01/07/2011 05:31 GMT+7

Tuấn "chó" trực tiếp chém anh Tiên

Thượng tá NGUYỄN HOÀNG THAO
Thượng tá NGUYỄN HOÀNG THAO

TT - Sáng 30-6, tại cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin xung quanh vụ anh Nguyễn Tăng Tiên - thành viên tình nguyện chống tội phạm - bị chém trọng thương, thượng tá Nguyễn Hoàng Thao - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - khẳng định Tuấn “chó” chém anh Tiên để trả thù chuyện đàn em bị bắt.

mRfR5wNk.jpgPhóng to
Anh Nguyễn Tăng Tiên trả lời phỏng vấn báo chí tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ngày 30-6 - Ảnh: Anh Thoa

Ông Thao nói: “Vũ Đức Tuấn (Tuấn “chó”) đã trực tiếp chém anh Tiên rạng sáng 27-6 tại nhà trọ của anh. Tuấn “chó” chém anh Tiên để dằn mặt, bao che cho Lê Thị Liên (một đối tượng mang xe trộm cắp đi tiêu thụ) bị anh Tiên bắt giữ tại một khách sạn ở khu phố 3, P.An Bình, thị xã Dĩ An đêm 24-6.

Khi anh Tiên vừa bắt Liên, Tuấn “chó” đã xuất hiện gặp anh Tiên yêu cầu bỏ qua sự việc nhưng anh Tiên không đồng ý và đưa Liên về giao cho Công an P.An Bình. Sau khi bị chém, từ lời khai của anh Tiên, công an đã bắt khẩn cấp Tuấn “chó”.

Hiện cơ quan công an đang áp dụng các biện pháp điều tra để bắt những đồng bọn có liên quan. Còn việc khởi tố bị can cần phải chờ thêm giám định tỉ lệ thương tật của anh Tiên”.

Liên quan đến việc công an thị xã thả sáu nghi can trộm cắp, thượng tá Thao cho biết trưa 25-6, từ thông tin của một người chạy xe ôm, trưởng khu phố 3 (P.An Bình) báo cho các thành viên tình nguyện bắt trộm cướp đến hỗ trợ với công an phường kiểm tra nhà trọ, đưa các đối tượng nghi trộm cắp và tang vật thu được tại hai nhà trọ về trụ sở công an.

Sau đó, Công an thị xã Dĩ An nhận bàn giao sáu đối tượng từ công an phường và thả về khoảng 22g ngày 25-6. Thượng tá Thao cho rằng Công an thị xã Dĩ An thả đối tượng vì thấy chưa đủ chứng cứ để bắt khẩn cấp hoặc tạm giữ hình sự. “Anh em làm quyết tâm nhưng phải chặt chẽ. Thà chậm một bước, tiến hai bước chắc hơn” - ông Thao nói.

mrDV9J7Y.jpgPhóng to
Ảnh: A.Thoa

"Anh Nguyễn Tăng Tiên là một quần chúng tốt. Nghĩa cử của anh ấy rất cao đẹp trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Anh Tiên đã lập nhiều chiến công khi tham gia trấn áp các loại tội phạm. Ngay cả sau khi bị chém, anh Tiên chưa có một e ngại nào. Một con người đầy ý chí và bản lĩnh"

* Báo Người Lao Động: Ông nói sáu đối tượng thả về được công an theo dõi nhưng hiện nay họ đã bỏ đi khỏi nhà trọ...

- Sau khi thả sáu nghi can trở về, qua xác minh tài liệu, vật chứng thu giữ của các đối tượng cho thấy có dấu hiệu phạm tội. Vì vậy công an đã khởi tố vụ án “trộm cắp tài sản”. Ở đây không chỉ là sáu đối tượng, có thể nhiều hơn. Chúng tôi đã chỉ đạo Công an thị xã Dĩ An, Công an P.An Bình để theo dõi.

Do đây là vụ án đang mở rộng điều tra nên chúng tôi chỉ thông tin như vậy. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã rút hồ sơ vụ việc này từ công an thị xã về để xem xét có sai sót hay không. Nếu sai sót nhẹ thì kiểm điểm nhắc nhở, còn nặng và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, ban giám đốc xử lý đến nơi đến chốn.

* Tuổi Trẻ: Sáu người được thả nghi là băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy với tang vật rõ ràng. Trong lúc bị áp giải về phường, đồng bọn của chúng cũng manh động như giật túi tang vật để tẩu tán nhưng Công an thị xã Dĩ An lại thả ra vì cho rằng chưa đủ chứng cứ. Như vậy trong trường hợp này, liệu công an có làm hết trách nhiệm và sử dụng hết các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm chưa?

- Việc này tôi đã giải thích, anh em thả ra là có căn cứ. Khi rút hồ sơ, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lại. Nếu sai đến đâu chúng tôi xử lý đến đó.

* Lao Động: Ông nói anh Nguyễn Tăng Tiên là người rất tốt. Nhưng sáng nay, ngay tại bệnh xá của công an tỉnh, trước sự chứng kiến của báo chí và nhiều cán bộ công an, “hiệp sĩ” Tiên đã phàn nàn rất nhiều về những khó khăn trong quá trình bắt cướp, thậm chí còn bị ghét, bị cấm khi bắt cướp. Anh Tiên còn nói Công an P.An Bình không muốn cho thành lập CLB phòng chống tội phạm, anh em đã làm xong hồ sơ nhưng không cho thành lập...

- Tôi chưa nghe anh Tiên nói đến việc này. Tôi xin ghi nhận ý kiến của anh Tiên và phóng viên đã phản ánh. Trước mắt sẽ giao Công an thị xã Dĩ An nắm bắt tình hình và tham mưu cho cấp ủy P.An Bình, Công an thị xã Dĩ An giải quyết nguyện vọng của anh Tiên cũng như anh em trong đội tình nguyện phòng chống tội phạm.

* Tuổi Trẻ: Dư luận nói nhiều về việc Tuấn “chó” lập quỹ dàn xếp mỗi lần 15-30 triệu đồng để cứu đàn em sau khi bị bắt. Việc này những thành viên tình nguyện chống tội phạm cũng nghe. Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã từng nghe việc này chưa?

- Những thông tin này tôi ghi nhận và đề nghị Công an thị xã Dĩ An có mặt ở đây cũng phải ghi nhận lại.

* Người Lao Động: Việc Công an thị xã Dĩ An thả sáu nghi can trộm cắp, rồi sau đó xảy ra việc hăm dọa chém anh Tiên. Rốt cuộc Tuấn “chó” đã chém anh Tiên. Hai vụ việc này có liên quan với nhau?

- Vấn đề này đang được đặt ra. Có khả năng bọn chúng là một băng nhóm chứ không phải riêng lẻ. Hiện cả hai vụ đang được Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổng cục Cảnh sát điều tra mở rộng, chúng tôi chỉ có thể cung cấp như vậy.

b7GkCo18.jpgPhóng to

Đại diện công đoàn Công ty TNHH Vàng bạc đá quý SJC, TP.HCM đã đến báo Tuổi Trẻ gửi 10 triệu đồng hỗ trợ anh Nguyễn Tăng Tiên - Ảnh: Thanh Đạm

Bạn đọc gửi tặng anh Tiên 45 triệu đồng

Sau khi đọc bài “Côn đồ chém người bắt tội phạm” (Tuổi Trẻ 28-6), nhiều bạn đọc và đơn vị đã đến tặng anh Nguyễn Tăng Tiên trên 45 triệu đồng. Trong đó Công ty TNHH Vàng bạc đá quý SJC (Q.1) 10 triệu đồng, doanh nghiệp tư nhân sản xuất võng xếp Duy Lợi (Q.8) 30 triệu đồng, BCH công đoàn Công ty Bachy Soletanche Việt Nam (Thủ Đức) 2 triệu đồng, bé Alexandra Wu (Bình Thạnh) 1 triệu đồng...

Ngoài ra, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý SJC (Q.1) còn gửi tặng 20 triệu đồng ủng hộ nhóm phòng chống tội phạm đường phố của anh Nguyễn Tăng Tiên.

Anh Tiên từng bị công an phường tạm giữ

Sáng 30-6, khi có mặt mọi người đến thăm ở giường bệnh, anh Tiên đã tâm sự những ấm ức trong lòng về những ngày tình nguyện bắt trộm cướp. Anh nói: “Nếu Công an P.An Bình làm mạnh mẽ và hỗ trợ những người bắt cướp chắc tôi không phải tủi thân. Có lúc bắt cướp đem đối tượng về rồi nhưng công an phường không tiếp nhận, hoặc tiếp nhận rồi sau đó thả ra, tôi thấy rất lạ”.

Anh Tiên còn nói có lúc anh cảm thấy chính mình bị ghét bỏ. Cụ thể vào sáng 20-6, anh thấy lực lượng của phường bắt một xe bánh mì và làm thịt, chả trên xe đổ xuống đất. Thấy cách xử lý với dân thiếu tế nhị và quá thô nên anh can thiệp và bị công an phường cùng dân quân chích điện vào cánh tay trái, còng tay bắt về phường nhốt về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Công an phường cho rằng anh Tiên chống lực lượng công an, ra khu vực Sóng Thần tìm gặp nhân chứng để củng cố chứng cứ nhằm xử lý hình sự. Sau đó thả anh Tiên ra.

Nói về vụ việc này, một người có trách nhiệm ở P.An Bình nói: “Chúng tôi có nghe nhưng có thể do hai bên hiểu lầm nên sau đó đã giảng hòa và cho anh Tiên ra về”. Chúng tôi đã hỏi ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Công an thị xã Dĩ An có biết việc anh Tiên bị bắt về hành vi “chống người thi hành công vụ” hay không, thượng tá Nguyễn Hoàng Thao nói: “Đã ghi nhận sự việc và yêu cầu công an thị xã kiểm tra để báo cáo”.

__________

Tin bài liên quan:

Tiên “bánh mì”- khắc tinh của tội phạmPhê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Tuấn "chó""Không biết có chuyện hăm dọa chém trả thù”Anh Tiên không đơn độcThả vì chưa chứng minh được hành vi phạm tộiSợ bị trả thù khi bắt tội phạmNgười bắt cướp bị chém trọng thươngTuấn "chó" trực tiếp chém anh Tiên

Thượng tá NGUYỄN HOÀNG THAO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên