Tú ‘tí hon’ vui tính phiêu lưu vào... giảng đường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Chàng trai “tí hon” Nguyễn Hữu Tú quê ở phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng với cân nặng gần 18kg, cao khoảng 1,2m vừa mở ra cánh cửa mới cho chuyến phiêu lưu đời mình - tân sinh viên Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.

Tú ‘tí hon’ vui tính phiêu lưu vào... giảng đường Đại học Nông Lâm TP.HCM - Ảnh 1.

Chàng mọt sách Nguyễn Hữu Tú cân nặng gần 18kg, cao khoảng 1,2m với nền nhà là khu học tập của mình - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ngày Tú "tí hon" báo tin đậu đại học, người cha với khuôn mặt khắc khổ vui mừng không nói thành lời. Ông mừng vì đứa con chịu thiệt đủ điều nay thành người đầu tiên trong gia đình xa nhà, vào thành phố. 

Thương con, ông ngậm ngùi bán rẻ con bò duy nhất gầy nuôi bấy lâu để Tú có tiền vào đại học.

Một ngày bỗng thành Tú "tí hon"

Tú ‘tí hon’ vui tính phiêu lưu vào... giảng đường Đại học Nông Lâm TP.HCM - Ảnh 2.

Cha mẹ căn dặn Tú “tí hon” cố gắng vươn lên trong cuộc sống, học tập thật tốt trong môi trường đại học - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong căn nhà cấp 4 trống hoác ở thôn Tân Lý 1, phường La Gi, bà Nguyễn Thị Chín (53 tuổi, mẹ của Tú) vẫn nhớ những ngày tháng cùng con mình vượt qua nghịch cảnh. 

"Tú sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến khi gần 5 tuổi, Tú có biểu hiện chậm lớn. Vợ chồng tôi chạy khắp nơi tìm bác sĩ, mua thuốc, thúc thêm sữa nhưng vẫn không khá hơn", bà Chín nhớ lại.

Năm nay dù trở thành tân sinh viên, thân hình của Tú còn thua em trai út mới học lớp 4.

Hằng ngày bà Chín đi làm cá cơm khô, còn ông Ba, cha Tú, ai thuê gì làm nấy để trang trải cho cuộc sống, nuôi các con ăn học. Cả nhà lao động tự do, không ổn định nên bữa được bữa không.

"Nhìn con mình như vậy nhiều lúc buồn lắm. Nhưng tôi cũng phải nhịn ăn, ráng đi làm để Tú được đi học. Đó là cách duy nhất để Tú được cắp sách đến trường. May là Tú rất thích đi học. Chỉ có đi học, Tú mới có tương lai", bà Chín tự an ủi mình.

Mấy hôm rồi, Tú từ vùng quê xa xôi vào thành phố làm thủ tục nhập học. Bà Chín ở nhà mất ăn, mất ngủ vì nghĩ đến cảnh đứa con nhỏ nhắn giữa dòng người tấp nập trong thành phố.

Trời lấy chiều cao, bù lại cho Tú tính tình lạc quan, tiến tới

Cuộc sống lấy thứ này thì bù lại cái khác cho Tú. Trong suốt cuộc trò chuyện, ánh mắt của Tú luôn toác lên niềm tin vào cuộc sống, yêu đời, lạc quan. Tú không tự ti với thân hình nhỏ bé, mà ngược lại lấy đó là động lực để học tập và vươn lên. 

Từ khi còn học tiểu học, Tú tự đi học mà cha mẹ không vướng bận gì. Có ngày Tú đi bộ, có ngày đạp xe, có ngày bạn đến chở. 

"Với nghề lao động tự do ở quê, nếu để ba mẹ chở đến trường là mất đi một ngày công. Tôi không muốn tạo gánh nặng thêm cho ba mẹ nữa, phải tự lập, phải biết vươn lên", Tú khẳng định.

Tú ‘tí hon’ vui tính phiêu lưu vào... giảng đường Đại học Nông Lâm TP.HCM - Ảnh 3.

Nguyễn Hữu Tú trong một lần nhận giấy khen về thành tích xuất sắc tham gia Chiến dịch Hoa phượng đỏ - Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Sao mình không được cao, bình thường như mấy bạn? Ban đầu tôi hay tự hỏi và cũng tự ti lắm, nhưng riết rồi quen. Chỉ có con đường học mới giải quyết được mọi chuyện, giải thoát được mặc cảm về bản thân mình", Tú trải lòng.

Bởi Tú biết với thân hình tí hon của mình, nếu nghỉ học là coi như chấm dứt. Với Tú, đi học còn được vui chơi với bạn bè và tự tin hơn. Tại trường, bạn bè và thầy cô hay gọi cái tên thân thương là Tú "ốc tiêu", Tú "tí hon".

"Ở trường, thầy cô lúc nào cũng xếp tôi ngồi đầu bàn. Hồi cấp I do nhỏ quá, cô phải kê thêm gối cho cao hơn. Lúc đầu hơi sợ, lên THCS tôi dần quen. Xem như là khả năng đặc biệt của mình", Tú cười tươi rồi nói. 

Phần lớn là Tú tự học tại nhà, bởi gia cảnh như vậy không thể học thêm. Nhiều thầy cô tạo điều kiện cho học miễn phí, nhưng ban đêm xa xôi nên Tú sợ ba mẹ càng lo lắng.

Từ tí hon trở thành thủ lĩnh Đoàn, đội tuyển thi học sinh giỏi

Đến được trường học đã là kỳ tích với chàng tí hon ấy. Nhưng chưa dừng ở đó, Tú còn năng nổ tham gia các hoạt động Đoàn, hòa nhập cùng bạn bè, thích cống hiến nhiều hơn trong cuộc sống. 

Cô Trần Thị Bích Trâm, Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Huệ - La Gi, có lẽ là người thấu hiểu và chia sẻ nhiều nhất.

Tú ‘tí hon’ vui tính phiêu lưu vào... giảng đường Đại học Nông Lâm TP.HCM - Ảnh 4.

Nguyễn Hữu Tú (người nhỏ nhất) trong một lần cùng tham gia hoạt động hỗ trợ công tác xã hội ở địa phương - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong ký ức của cô Trâm, Tú là một học trò nhiệt huyết, có ý chí. Dù sức khỏe gặp nhiều khiếm khuyết nhưng Tú vẫn cố gắng nỗ lực hết mình với công việc được giao.  

"Lúc ấy Tú đạp xe cọc cạch đến trường. Sau đó có được xe đạp điện, người rất nhỏ nhưng đi suốt như vậy tôi thấy thương Tú lắm. Nói về năng lực công tác Đoàn của Tú thì không có gì để bàn nữa. Tú có khả năng tập hợp được mọi người, thuyết phục tất cả. Phải nói thật sự em là thủ lĩnh của Đoàn", cô Trâm nhận xét thêm về Tú.

Cô Trâm còn khoe thêm về nghị lực phi thường của Tú khi giành giải khuyến khích môn ngữ văn cấp trường và nằm trong đội tuyển môn học này đi thi học sinh giỏi. Lúc Tú chọn ngành nghề học tập, cô Trâm không quên dặn dò, cân nhắc kỹ lưỡng. Vì thân hình nhỏ như thế, cô sợ mai sau ra trường gặp khó khăn trong tuyển dụng.

Tú tâm sự khi có công việc ổn định sẽ kiếm tiền về nuôi mẹ, lo cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn, cô Trâm nghe không kìm được nước mắt. 

"Tôi mong muốn qua các chương trình học bổng mà báo Tuổi Trẻ tổ chức, mọi người sẽ biết nhiều về Tú. Tú sẽ gặp được nhiều người chia sẻ hơn trong những năm tháng giảng đường xa nhà. Và cũng mong rằng lúc Tú tốt nghiệp sẽ có công việc phù hợp với thể trạng ấy", cô Trâm gửi gắm.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2025 vừa qua, Nguyễn Hữu Tú trúng tuyển vào ngành lâm nghiệp đô thị của Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.

Tú ‘tí hon’ vui tính phiêu lưu vào... giảng đường Đại học Nông Lâm TP.HCM - Ảnh 5.

Ngày Tú “tí hon” vào đại học, người cha khắc khổ ngậm ngùi bán rẻ con bò để lo cho lộ phí - Ảnh: ĐỨC TRONG

1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên

Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…

Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.

Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).

Ban tổ sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tú ‘tí hon’ vui tính phiêu lưu vào... giảng đường Đại học Nông Lâm TP.HCM - Ảnh 6.

Nữ sinh viên mồ côi cha lẫn mẹ ở Đà Nẵng được hỗ trợ chi phí học tập suốt 4 năm học - Ảnh 3. Một mình trong ngôi nhà không còn cha mẹ, cô gái Đà Nẵng kiên cường vào Đại học Duy Tân

Hà Bảo Châu mất mẹ khi đang học lớp 8, chưa đầy 4 năm sau ba cũng mất vì ung thư. Chị gái lấy chồng, còn lại mình Châu trong ngôi nhà cũ. Châu vẫn kiên cường sống và học tập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất