
Những người không may mắc bệnh nan y, đôi lúc chấp nhận bước qua sự hoài nghi để bám víu vào một hy vọng - Ảnh: MINH KHẢI
"Ít năm nay tình trạng các ca bệnh biến chứng do uống thuốc nam, thuốc bắc, khi nặng quá mới đưa đến bệnh viện chữa trị đã ít dần so với trước đây. Trước đây chúng tôi gặp những ca rất đau lòng" - một bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nói.
Đặt mình vào hoàn cảnh người bệnh sẽ tìm được câu trả lời
Để tận mắt chứng kiến tình trạng người bệnh tin vào lời thầy lang, thần y thay vì bác sĩ, một bác sĩ bệnh viện công ở Đà Nẵng dẫn chúng tôi gặp nữ bệnh nhân quê ở miền Trung.
Kể lại câu chuyện của mình, nữ bệnh nhân này cho biết mình bị bướu vùng cổ cách đây 3 năm. Chồng bà cũng bị đau nặng, hai vợ chồng phải vay mượn để đi tìm sự sống.
3 năm trước, khi thấy vùng cổ xuất hiện cục hạch, đau nhức và mỗi ngày một to dần, nữ bệnh nhân này đi khám và biết bị bướu. Tuy nhiên thay vì tìm đến phác đồ điều trị, bệnh nhân lại đi hỏi người thân và tìm đến các thầy lang để mua thuốc uống.

Nhiều bệnh nhân vốn đã chịu đau đớn về bệnh tật, lại thêm tốn kém về tiền bạc khi gặp thầy lang "dỏm" - Ảnh: MINH KHẢI
"Họ chỉ ông thầy này, ông thầy kia giỏi lắm. Nhiều người chữa được hết, có trường hợp người thật việc thật đó nên tôi tin và đi mua thuốc về uống" - nữ bệnh nhân nói.
Theo nữ bệnh nhân, có thầy mang thuốc cả bao tìm tới tận nhà bán, hứa uống sẽ khỏi, nhưng càng uống bướu càng to ra.
"Tôi tốn nhiều lắm rồi mà không khỏi. Mới đây khi cục bướu to như cục gạch chèn từ cổ xuống vai, đau đớn quá nên các con ở Đà Nẵng đưa tôi vào đây để điều trị" - nữ bệnh nhân này nói và thừa nhận thấy hối hận khi không tìm đến cơ sở y tế ngay từ đầu.
Tìm đến "thầy" đôi khi chỉ để bấu víu một niềm tin
Khi khoa học phát triển, mạng lưới y tế rộng khắp và các kỹ thuật điều trị ngày càng được cải thiện, nhưng việc nhiều người bệnh vẫn tin lời thầy lang, các "thần y" là câu chuyện đáng buồn. Nhiều trường hợp không phải người lớn tuổi, học hành bài bản, trí thức nhưng vẫn tìm tới "thần y".
Nói với phóng viên, ông H.D. (quê ở Nghệ An, công tác trong cơ quan nhà nước) cho biết năm 2022 cha của ông bị ung thư phổi.
Suốt gần 1 năm đưa khắp nơi để chữa trị và cương quyết không tin lời thầy lang, nhưng tới gần những ngày cuối cùng khi thấy quá trình hóa trị của cha mình không còn tia hy vọng, ông quyết định tìm tới một thầy lang ở Quỳ Hợp (Nghệ An) để mua một khúc cây tươi với giá 1 triệu mang về chẻ ra rồi nấu cho uống.

Vết thương ở vùng cổ của một bệnh nhân sau khi đắp "thuốc giấu", được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng nhiễm trùng - Ảnh: MINH KHẢI
"Thực ra tôi chẳng có niềm tin gì với thầy lang, nhưng người thân trong nhà thuyết phục rằng còn nước còn tát, uống còn hơn không uống nên tôi cũng mua về cho cha mình dùng.
Uống được một thời gian, khi đi khám thì bác sĩ báo chỉ số men gan tăng đột biến. Lúc đó tôi cũng đành đưa cha về quê để sống những ngày cuối đời.
Mẹ tôi trong cơn tuyệt vọng, được ai đó mách nước nên đi tìm củ ráy (loại củ họ mùng) về nấu cho cha tôi uống. Uống được vài tuần thì ba tôi lên cơn đau dữ dội rồi qua đời" - ông D. kể.
Nhiều y, bác sĩ, đặc biệt là ở bệnh viện chuyên về ung bướu nói rằng tâm lý người bệnh là "có bệnh thì vái tứ phương", khi y học không thể chữa trị một số bệnh như ung thư ác tính, xu hướng người thân bệnh nhân thường bấu víu, tìm hy vọng vào các phương pháp đông y, thuốc nam.
Không chỉ không được bác sĩ giám sát về liều lượng, nhiều thầy lang còn dùng thủ thuật, sử dụng nhiều chiêu thức để bệnh nhân tin rằng bệnh tình thuyên giảm.
Đưa cho chúng tôi loạt hình ảnh ghê rợn về các trường hợp bệnh nhân tin lời thầy lang, thần y để tự chữa trị theo thuốc của thầy, các bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết nhiều bệnh nhân u lành tính nhưng vì tự đi tìm thầy để đắp thuốc, uống các loại thảo dược không đúng để rồi bệnh trầm trọng.
Nhiều bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng ổ bụng, mông, tay chân xuất hiện những ổ lở loét, dòi lúc nhúc dưới da.
Cầu cứu cộng đồng mạng để ngăn người thân nhịn ăn chữa ung thư
Trong một hội nhóm dành cho bệnh nhân ung thư và người thân, chúng tôi bắt gặp bài viết của một người con đang bất lực tìm cách ngăn mẹ tham gia một cộng đồng cổ xúy nhịn ăn, phơi nắng để "thải độc, diệt ung thư".

Luật sư Trần Thị Thu Phương, Công ty Luật Khoa Phạm - Đoàn luật sư TP Đà Nẵng - Ảnh: CHÂU SA
Người con cầu cứu những người từng trải: phải nói thế nào để mẹ hiểu rằng nhịn ăn không phải cách chữa ung thư, trước khi bà quyết định tham gia.
Bên dưới là những câu chuyện khiến lời cảnh báo trở nên ám ảnh. Một người kể người dì được gia đình đưa đến đó, lúc đi nặng 58kg, hơn 10 ngày sau trở về chỉ còn 45kg.
Người khác cho biết từng tham gia vài ngày rồi suy kiệt, phải nhập viện. Có người kể một bệnh nhân vừa phát hiện ung thư, chưa kịp điều trị đã được thuyết phục tham gia. Không lâu sau, người bệnh qua đời.
Hành nghề không phép: Phạt nặng, có thể ngồi tù
Luật sư Trần Thị Thu Phương (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) cho biết pháp luật hiện hành có quy định xử phạt đối với người không có bằng cấp, chuyên môn nhưng vẫn hành nghề khám, chữa bệnh.
"Cụ thể người hành nghề khám, chữa bệnh không có giấy phép có thể bị phạt 30-40 triệu đồng; cơ sở sử dụng người hành nghề không có giấy phép có thể bị phạt 20-30 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động từ 2-4 tháng.
Trường hợp gây hậu quả, đủ yếu tố cấu thành tội phạm, sẽ bị xử lý theo Điều 315 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù cao nhất đến 15 năm", luật sư Phương nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận