
Các bạn trẻ xúc động nghe thuyết minh về sự hy sinh anh dũng của thanh niên xung phong tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) - Ảnh: DOÃN HÒA
Chuyến đi giữa không khí kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) và hướng về sự kiện 114 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6). Và trên hành trình ấy, 114 đại biểu trẻ TP.HCM còn đến với nhiều địa danh gắn với chiến công của những người anh hùng trẻ tuổi trên mảnh đất Hà Tĩnh địa linh nhân kiệt.
Học và làm theo Bác mỗi ngày
Mùa này, con đường dẫn vào Làng Sen tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) uốn lượn theo đồng lúa chín vàng ươm. Hàng cây xà cừ tỏa bóng xanh mát được điểm tô bởi sắc hồng của sen dẫn lối các bạn trẻ tìm về quê Bác.
Đến với Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, các bạn trực tiếp nhìn thấy những hiện vật gắn liền với cuộc sống sinh hoạt bình dị của Bác thời thơ ấu, cùng lắng nghe bao kỷ niệm gần gũi, thân thương về gia đình Bác. Có người lần đầu đặt chân đến, có người đã đến nhiều lần song cùng chung tâm trạng bồi hồi, xúc động cảm nhận về cuộc đời chân chất mà mang tầm lãnh tụ của một người con xứ Nghệ.
Anh Lương Tấn Tài - bí thư Đoàn trường, chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM - cho biết lần đầu tiên anh đến quê Bác nhưng lòng cảm thấy mọi thứ như thân thuộc, gần gũi lắm. Ngắm những kỷ vật thiêng liêng trong ngôi nhà tranh gắn với tuổi thơ của Người năm xưa, anh Tài nói được có mặt trong hành trình này với anh là vinh dự lớn và đáng nhớ.
Dâng lên bàn thờ Bác những bông sen thơm ngát, Bí thư Đoàn Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 tại TP.HCM Phạm Văn Lực nói rất xúc động khi được về thăm nơi Bác sinh ra và lớn lên. Qua đó thấy yêu kính Bác hơn và càng trân trọng thành quả cách mạng mà Bác đã dành trọn đời mình chăm lo, để lại cho đất nước.
"Là đảng viên trẻ, tôi tự thấy bản thân cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc học và làm theo Bác để có thể hoàn thành những mục tiêu trong học tập, công việc cũng như tương lai phía trước. Đó cũng là cách để mỗi người trẻ xứng đáng với công ơn của Người cùng các bậc tiền nhân đã dày công dựng xây cho Tổ quốc hôm nay", anh Lực chia sẻ.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trần Thu Hà thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Em (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - Ảnh: DOÃN HÒA
Lan tỏa trách nhiệm vì cộng đồng
Trong hành trình này, các bạn trẻ TP.HCM đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng tại tỉnh Hà Tĩnh. Các bạn cũng đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, một số cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tại huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.
Đoàn cũng trao 50 phần quà cho các bạn nhỏ vượt khó tại xã Thạch Long (huyện Thạch Hà) và 40 phần quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua tại xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) với tổng giá trị hỗ trợ gần 200 triệu đồng.
Tại Nghệ An, Thành Đoàn TP.HCM đã thực hiện một số công trình an sinh xã hội. Trong đó đã khánh thành đường cờ Tổ quốc, trồng cây xanh và tặng học bổng cho 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Bí thư Quận Đoàn Tân Bình Phan Lê Huy Hoàng cho biết được gặp các Mẹ Việt Nam anh hùng, các bác cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong là những người trẻ năm xưa sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân của mình cho đất nước, những nhân chứng sống một thời khiến anh vừa xúc động vừa tự hào.
"Mỗi câu chuyện, từng ký ức còn lại của các mẹ, các bác chính là bao bài học quý giá, truyền cảm hứng cho chúng tôi, để biết trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập chúng ta có và hun đúc thêm tình yêu nước, ý chí vươn lên trong mỗi người trẻ Việt Nam hôm nay", anh Hoàng nói.
Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM Trương Minh Tước Nguyên cho biết hành trình này được thiết kế để cùng nhắc các bạn trẻ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực.
Thông qua các hoạt động, đoàn hành trình mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và tình cảm sâu sắc của tuổi trẻ với quê hương, đất nước.
Đi để hiểu và đóng góp hiệu quả hơn
Hành trình "Từ bến Nhà Rồng về Làng Sen quê Bác" là dịp để thế hệ trẻ TP.HCM tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là cơ hội quý để ôn lại những trang sử hào hùng của quê hương Nghệ An. Từ đó tiếp thêm động lực, ý chí và trách nhiệm trong mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố mang tên Bác.
Anh Tước Nguyên hy vọng mỗi cán bộ Đoàn tiêu biểu của thành phố có mặt trong hành trình sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, nhân rộng các mô hình hay, việc làm cụ thể, thiết thực đến các cơ sở Đoàn.
"Mỗi bạn sẽ tích cực, chủ động sáng tạo những mô hình mới phù hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, làm nên những đóa hoa tươi thắm nhất dâng lên Bác Hồ kính yêu", anh Tước Nguyên nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận