Ukraine tiến gần đến nội chiến

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Quân đội của chính quyền Kiev tiếp tục tấn công vào miền đông hôm qua. Bộ trưởng nội vụ Arsen Avakov tuyên bố chiến dịch quân sự của Kiev tiếp tục từ rạng sáng 3-5 với hàng loạt vụ tấn công xung quanh thị trấn Kramatorsk, theo Reuters.

Lực lượng ly khai phóng thích 7 quan sát viên OSCEIMF phê chuẩn gói viện trợ 17 tỉ USD cho UkraineNga dọa đáp trả phương Tây

D7FxgOq7.jpgPhóng to
Một người vũ trang thân Nga chĩa súng vào những người ủng hộ chính quyền Kiev trên đường phố Odessa ngày 2-5 - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi sẽ không dừng lại” - ông Avakov viết trên tài khoản Facebook của mình.

Ở Slaviansk, lực lượng của chính quyền Kiev triển khai nhiều chiến dịch xung quanh thị trấn nhưng vẫn chưa thử tiến vào khu vực trung tâm. Trang RIA Novosti khẳng định mười dân thường thiệt mạng ở thị trấn này trong đêm 2-5.

Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã mất ảnh hưởng lên các lực lượng “quân tự vệ” ở phía đông nam Ukraine, và do vậy Matxcơva không thể một mình đứng ra giải quyết xung đột hiện nay ở đông nam Ukraine.

“Nga, hay bất cứ ai, bất cứ nước nào, đã mất sức ảnh hưởng lên những người này bởi việc thuyết phục họ giải giáp chống lại sự đe dọa trực tiếp lên tính mạng của mình là điều bất khả thi” - Reuters dẫn lời người phát ngôn của ông Putin tuyên bố.

Đổ lỗi cho nhau

Trong vụ hỏa hoạn làm thiệt mạng ít nhất 36 người tại tòa nhà công đoàn ở thành phố cảng Odessa, các thông tin ban đầu cho thấy nhiều người biểu tình đã cố thủ trong tòa nhà và cả bên biểu tình lẫn phe ủng hộ Kiev đều ném bom xăng vào nhau. Phần lớn nạn nhân chết do ngạt khói, còn một số người khác tử vong khi nhảy ra khỏi cửa sổ.

Thứ trưởng ngoại giao Ukraine Danylo Lubkivsky nói với BBC rằng Kiev đã mở cuộc điều tra và tin rằng Nga đứng sau vụ việc. Ngược lại, một người biểu tình có mặt trong tòa nhà khi xảy ra vụ cháy đổ lỗi cho phe Khu vực hữu.

Theo ông Putin, việc lực lượng của chính quyền Kiev dùng trực thăng nã đạn vào dân thường đã phá hoại thỏa thuận Geneva. Còn Kiev khẳng định việc trực thăng bị bắn hạ bằng tên lửa vác vai đã xác nhận sự hiện diện của lực lượng Nga ở Slaviansk.

Mỹ dọa mở rộng trừng phạt

Bảy quan sát viên của Tổ chức OSCE bị giam giữ ở thị trấn Slaviansk đã được trả tự do, kênh RIA Novosti ngày 3-5 đưa tin. Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố việc phóng thích các quan sát viên là một bước quan trọng để hạ nhiệt căng thẳng.

Nhưng việc thả các quan sát viên không ngăn được Tổng thống Mỹ Barack Obama đe dọa sẽ áp các biện pháp trừng phạt nền kinh tế trực tiếp lên Nga nếu Matxcơva tiếp tục gây hỗn loạn ở Ukraine trước cuộc bầu cử tổng thống cuối tháng này.

“Nếu các hành vi gây bất ổn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc bầu cử ngày 25-5, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc áp các biện pháp trừng phạt nặng nề” - ông Obama tuyên bố tại cuộc gặp với bà Merkel ở Washington. Trước đó, Nhà Trắng chỉ đe dọa sẽ cấm vận kinh tế Nga nếu Matxcơva đưa quân vào miền đông Ukraine.

Theo AFP, châu Âu và Mỹ đang soạn thảo các biện pháp nhằm vào các mảng tài chính, năng lượng và khai thác mỏ của Nga.

Trong vùng chiến sự Slaviansk

Nỗi sợ hãi và sự thách thức đan xen nhau. Báo Pháp Le Monde mô tả: “Sáng thứ sáu (2-5), khi chuông nhà thờ Saint-Esprit đổ dồn để cảnh báo dân chúng về cuộc tấn công của quân đội Ukraine, các linh mục Chính thống giáo rời khỏi nhà thờ ban phước lên các dải ruybăng màu in các câu nguyện. Người ta nói những người nhận đeo dải băng đó lên trán sẽ là những người sẵn sàng chết để bảo vệ thành phố”.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Đài Nga Russia Today, thành phố Slaviansk có 100.000 dân “yên tĩnh một cách kỳ lạ” với đường phố rải rác vài trạm kiểm soát và hầu như vắng bóng người đi lại.

Báo Le Monde cũng cho biết trong trung tâm Slaviansk, hầu hết cửa hiệu đã đóng cửa. Các tòa nhà cũng đóng im ỉm như pháo đài. “Những người đội mũ trùm, tay lăm lăm vũ khí đi lại trên phố bằng xe Lada hoặc xe buýt nhỏ. Những người bảo vệ Slaviansk hình thành theo nhiều nhóm riêng biệt , thật khó biết là bao nhiêu người” - Le Monde mô tả.

Ngoài ra, những người biểu tình chống chính quyền Kiev cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đến Slaviansk để tận mắt chứng kiến cái gọi là “khủng bố” hay “ly khai” tại đây. Một số người dân đứng cùng hàng với những dân quân tự vệ của thành phố và cam kết chiến đấu vì Slaviansk cho đến hơi thở cuối cùng.

“Những gì xảy đến với chúng tôi không phải là cuộc sống. Tôi chuẩn bị cho cái chết của chính tôi, nhưng tôi chắc rằng chúng tôi cùng nhau sẽ bảo vệ quê hương cho đến giây phút cuối cùng” - một người khẳng khái nói với phóng viên Hãng tin RIA Novosti của Nga.

ANH THƯ

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất