
Bạn Ngô Thị Thu Thủy, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, dù mất cả cha lẫn mẹ nhưng vẫn cố gắng học tập - Ảnh: MINH CHIẾN
Mẹ của Thủy mất vì tai nạn giao thông cách đây vài năm. Nỗi đau chưa kịp nguôi, thì mới đây căn bệnh quái ác lại cướp nốt người cha - điểm tựa cuối cùng của hai chị em cô. Để chạy chữa cho cha, gia đình đã bán căn nhà, nhưng phép màu không xảy ra. Bây giờ, chị em Thủy sống nhờ căn nhà cũ kỹ của bà nội già yếu tại khu phố Mỹ Hòa 1 (phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk).
"Ba dặn đi chữa bệnh ít hôm rồi về, nhưng không về nữa"

Thủy phụ chăm bà nội lớn tuổi và làm các công việc nhà
Tranh thủ tuần học online, chị gái Thủy là Ngô Thị Thu Thí (20 tuổi, sinh viên năm 2 Trường cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP.HCM) về nhà ăn Tết sớm. Nhưng khác với nhiều căn nhà trong xóm bắt đầu dọn dẹp, treo đèn lồng để đón Tết…, căn nhà nơi 3 bà cháu sống lại vắng lặng, những vòng hoa tang vẫn xếp gọn trong phòng khách.
Chiều xuống, bữa cơm của ba bà cháu chỉ vài món đơn sơ.
Thủy kể, sau khi mẹ bị tai nạn qua đời, bệnh tình của cha ngày càng trở nặng, số lần vào TP.HCM ngày một nhiều.
"Sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025, nhà ngập đến mái, mình cùng ba và bà nội phải lên xóm cao xin ở ké, lúc về thì nhà cửa bị hư hỏng rất nhiều. Vừa lo dọn lũ xong, ba đau không chịu nổi nữa nên mới vào TP.HCM. Ba dặn mình ở nhà chăm bà, ba đi chữa bệnh ít hôm rồi về, nhưng mà ba không về nữa", Thủy nghẹn ngào.

Hai chị em Thí và Thủy sống cùng bà nội, vì căn nhà của bố mẹ đã bán để lo chạy chữa cho cha
Lau nước mắt, Thí cho hay, để thuận tiện đã thuê trọ ở 1 mình, dù giá hơi cao để ba vào TP.HCM ở khi điều trị dài ngày.
"Nhà đã bán trước đó để lo chữa chạy cho ba nhưng vẫn không đủ. Mỗi lần nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy phải tạm ứng 5 triệu đồng. Mỗi lần như thế mình lại rốt ráo cùng các cô, chú vay mượn để đóng. Mình vừa đi học vừa làm thêm để lo cho ba, còn em gái ở nhà phụ chăm bà nội", Thí nói.
Ước nguyện thi đậu cao đẳng, đại học

Không còn nhà, Thủy ở nhờ căn nhà cũ kỹ của bà nội già yếu - Ảnh: MINH CHIẾN
Thủy bảo nhiều khi thức dậy vẫn ngỡ mình đang ở một ngày bình thường, nơi có tiếng ba gọi dậy đi học, có mẹ lục đục trong bếp. Rồi nhìn quanh mới giật mình nhà không còn, ba mẹ cũng không còn.
"Có những lúc mình học bài mà nước mắt cứ rơi. Còn chưa kịp nói với ba rằng mình sẽ cố thi đậu tốt nghiệp", Thủy nghẹn lại.
Năm lớp 12 vốn đã áp lực, giờ với Thủy là áp lực gấp nhiều lần vừa lo ôn thi, vừa lo "ngày mai lấy gì để sống", vừa sợ một điều đơn giản nhất phải nghỉ học giữa chừng.
"Mình không dám nghĩ xa, lo cái trước mắt là bà nội đã quá già yếu, chị hai vừa làm thêm trả nợ vừa lo cho học phí, sinh hoạt của chị. Nên mình cũng không dám đòi hỏi gì, nay tiền điện, gạo, thuốc cho bà, rồi học phí… mình phải lên kế hoạch chi tiêu cho tiết kiệm", Thủy nói.
Những ngày đầu sau tang cha, Thủy gần như không thể tập trung, nhưng rồi cô tự ép mình quay lại bàn học, bởi "nếu dừng lại lúc này, mọi cố gắng của ba mẹ trước đây cũng dang dở".
Mỗi ngày, ngoài giờ học trên lớp, Thủy dành thêm nhiều thời gian tự ôn luyện buổi tối. Cô mượn sách tham khảo của bạn bè, tận dụng tài liệu miễn phí trên mạng để tiết kiệm chi phí. Nhiều hôm thức học đến khuya, sáng hôm sau vẫn dậy sớm phụ bà việc nhà rồi đến trường.
"Mình muốn thi đậu vào một trường cao đẳng hoặc đại học phù hợp để sớm có nghề nghiệp, có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp chị và bà nội", Thủy tâm sự.
Bà Lê Thị Bính (89 tuổi), bà nội của Thủy, mỗi lần nhắc đến con trai đã mất lại lặng đi rất lâu. Ở tuổi xế chiều, nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khiến bà càng thêm suy sụp. Nhưng điều khiến bà trăn trở nhất là tương lai của hai đứa cháu khi nay đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.
"Tuổi tôi giờ yếu lắm rồi, không làm được gì nhiều để lo cho các cháu. Nhìn tụi nó còn nhỏ mà đã mất hết cha mẹ, tôi thương đứt ruột. Tôi chỉ sợ sau này mình không còn nữa thì không biết các cháu sẽ ra sao.
Tôi chỉ mong có ai đó giúp đỡ để các cháu được học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp ổn định. Chỉ cần thấy các cháu học thành tài thì tôi nhắm mắt cũng yên lòng", bà Bính nói.
Cô Trần Thị Ngọc Nữ - giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh (chủ nhiệm lớp của Thủy) - cho hay Thủy là một học sinh ngoan hiền, đặc biệt tham gia tốt các hoạt động văn nghệ, phong trào đoàn trường.
"Trước mất mát quá lớn từ gia đình em, tôi và nhiều giáo viên khác cũng dành sự quan tâm, động viên Thủy, nhất là trong giai đoạn nước rút chuẩn bị thi tốt nghiệp. Hy vọng sẽ có những bàn tay chìa ra đúng lúc để hành trình đến trường của Thủy không bị gián đoạn", cô Nữ nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận