
Bà Hoàng Thị Như Thanh (Chủ tịch UBND phường An Cựu) cùng thiếu tá Nguyễn Tấn Phước (Trưởng Công an phường An Cựu) đối thoại với 53 bạn trẻ "chưa tốt" trên địa bàn - Ảnh: NHẬT LINH
"Tôi mong các bạn trẻ có mặt hôm nay hãy xem tôi như người chị, người dì, người cô trong gia đình để có thể mở lòng, chia sẻ những khó khăn của mình. Trong khả năng, tôi sẽ cố gắng giúp các bạn tháo gỡ", bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu - phát biểu chân tình.
Không có bạn trẻ nào là hư hỏng hoàn toàn
Buổi gặp mặt diễn ra tại trụ sở UBND phường An Cựu với sự tham dự của 53 thanh thiếu niên thuộc diện theo dõi, giám sát của Công an phường do có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc thường xuyên tụ tập lêu lổng.
Cùng dự còn có trưởng Công an phường, đại diện Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Huế), lãnh đạo trại tạm giam, Phòng cảnh sát hình sự, Đoàn thanh niên và phụ huynh của các em.
Mở đầu buổi đối thoại, bà Thanh nhấn mạnh mục đích của cuộc gặp không phải để nhắc lại sai lầm trong quá khứ, mà hướng đến hiện tại và tương lai của các em.
Bà cũng đề nghị các em mạnh dạn nói lên mong muốn: học nghề, quay lại trường hay tham gia lực lượng dân quân tự vệ… để địa phương có hướng hỗ trợ cụ thể.
Sau phần mở đầu, thiếu tá Nguyễn Tấn Phước - Trưởng Công an phường An Cựu - lần lượt mời những gương mặt "quen thuộc" đứng lên chia sẻ. Những biệt danh như Hòa "phóng lợn", Trí "đi bụi", Sơn "đầu bạc"… vang lên giữa hội trường khiến không khí ban đầu có phần ngượng ngùng.
Tuy nhiên, dưới sự động viên gần gũi, chân thành của lực lượng công an, các bạn trẻ dần cởi mở.
Những câu chuyện cá nhân được kể lại, có em sống trong gia đình đổ vỡ, thiếu sự quan tâm; có em bị bạn bè xấu lôi kéo vào đua xe, tụ tập đêm khuya; có em từng trộm xe máy chỉ để "chở bạn gái đi chơi".

Những bạn trẻ tham gia cuộc đối thoại - Ảnh: NHẬT LINH
Không ít trường hợp thừa nhận từng chế tạo hung khí, tham gia đánh nhau, hoặc gặp tai nạn do đua xe. Điểm chung là sự thiếu định hướng từ gia đình và bản thân, dẫn đến những cú trượt dài.
Tại buổi đối thoại, hai trường hợp từng vướng vòng lao lý được mời lên chia sẻ.
Một bạn từng đi trường giáo dưỡng do gây rối trật tự công cộng kể lại nỗi ám ảnh khi chứng kiến người bạn ngồi sau lưng xe máy của mình lịm đi rồi tắt thở. Sau khi trở về, em thường xuyên đến thắp hương xin lỗi gia đình bạn.
"Em đang học nghề nội thất và muốn làm lại từ đầu", bạn nói.
Một trường hợp khác từng bị khởi tố vì dùng hung khí gây thương tích nặng cũng chia sẻ điều khiến em ám ảnh nhất là cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy "đối thủ" của mình gục xuống.
"Chỉ khi vào tù mới thấy không gì quý bằng tự do, không nơi nào bằng nhà, không món ăn nào ngon bằng cơm mẹ nấu", em nói, giọng trầm xuống.
Công an phường… là nhà

Cuộc đối thoại của công an, chính quyền phường An Cựu nhằm để lắng nghe nguyện vọng của các bạn trẻ "chưa tốt", giúp các bạn thay đổi, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội - Ảnh: NHẬT LINH
Không chỉ lắng nghe, tại buổi đối thoại, đại diện các lực lượng như cảnh sát giao thông, trại tạm giam, cảnh sát hình sự cũng chia sẻ nhiều câu chuyện thực tế về hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, những ân hận muộn màng phía sau song sắt.
Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước cho biết Công an phường luôn theo sát từng trường hợp. Sau buổi làm việc, lực lượng công an khu vực sẽ thống kê xe máy tại gia đình của các em để phối hợp quản lý.
Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiêm khắc là cách tiếp cận gần gũi. Trưởng Công an phường An Cựu cho biết đơn vị muốn các bạn trẻ xem Công an phường như ngôi nhà thứ hai.

Những phụ huynh cùng tham gia đối thoại, lắng nghe tâm sự của con, cháu mình - Ảnh: NHẬT LINH
"Có khó khăn gì cứ đến gặp chúng tôi. Thậm chí, các bạn có thể đến sinh hoạt, chơi thể thao cùng anh em công an. Nếu bị ai đe dọa hay thách thức, các bạn cứ đến Công an phường. Tôi sẽ lập nhóm cùng các bạn đi tìm các bạn đó nói chuyện", ông Phước nói thêm.
Theo bà Hoàng Thị Như Thanh, mô hình đối thoại này sẽ được duy trì định kỳ hằng tháng. Đây là một trong những giải pháp nhằm kéo giảm tệ nạn xã hội, đồng thời hỗ trợ việc học nghề, tạo việc làm cho thanh thiếu niên.
"Qua những buổi như thế này, chúng tôi hiểu các em cần gì, phụ huynh cũng hiểu con mình hơn. Trong khả năng của địa phương, chúng tôi sẽ hỗ trợ để các em có nghề nghiệp ổn định, tránh xa các tệ nạn", bà Thanh nói.
Đi để hiểu hơn con, cháu mình
Ở một góc hội trường, nhiều phụ huynh - có người là cha mẹ, có người là ông bà - lặng lẽ theo dõi câu chuyện của con cháu mình. Không ít mái đầu đã bạc, lần đầu nghe những điều mà trước đó các em chưa từng chia sẻ ở nhà.
Bà Trần Thị Tươi (60 tuổi), bà ngoại của một em nhỏ 12 tuổi, cho biết cháu mình sống với bà từ nhỏ do bố mẹ ly thân. Do thiếu sự quản lý chặt chẽ, em dễ bị bạn bè rủ rê, từng suýt tham gia đánh nhau.
"Ở nhà tôi nhắc nhở nhiều nhưng cháu còn nhỏ, dễ bị lôi kéo. Qua buổi hôm nay, tôi mới thấy được sự quan tâm của công an và chính quyền. Mong phường sẽ tổ chức thêm nhiều buổi như vậy để bà cháu tôi cùng tham gia", bà Tươi chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận