05/02/2023 09:11 GMT+7

Vòng 1 V-League 2023: Vắng sao, sân Pleiku vẫn nhộn nhịp

Không còn nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn có đông đảo khán giả đến sân Pleiku theo dõi trong trận mở màn hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 ở V-League 2023 diễn ra chiều 4-2.

Vòng 1 V-League 2023: Vắng sao, sân Pleiku vẫn nhộn nhịp - Ảnh 1.

Đông đảo người hâm mộ Gia Lai đến sân Pleiku để cổ vũ đội nhà - Ảnh: N.K.

Chuỗi 10 trận không thắng của CLB HAGL ở V-League 2022 đã khiến lượng khán giả đến sân Pleiku (sức chứa 10.000 chỗ) mỗi ngày một giảm vào cuối mùa giải trước. Cụ thể, ở 3 trận cuối cùng của V-League 2022, sân Pleiku giảm dần 6.000, 5.000 và 4.000 khán giả theo thống kê của ban tổ chức giải.

Vì thế, sự ra đi của hàng loạt ngôi sao như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy... càng khiến đội bóng phố núi không khỏi lo lắng về những khán đài trống vắng trong trận mở màn V-League 2023 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng số lượng khán giả đến sân Pleiku trong trận mở màn mùa giải mới đã làm bất ngờ tất cả. Ước tính có khoảng 7.000 khán giả có mặt trên sân để theo dõi trận đấu và ủng hộ cho thầy trò HLV Kiatisak.

"Đội bóng trẻ hóa nhiều và không còn ngôi sao, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay. Nhưng chúng tôi không vì thế mà không tiếp tục ủng hộ HAGL. Khó khăn ở cạnh nhau mới là điều đáng quý. Đặc biệt là khi bầu Đức vẫn tiếp tục chơi bóng đá và sẵn sàng chiến đấu vì đội bóng khi xảy ra câu chuyện đụng hàng tài trợ", nhiều khán giả khi được hỏi đã trả lời thẳng thắn như vậy.

Các cầu thủ HAGL đã chơi đầy cố gắng trong trận ra quân với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng những nỗ lực của Tuấn Anh, Minh Vương hay Châu Ngọc Quang cũng không thể khiến các đồng đội trẻ vượt lên chính mình. "Trời ơi!", trên khán đài không ít tiếng xuýt xoa khi chứng kiến nhiều pha bóng xử lý hỏng của các cầu thủ trẻ HAGL.

Nhưng ngay sau đó, người hâm mộ lại hô vang "Gia Lai cố lên". Đoàn quân của HLV Kiatisak có cơ hội ghi bàn ở phút 79 sau pha đánh đầu cận thành dũng mãnh của Brandao. Nhưng thủ môn Quang Tuấn của đội khách đã xuất sắc bay người đẩy bóng cứu thua trong sự tiếc nuối của đông đảo người hâm mộ Gia Lai.

Nhưng HAGL cũng may mắn không bị thủng lưới ở phút 89. Thủ môn Tuấn Linh đã bị khuất phục sau pha dứt điểm của cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng xà ngang đã cứu thua cho HAGL. Đám đông trên khán đài thở phào. Tỉ số hòa 0-0 đã được giữ nguyên khi trận đấu kết thúc. 1 điểm giành được không phải là quá tệ cho thầy trò HLV Kiatisak trong trận ra quân.

Chứng kiến tình cảm của khán giả dành cho mình, bầu Đức ngồi trên sân Pleiku có lẽ cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng muốn duy trì được lượng khán giả đông như thế hoặc nhiều hơn nữa, các cầu thủ HAGL càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có kết quả tốt cho những trận đấu kế tiếp. Nếu không, sự sụt giảm khán giả như mùa giải trước là điều có thể sẽ lặp lại.

Dâng trào cảm xúc ở Lạch Tray

Tối 4-2, chủ nhà Hải Phòng và Bình Dương hòa nhau 2-2 trong trận đấu đầy kịch tính ở vòng 1 V-League 2023. Cho đến phút 85, tỉ số trận đấu là 2-0 nghiêng về Bình Dương. Trước đó, người ghi cả 2 bàn thắng đưa đội khách vượt lên là Rimario (phút 2 và phút 77). Các khán giả trên sân Lạch Tray bắt đầu bỏ về, những khán đài trống dần lộ ra.

Và những CĐV không đủ kiên nhẫn đó sẽ phải rất tiếc nuối bởi chỉ trong vòng vài phút ít ỏi cuối trận Hải Phòng đã làm được điều không tưởng: ghi 2 bàn thắng để giữ lại Lạch Tray 1 điểm. Ngoại binh Carlos Alfonso Fernández Herrera rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 86. Sau đó, Joseph Mpande lập công ở phút 90+3 cân bằng tỉ số hòa 2-2 cho Hải Phòng.

Mất điểm phút cuối có phần đáng tiếc với Bình Dương nhưng đây là tỉ số phản ánh đúng cục diện trận đấu. Cả Bình Dương và Hải Phòng đều chơi cởi mở và có rất nhiều cơ hội ăn bàn. Ngược lại, hàng thủ của hai đội cũng chơi khá tệ khi mắc nhiều sai sót.

Ở trận đấu đáng chú ý của vòng 1 diễn ra tại Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Hà Tĩnh hòa nhau 0-0. Đúng như dự đoán, sự ra đi của những trụ cột khiến HAGL gặp nhiều khó khăn.

Đoàn quân của HLV Kiatisak Senamuang tỏ ra khá bế tắc và kết quả hòa là có thể chấp nhận được. Nhưng rõ ràng trận đấu với Hà Tĩnh khiến các CĐV đội bóng phối núi dự báo về mùa giải cực kỳ vất vả của HAGL.

H.D.

HLV Kiatisak: "Tôi không lo Tuấn Anh hay Minh Vương quá tải"HLV Kiatisak: 'Tôi không lo Tuấn Anh hay Minh Vương quá tải'

Phát biểu sau trận mở màn V-League 2023 hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 trên sân Pleiku tối 4-2, HLV Kiatisak Senamuang bày tỏ sự tiếc nuối. Ông cũng cho biết Hoàng Anh Gia Lai có những cầu thủ trẻ sẵn sàng thay thế các đàn anh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên