09/11/2016 09:38 GMT+7

Từ hít đất đến phong bì

BÚT BI
BÚT BI

TTO - 1...2...3...phì phò...4...5...phì...

- Ông đang làm cái gì vậy?

- Ừm, để yên...tui...đang...hít...đất...

- Ơ, bà xã phạt à?

- Không... Bạn bè tui trên Facebook nó thách...

- À, hiểu rồi, ông tham gia vụ thách đố mỗi ngày hít đất 22 cái rồi quay clip lại tung lên Facebook và thực hiện trong 22 ngày chứ gì?

- Đúng vậy.

- Trời, phong trào gớm. Xong 22 ngày rồi lại đi nhậu tiếp chứ gì?

- Bậy. Tui thực hiện được hai tuần rồi, và bây giờ mỗi ngày không hít đất là thấy nhớ. Hai tay khỏe hẳn ra, lau nhà không thấy mệt, ẵm bà xã cứ như không, được khen quá trời.

- Ồ, lâu lắm rồi tui mới thấy được một trò hay trên Facebook đó. Thách đố nhau trên Facebook kiểu này thì xin ủng hộ hai tay hai chân. Và tui đề nghị mình nên phát triển trò này với nhiều hình thức khác nữa...

- Là sao?

- Mấy ông chồng thách đố nhau 22 ngày không uống bia; mấy bà thách nhau 22 ngày không tám, để thời gian về chăm con; cán bộ công chức thách nhau 22 ngày dứt khoát không cầm phong bì...

- Hay, nhưng mấy vụ này chắc phải tăng gấp mười, lên mức thách đố 220 ngày. Chứ 22 ngày chắc chưa đủ để nhớ như hít đất đâu!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên