
Ông Nguyễn Hữu Nhân (Sa Đéc, Đồng Tháp) nhận quà của Tuổi Trẻ Shop - Ảnh: HỮU BÌNH
Đây là chương trình tặng quà bạn đọc tham gia bình luận trên Tuổi Trẻ Online tháng 9.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hữu Nhân nói thật bất ngờ khi nhận quà của Tuổi Trẻ Shop sau một khoảng thời gian có những bình luận, tương tác, thể hiện quan điểm, góc nhìn riêng dưới mỗi bài viết trên Tuổi Trẻ Online.
"Lúc đầu đọc báo điện tử, tôi rất ngại để lại bình luận vì lo sợ những ý kiến nhỏ của mình chưa đủ, chưa toàn diện. Tuy nhiên sau này tôi nhận thấy cần để lại ý kiến nho nhỏ, nêu một góc nhìn mới có thể khác với tác giả, một quan điểm đồng tình hoặc cổ vũ cho tác giả. Đặc biệt là những bài viết giới thiệu, quảng bá về quê hương Đồng Tháp mình, tôi lại càng phải ủng hộ", ông Nhân nói.

Ông Nhân nói đọc báo Tuổi Trẻ mỗi ngày - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Ông Nguyễn Hữu Nhân (64 tuổi, ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) trước đây công tác tại Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Sa Đéc và từng được ngành giáo dục Đồng Tháp gửi thư khen vì có những đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy học môn lịch sử.
Ông sớm cho học trò tiếp cận phương pháp học tập mới, với hình ảnh trực quan, đi tham quan thực tế tìm hiểu lịch sử địa phương, và tổ chức các chuyến tham quan bảo tàng trong và ngoài tỉnh để tìm hiểu lịch sử Việt Nam.

Những bài báo hay được ông Hữu Nhân sưu tầm, cắt dán thành tập báo làm tư liệu dạy học - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Không chỉ là một nhà giáo, ông còn là một nhà báo "không thẻ", một tác giả thường xuyên gửi bài về tòa soạn báo Tuổi Trẻ, đồng thời là bạn đọc lâu năm. Những bài báo hay được ông sưu tầm, cắt dán thành một tập sách báo dày hơn 100 trang, có những bài báo phát hành cách đây hơn 30 năm vẫn còn được lưu trữ kỹ càng.
"Những bài báo của Tuổi Trẻ giúp tôi có tư liệu quý để dạy học. Thời còn dạy học, mỗi ngày tôi đem tờ báo vào lớp, các em học sinh giành nhau đọc đến mức phải "kiện cáo". Bởi vì sao? Vì mỗi ngày chỉ có một tờ báo, các em học sinh chuyền tay nhau, có khi giành giật làm rách, hôm sau bị lớp trưởng "kiện" thì tôi là người phân xử", ông Nhân cười vui, kể.
Là bạn đọc thân thiết của Tuổi Trẻ từ khi thành lập năm 1975 đến nay, ông bày tỏ sự trân quý khi mỗi sáng cầm tờ báo giấy trên tay, mọi thông tin thời sự cả nước như gói trọn trong đó.
"Tôi vẫn đọc báo giấy mỗi ngày, song song đó là đọc báo điện tử và thường xuyên để lại bình luận trên Tuổi Trẻ Online. Tôi nhận thấy những bình luận của mình dù có lúc đi ngược lại quan điểm tác giả cũng được tòa soạn ghi nhận khách quan.
Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã đồng hành cùng với tôi suốt mấy mươi năm qua và đến hôm nay", ông nói.

Ông Nhân kể lại nội dung bài báo đầu tiên đăng trên Tuổi Trẻ cách đây đúng 30 năm - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Nguyễn Hữu Nhân nhận quà Tuổi Trẻ Shop thuộc Chương trình tặng quà bạn đọc bình luận tháng 9 - Ảnh: HỮU BÌNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận