05/06/2011 17:54 GMT+7

Vụ cứu 10 thủy thủ nước ngoài: "Chúng tôi rất biết ơn"

ông Khin nói.
ông Khin nói.

TTO - Ông Khin Maung Kyi (SN 1958, quốc tịch Myanmar), máy trưởng tàu SOLID 08 (quốc tịch Malaysia), được tàu cá Quảng Ngãi QNg 98676 TS (do ông Bùi Quang Mông làm thuyền trưởng) cứu ở biển Đông nói như vậy, trong cuộc trò chuyện cùng báo chí tại Nhà khách bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa chiều 5-6.

Ngư dân Việt Nam cứu 10 thủy thủ nước ngoài

nvWCPxK1.jpgPhóng to
Máy trưởng Khin Maung Kyi (bên trái) kể lại chuyến đi “không bao giờ quên” với phóng viên tại Nhà khách Biên phòng tỉnh Khánh Hòa

Ông Khin kể, ngày 24-5, tàu SOLID 08 lai dắt sàlan chở 11.076 tấn sắt phế liệu, rời cảng Kusin thuộc đảo Labuan sang cảng Klang (Malaysia). 19g30 ngày 25-5, cách Kusin khoảng 108 hải lý (đang thuộc vùng biển Indonesia), bất ngờ bị 12 tên cướp bịt mặt hóa trang từ một tàu cá, cầm dao, kiếm nhảy lên tàu, khống chế thủy thủ đoàn, kề dao vào cổ thuyền trưởng, cướp hết tiền bạc, điện thoại, laptop, hồ sơ tàu, hồ sơ hàng, hộ chiếu thuyền viên và cả con tàu cùng sàlan hàng… và trói nhốt họ vào hầm tàu. Khó tả hết nỗi kinh hoàng của thủy thủ đoàn trong tình huống ấy.

Khoảng 5 ngày sau, bọn cướp thả trôi họ trên phao bè cứu sinh của tàu SOLID 08, nhưng tước hết mọi phương tiện liên lạc cứu hộ, chỉ còn lương khô và nước uống đủ cho 1 tuần (luôn trang bị sẵn trong phao bè cứu sinh). Sau 1 ngày trôi dạt trên biển, phao cứu sinh xẹp gần hết hơi, mọi người phải nhảy xuống biển, bám vào thành phao, tiếp tục trôi dạt thêm 2 ngày nữa.

Không thấy một chiếc tàu nào qua lại, không thấy bến bờ đâu, những tưởng không còn hy vọng sống sót trở về, bất ngờ họ may mắn nhìn thấy một tàu cá ở khoảng cách rất xa, bèn dùng gương phản chiếu ánh mặt trời để ra tín hiệu thu hút.

“Việt Nam tốt lắm! Chúng tôi rất biết ơn”

Tàu cá tiếp cận, mọi người rất mừng, khi nghe ngư dân trên tàu cá nói câu tiếng Anh vỏn vẹn “Vietnamese”. Lên tàu cá VN, lập tức, họ được các ngư dân Việt Nam đưa quần áo khô để thay và cho ăn uống, chăm sóc và cho thuyền trưởng Khin Maung Maung Htwe (bị cướp biển tấn công gây chấn thương liệt chân, lên cơn sốt) thuốc uống kịp thời. Gần 3 ngày đêm trên tàu cá VN, họ hết sức cảm động khi được đối xử như anh em trong một nhà. Ngư dân VN cùng ăn uống chung với họ, mỗi sáng còn pha cà phê, trà cho uống, nói họ đừng ngại sử dụng nước ngọt trên tàu để tắm…

Sáng 5-6, họ rất cảm động và vui sướng khi thấy bộ đội VN ra đón, vì biết chắc sẽ được về nhà. Bộ đội VN quá tốt, lo lắng chỗ ăn nghỉ cho họ rất chu đáo, lại còn chăm sóc sức khỏe họ rất tận tình, đưa thuyền trưởng Maung Maung Htwe đi bệnh viện khám và điều trị kịp thời.

Được biết, mấy tháng trước, tàu cá của ông Bùi Quang Mông đang trên đường từ vùng biển phía Nam trở về Quảng Ngãi, qua vùng biển Đông Nam vịnh Nha Trang thì bị sóng lớn đánh lật. Khi Hải đội 2 - Biên phòng Khánh Hòa ra cứu, các thuyền viên trên tàu đang bám trên phần còn nhô khỏi mặt nước của tàu, vẫy vẫy tay báo hiệu. Sau sự kiện ấy, ông Mông xin nhận làm con nuôi của Hải đội 2. Sau chuyến đi biển, tình cờ cứu được 10 thủy thủ tàu SOLID 08.

Ông Mông nói, đời ông có 2 lần gặp đại phước. Lần được Hải đội 2 cứu mạng và lần cứu được 10 mạng người này. “Cứu một mạng người, phúc đẳng hà sa. Ông bà ta chẳng nói vậy sao?"

ông Khin nói.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên