Bạn đọc Minh Phan bày tỏ thắc mắc dưới góc độ pháp lý về việc người vợ chở chồng không may gặp tai nạn tử vong thì cơ sở nào buộc người vợ phải bồi thường cho cha chồng. 

Bạn đọc này hy vọng nếu đây là nghĩa vụ bắt buộc theo luật thì cần được giải thích rõ để người dân hiểu, còn về hình phạt thì rất mong pháp luật có sự khoan hồng hơn vì người phụ nữ ấy đã mang nỗi ân hận suốt đời.

Làm rõ vấn đề này, bạn đọc Long Phi giải thích thêm do người chồng có ba người con riêng đang ở với ông bà nội, nên khoản bồi thường này thực chất là để lo cho các cháu. Dẫu vậy, bạn đọc Ngoan vẫn tiếc nuối khi cho rằng số tiền còn lại chỉ là 20 triệu đồng, thay vì tuyệt tình đẩy con dâu vào cảnh tù tội thì gia đình bên chồng nên động viên và cùng nhau chăm sóc các cháu nội sẽ vẹn toàn hơn.

Bên cạnh những lời kêu gọi lòng vị tha, vụ việc cũng là hồi chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ về vấn nạn ép uống rượu bia và những hệ lụy nhức nhối sau bàn nhậu. Bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc thẳng thắn nhìn nhận đây chính là hậu quả của việc ép nhau uống rượu, lúc vui vẻ béo bổ không thấy đâu, nhưng khi hậu quả bất ngờ ập đến thì chỉ có người trong cuộc gánh chịu.

Nhìn nhận ở một góc độ tích cực và thượng tôn pháp luật, bạn đọc Nga nhấn mạnh rằng đây là bài học cần rút ra cho tất cả mọi người, không thể viện bất kỳ lý do gì để biện minh cho hành động đã uống bia rượu mà còn lái xe trên đường.

Dù có những tranh luận khác nhau về mặt pháp lý, nhưng phần nhiều ý kiến bạn đọc đều hướng tới vẫn là một giải pháp nhân văn từ các cấp có thẩm quyền cao hơn.

Bạn đọc Hunghienbg phân tích rằng bị cáo có nhân thân tốt, hoàn cảnh lại quá khó khăn, còn con đang tuổi đi học nên trường hợp này nên cho hưởng án treo. Nhiều ý kiến của bạn đọc khác cũng mong cấp giám đốc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo theo đúng nguyện vọng cũng như đề nghị ban đầu của viện kiểm sát, để người mẹ có cơ hội lao động, trả nợ và duy trì việc học cho hai đứa con ở bậc đại học.

Quyết định nghiêm khắc nhưng thiếu đi cái tình

Vụ án đau lòng xảy ra vào ngày 12-9-2024 khi bà Phạm Hồng Nhị (41 tuổi, ngụ xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) cùng chồng là ông Võ Văn Đ. tổ chức một buổi tiệc khai trương điểm bán cá (bên lề đường) tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. 

Tại đây, bà Nhị có uống 2 lon bia. Đến khi ra về, nhận thấy chồng đã say xỉn không thể tự điều khiển phương tiện, bà Nhị đã chủ động lái xe máy chở ông Đ. về nhà.

Trên đường di chuyển về hướng xã Đá Bạc, bà Nhị không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe máy mất kiểm soát, lấn sang phần đường ngược chiều rồi đâm thẳng vào gốc cây ven đường. Cú va chạm mạnh khiến ông Đ. tử vong tại chỗ, còn bà Nhị bị thương nặng (phải điều trị hơn 10 ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau). 

Kết quả giám định của cơ quan chức năng sau đó xác định nồng độ cồn trong máu của bà Nhị tại thời điểm xảy ra tai nạn là 20,9mg/100ml.

Sau cái chết đột ngột của người chồng, bà Nhị trở thành chỗ dựa và là trụ cột duy nhất của gia đình. Một mình bà phải gánh vác trách nhiệm nuôi các con đang đi học và chăm sóc cha mẹ già đã mất khả năng lao động.

Dù hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Nhị có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng và luôn giữ thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải ngay từ đầu. Bản thân bị cáo hoàn toàn không mong muốn hậu quả đau lòng này xảy ra với chồng mình. Tuy nhiên hội đồng xét xử nhận định tính mạng con người được pháp luật bảo vệ. 

Hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đau lòng hiện nay nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, phòng ngừa chung.

Cấp sơ thẩm khi tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù đã áp dụng tính chất khoan hồng rất lớn, dưới khung hình phạt thấp nhất (khung hình phạt quy định từ 3 đến 10 năm tù). Tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định bác kháng cáo xin hưởng án treo của bà Nhị, giữ nguyên bản án 18 tháng tù giam.

Pháp luật có lý cũng cần phải có tình trong vụ vợ chở chồng đi nhậu về bị tai nạn tử vong - Ảnh 2.Tòa phúc thẩm không chấp nhận án treo với người vợ chở chồng đi nhậu về gặp nạn làm chồng tử vong

Ngày 17-7, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo xin hưởng án treo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Nhị về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất