Xe
27/06/2024 19:00 GMT+7

Vợ ngán ngẩm vì chồng mua ô tô tiền tỉ, chủ yếu để sĩ với bạn bè

Nhiều người vợ lâm vào cảnh dở khóc dở cười chồng sĩ diện, mua xe ô tô quá sức khả năng của gia đình, hoặc mua về rồi để đấy.

Có nhiều người mua xe ô tô vượt quá khả năng của mình - Ảnh minh họa: Market Watch

Có nhiều người mua xe ô tô vượt quá khả năng của mình - Ảnh minh họa: Market Watch

Bài chia sẻ về việc mua xe ô tô trong một hội nhóm gia đình đã gây ra những tràng cười "cay đắng", và cả những tiếng thở phào nhẹ nhõm của nhiều người vợ khi may mắn không "sở hữu" phải một ông chồng như trong câu chuyện.

Thu nhập 30 triệu/tháng, mua xe ô tô 1,2 tỉ

Trong bài chia sẻ, người vợ viết gia đình nhà chị có 2 vợ chồng và 3 con nhỏ. Tổng thu nhập của hai vợ chồng là 30 triệu đồng. Khi sắp có bé thứ 3, người chồng đã thuyết phục vợ mua xe ô tô với lý do "sắp tới gia đình 5 người đi lại sẽ khó khăn. Có xe, cho con đi tiêm, đi chơi cũng sẽ thoải mái hơn".

Vợ ngán ngẩm vì chồng mua ô tô tiền tỉ, chủ yếu để sĩ với bạn bè- Ảnh 2.
Vợ ngán ngẩm vì chồng mua ô tô tiền tỉ, chủ yếu để sĩ với bạn bè- Ảnh 3.

Nỗi bức xúc của người phụ nữ có chồng mua xe chỉ vì sĩ diện - Ảnh chụp màn hình

Khi đó, ngoài 30 triệu thu nhập hằng tháng, hai vợ chồng có một khoản tiết kiệm 200 triệu.

Với số tiền này, người vợ đồng ý mua xe, nhưng chỉ muốn mua xe ô tô có giá vừa phải. Nhưng người chồng lại muốn mua xe ô tô có giá tới 1,2 tỉ đồng.

Với lý do "không muốn mua xe đời thấp, không muốn mua xe cũ, rồi là trước sau gì chả mua, có vay nợ mới có động lực làm", người chồng nhất quyết vay tiền mua xe, bất chấp vợ và bố mẹ ngăn cản. Nguồn vay có đủ cả, từ anh em họ hàng, bố mẹ chồng, bố vợ cho đến vay ngân hàng. Với khoản vay ngân hàng, mỗi tháng trả lãi và gốc khoảng 10 triệu, thời gian 6-8 năm.

Theo lời người vợ, kể từ khi mua xe ô tô, số tiền nuôi hằng tháng lên tới 20 triệu đồng. Trong khi đó, số lần sử dụng "chỉ đếm trên đầu ngón tay". Gia đình chủ yếu vẫn đi taxi với lý do "chồng mới lái, không quen đường, bận việc, sợ công an bắt vì đi sai luật".

Điều khiến người vợ càng bực mình là, bất chấp viện cớ như vậy, người chồng lại rất hay lái xe ô tô chở bạn bè, đi ăn sáng, đi ăn cưới…

Một điều nữa khiến người vợ ngán ngẩm là chồng giữ xe như thể "vợ hai", "chăm hơn chăm con, lau từng li từng tí, lên xe thì chân tay phải sạch, dép phải sạch, cửa phải đóng nhẹ, ngồi im không được sờ vào đồ gì, không được ăn uống bất kỳ thứ gì trên xe…". Vợ phàn nàn muốn bóc ni lông bọc nội thất thì chồng không cho, nhưng bạn bóc thì lại đồng ý.

Trong suốt 2 năm, người vợ đã nhiều lần thuyết phục chồng bán xe đi nhưng chồng đều không nghe. Nhưng sau đó, không rõ nghe ai khuyên, anh chồng lại muốn bán, trong khi chỉ còn nợ ngân hàng 300 triệu và thu nhập hai vợ chồng đã tăng lên 60 triệu.

Ban đầu, chị vợ cũng muốn cố nốt để chiếc xe thực sự thuộc sở hữu của mình. Nhưng ngày càng ngao ngán, chị cũng mừng khi cuối cùng bán được xe đi.

Cộng đồng mạng: 'Bán xe là đúng'

Sam Dogen đã làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư 13 năm trước khi thành lập trang web tài chính cá nhân. Tác phẩm của Sam đã được giới thiệu trên Forbes, The Wall Street Journal, The Chicago Tribune, The LATimes và Business Insider - Ảnh: CNBC

Sam Dogen đã làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư 13 năm trước khi thành lập trang web tài chính cá nhân. Tác phẩm của Sam đã được giới thiệu trên Forbes, The Wall Street Journal, The Chicago Tribune, The LATimes và Business Insider - Ảnh: CNBC

Câu chuyện của người vợ đã thu hút gần nghìn bình luận của cư dân mạng.

- Câu chuyện buồn nhưng tôi không thể ngừng ha ha.

- 200 triệu mua xe tỉ 2, nước đi chí mạng thật.

- Không ngờ trên đời lại có người như thế này ấy nhỉ. Cần thì mua xe 300-400 phục vụ là được. Cũng chỉ che nắng che mưa thôi.

- Cũng phúc phần vạn lần là cuối cùng ông ý cũng bán, và may là cũng bán sớm, chứ cố gồng thêm vài năm nữa thì toang, vừa tốn thêm kha khá lại vừa mất giá sâu thì đúng là… hết nước chấm.

- Quan điểm cá nhân: cái xe không có lỗi, lỗi là ở chồng bạn.

Vợ ngán ngẩm vì chồng mua ô tô tiền tỉ, chủ yếu để sĩ với bạn bè- Ảnh 6.

- Nhà 2 vợ chồng 3 con nhỏ, đi lại ngồi ô tô cũng tiện và hợp lý. Nhưng anh chồng như bạn kể thì bán đi cho đỡ bực mình. Sau có điều kiện bạn mua và tự lái đưa đón các con cho chủ động, thoải mái.

- Vợ chồng tôi tiết kiệm hơn số này mà mua xe máy mới còn không mua. Đơn giản xe Wave nhưng máy Nhật, chồng tôi định kỳ bảo dưỡng sửa sang, vệ sinh rất kỹ.

- Mẹ mình có mấy trăm triệu tiết kiệm, một hôm tự dưng kêu bạn mẹ ai cũng có ô tô đi, mẹ mua ô tô cho con rồi con đi học lái nhé.

Mình nhìn trước tương lai è cổ nuôi cục nợ nên bảo con không lái đâu, mẹ thừa tiền thì cứ mua về rồi cho xe đỗ trong sân làm cảnh, bạn mẹ đến thì chỉ vào bảo nhà tôi cũng có ô tô đây này. Thế là lại thôi.

Cả năm có độ chục ngày cần đi ô tô thì gọi taxi vừa nhàn vừa rẻ vừa an toàn.

- Thực ra đa phần đàn ông ai cũng có ham muốn sở hữu những chiếc xe đời cao, option nhiều... nhưng sẽ phải cân nhắc trong phạm vi tài chính. Nên mua trong phạm vi dư dả (ví dụ có 1 tỉ thì nên mua xe 800 triệu), hoặc có thể vay hơn một chút và phải chắc chắn kỳ vọng tương lai sẽ trả lại nhanh nhất có thể.

- Chiếc xe di chuyển trên đường, ngoài phần khấu hao xe cũng sẽ phải tính đến dự phòng rủi ro khi tham gia giao thông. Nước tính của chồng bác đúng là hiếm, may mắn trong suốt thời gian sử dụng không gặp vấn đề gì, chứ không sẽ còn mệt mỏi nữa.

Mua ô tô cao hơn thu nhập 90 lần: Xe bị cẩu đi gán nợ, vợ phải cầm đồ chuộc xeMua ô tô cao hơn thu nhập 90 lần: Xe bị cẩu đi gán nợ, vợ phải cầm đồ chuộc xe

Với thu nhập hằng tháng 6.000 RM (32 triệu đồng), một người Malaysia đã đi vay mua ô tô Toyota Alphard. Dù không phải xe sang, Alphard cũng nằm trong nhóm 'cao cấp' vì giá bán rất cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên