Trung thu đâu chỉ của trẻ con, vùng ký ức ngọt ngào của người lớn

Trung thu của người lớn không có rước đèn, nhưng vẫn có ánh trăng của ký ức. Chỉ cần bắt gặp tiếng trống lân vọng từ xa, lòng của những người từng là trẻ con lại bâng khuâng.

Trung thu đâu chỉ của trẻ con, vùng ký ức ngọt ngào của người lớn - Ảnh 1.

Mùa trăng rằm tháng 8, chùa Quê Hương (Đồng Tháp) tổ chức cho 1.200 trẻ em vui Trung thu. Chương trình còn tặng học bổng cho các bạn học sinh vượt khó - Ảnh: MINH NHÂN

Giữa bộn bề của cuộc sống, không ít người lớn tưởng rằng Trung thu chỉ dành cho trẻ con. Nhưng những người 'từng là trẻ con' cũng có Tết Trung thu.

Trung thu của hoài niệm, của trách nhiệm, của gieo mầm thiện...

Đó là dịp để người lớn được trở về, được nhìn lại, được sẻ chia, và được nhắc nhở rằng trong mỗi chúng ta - đứa trẻ năm xưa vẫn mong được vỗ về.

Trung thu của người lớn không có rước đèn, nhưng vẫn ánh trăng, ánh sáng của ký ức. 

Đó là những đêm ngồi trước hiên nhà ngắm trăng, tay cầm chiếc đèn ông sao run rẩy vì gió, những trò chơi múa lân vụng về của bọn trẻ hàng xóm, những tiếng cười hồn nhiên, giòn giã dưới ánh trăng rằm.

Trung thu khiến người lớn chậm lại, như thể cuộc đời đang mở ra một khoảng lặng để mỗi người được ngồi lại bên "đứa trẻ bên trong" mình - đứa trẻ từng biết ước mơ, từng tin vào điều thiện, từng thấy niềm vui chỉ từ một chiếc bánh nho nhỏ.

Và quan trọng hơn, Trung thu của người lớn hôm nay đâu chỉ là chuyện hoài niệm. Mà còn là lời nhắc về trách nhiệm của người lớn dành cho thế hệ trẻ. 

Khi ta tổ chức một buổi rước đèn cho con, tặng quà cho học sinh nghèo, hay chỉ đơn giản là dành một buổi tối để kể chuyện về chị Hằng, chú Cuội, ta không chỉ mang lại niềm vui mà còn gieo vào lòng trẻ niềm tin về sự quan tâm, về tình người. 

Những năm gần đây, hình ảnh người lớn cầm đèn đi cùng con trẻ, hay các nhóm thiện nguyện đến tận vùng sâu vùng xa trao quà trung thu, đã trở nên quen thuộc. 

trung thu - Ảnh 3.

Các em thiếu nhi vui chơi Trung thu được tổ chức tại chùa Quê Hương (Đồng Tháp) - Ảnh: MINH NHÂN

Đó không chỉ là hoạt động xã hội, mà là cách người lớn làm mới chính mình - bằng sự tử tế. Khi ta thắp lên chiếc lồng đèn cho đứa trẻ khác, là ta đang thắp sáng lại phần thiện lương trong mình.

Một món quà nhỏ, một nụ cười, đôi khi chính là mầm thiện đầu tiên được gieo. Và Trung thu không còn là "Tết của thiếu nhi" nữa, mà thành Tết của lòng nhân ái.

Trung thu để người lớn thắp sáng ngọn đèn yêu thương 

Trung thu của người lớn không còn nằm ở bàn tiệc sang trọng, mà ở ánh mắt rạng ngời của những đứa trẻ vùng cao khi lần đầu cầm chiếc lồng đèn. Trung thu không nằm trong món quà đắt tiền, mà ở cảm giác được kết nối - với con trẻ, với người thân. 

Và Trung thu cũng là dịp để người lớn nhìn lại cách mình đang đồng hành cùng con trẻ. 

Chúng ta đã lắng nghe đủ chưa, đã dành thời gian đủ chưa, đã để con có những mùa trăng đúng nghĩa hay chỉ là những bữa tiệc ngắn ngủi giữa một năm quá nhiều bận rộn? 

Trẻ em hôm nay có thể có hàng trăm chiếc đèn điện tử, nhưng thiếu một người lớn ngồi kể chuyện về ánh trăng xưa. 

Trung thu không chỉ cần đèn, mà cần sự hiện diện của cha, của mẹ, của thầy cô, của người lớn.

Giữa thành phố hiện đại, đôi khi chúng ta nghĩ Trung thu đã nhạt đi. Nhưng nếu chịu khó nhìn quanh, ta vẫn thấy những nơi ánh trăng vẫn rạng rỡ ở trong sân chùa, nơi tiếng trống lân vang lên, trong những vùng quê nơi thầy cô, đoàn viên, tình nguyện viên cùng gói bánh, treo đèn, mang Trung thu đến cho học sinh nghèo.

Trung thu vì thế là dịp để trở về tuổi thơ của người lớn, trở về với ký ức, với những giá trị giản dị nhưng bền vững. Trung thu cũng là dịp để mỗi chúng ta dừng lại, thắp sáng lại ngọn đèn của yêu thương, của biết ơn, của sẻ chia.

Và khi ánh sáng ấy lan ra, những đứa trẻ quanh ta sẽ thấy được trăng tròn không chỉ trên trời, mà ngay trong ánh mắt của người lớn. Đó chính là trẻ em nào cũng có một mùa trăng sáng, người lớn nào cũng giữ được một tấm lòng trong.

Trung thu của người lớn - Ảnh 4.Tết Trung thu nay bánh matcha, tiramisu đủ loại nhưng thiếu đèn ông sao, thiếu ký ức sum vầy

Vào mỗi độ trăng rằm tháng tám, ký ức tuổi thơ ở miền quê biên viễn trong tôi lại ùa về, được trở về những mùa Trung thu xưa, có niềm vui giản dị gắn với gia đình và xóm làng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất