Bộ đồng phục, áo phông và quần jean trong mùa Trung thu

Trung thu gõ cửa, Tết thiếu nhi nhắc ta chăm chút hơn cho con trẻ để mỗi bạn nhỏ xung quanh đều cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của tình thân và sự ngọt ngào của tình người.

trung thu - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Lướt một vòng mạng xã hội vào dịp Trung thu, tim tôi đập rộn ràng trước hình ảnh phụ huynh chung tay vun vén Đêm hội Trung thu cho các bạn nhỏ. Người xây lồng đèn ông sao, người gói ghém bánh trái, người trang trí lớp trong niềm vui rộn ràng mường tượng về đôi mắt sáng, nụ cười duyên trên đôi môi con cái. 

Những phụ huynh bận bịu không đến lớp được thì sẵn sàng gửi tặng các bạn giỏ kẹo kết hoa, giỏ bánh kết nơ xinh xắn và không quên gửi lời cảm ơn mọi người đang hiện diện trong không gian thắm đượm nghĩa tình ấy.

Nhiều hoàn cảnh khốn khó vẫn có Trung thu vui vẻ, ấm cúng

Năm con gái tôi học lớp 4, trong cuộc gặp mặt cha mẹ học sinh đầu năm học, ban đại diện phụ huynh lớp chủ động đề nghị miễn khoản tiền quỹ hội phụ huynh lớp cho 2 cháu: 1 cháu có mẹ thất nghiệp, 1 cháu có ba ốm nằm viện dài ngày. 

Cả tập thể vỗ tay đồng ý và chia sẻ với đề nghị của hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến 2 bạn nhỏ. Sự quan tâm và động viên kịp thời ấy quả là đáng quý.

Tết Trung thu này, tôi nhận được tin nhắn của chị phụ huynh là thợ may gửi tặng bộ quần áo đồng phục, thêm cái áo phông và quần jean cho một nam sinh lớp 6 trong lớp. 

Chị đi họp phụ huynh đầu năm và có nghe tôi chia sẻ về hoàn cảnh của bạn nam mồ côi ba, mẹ bỏ đi đâu đó bỏ mặc em cho bà ngoại. 

Rồi phụ huynh gọi điện xin phép đóng tiền tham gia hoạt động trải nghiệm cho một bạn nữ vì con gái chị có kể cho mẹ nghe về hoàn cảnh của bạn cùng bàn… 

Là một giáo viên chủ nhiệm lớp, vô số lần nhận và chuyển giao tấm lòng của phụ huynh đến với các bạn nhỏ kém may mắn, lòng tôi nhen nhóm niềm vui bởi tình người vẫn ấm nồng quanh ta.

Tôi biết vô số phụ huynh đang miệt mài, lặng lẽ gác việc riêng lao vào việc chung của trường lớp với tâm niệm tất cả vì con em chúng ta. 

Hàng loạt phong trào trong nhà trường đều có bóng dáng phụ huynh đứng sau hỗ trợ cô trò từ chuyện lớn đến việc nhỏ như liên hệ thuê trang phục văn nghệ, lo bánh sữa cho các cháu tập luyện, lăng xăng suốt buổi cùng hoạt động ngoại khóa…

Nhiều phụ huynh rất thẳng tính và đầy tâm huyết, sẵn sàng phản biện khi nhà trường đề nghị khoản thu mới. Không sợ mất lòng, không nề hà chuyện xa xôi rằng con trẻ sẽ bị phân biệt đối xử. 

Bởi đơn giản, họ đặt mình vào vị trí của đại bộ phận phụ huynh còn vất vả với gánh nặng cơm áo gạo tiền chẳng thể oằn mình thêm bởi tiền trường.

Thương con người ta như con mình

Có những bậc cha mẹ thương con người ta như con mình, mạnh tay quyên góp cho trường và lớp rồi nhờ giáo viên giấu tên bởi muốn mọi đứa trẻ đều được đối xử bình đẳng. 

Có phụ huynh từng hoạt động trong ban đại diện cha mẹ học sinh, khi con đã tốt nghiệp vẫn còn tâm huyết với những đứa trẻ nghèo nên kết nối bạn bè quay về trường tiếp tục hỗ trợ xe đạp cho trò đến lớp…

Vô số nếp gấp đẹp về tấm lòng của mẹ cha đối với con trẻ vẫn đang trưng ra mỗi ngày, nhen nhóm lên ngọn lửa ấm nồng ngay bên trong lớp học. Nhưng tiếc là những câu chuyện đẹp chưa được lan tỏa mạnh mẽ, trong khi một số hành vi kém duyên lại lan truyền với tốc độ kinh hoàng, khiến dư luận cứ ném cái nhìn định kiến về hội cha mẹ học sinh.

Hẳn mọi người chưa quên mảnh ghép buồn năm ngoái về cậu học sinh lớp 1 ở Hải Dương (cũ) ngồi chỏng chơ giữa lớp vì phụ huynh không đóng tiền liên hoan cuối năm, trong khi 31 bạn còn lại đều có phần gà rán, xúc xích và khoai tây. 

Dù rằng bánh kẹo đều được các bạn san sẻ cho nhau, nhưng rõ ràng ánh mắt của bé con lớp 1 đã gợn lăn tăn vì mình khác biệt giữa tập thể.

Đó cũng là một bài học đắt giá để mỗi người soi chiếu lại cách chúng ta quan tâm, vun vén và đỡ nâng quá trình học tập, vui chơi, kết nối và trải nghiệm của con cái ở trường.

Khi bàn về các khoản thu, nhiều người kiến nghị nhà trường và phụ huynh không được thu bất kỳ khoản nào khác vì Nhà nước đã miễn học phí. Thú thật, kiến nghị này chỉ e đang làm khó thầy - trò.

Đầu năm xây dựng tủ sách để nâng cao văn hóa đọc, tiền chi mua giá gỗ, lắp ráp và vận động học sinh quyên góp sách.

Rồi trang hoàng lớp bằng bảng ghi nhớ, hoa treo tường, chậu cây cảnh… Tháng 9 có hội thi trưng bày mâm cỗ và vui Tết Trung thu, tháng 10 có hoạt động thi đấu bóng đá giữa các khối lớp, tháng 11 có thi viết chữ đẹp, thi vẽ tranh... 

Hoạt động nào cũng cần chi phí hỗ trợ thức ăn, nước uống cho các cháu. Các hội diễn văn nghệ càng cần nhiều tiền để mua sắm đạo cụ, thuê mượn trang phục…

Làm thế nào để chu toàn các hoạt động và thúc đẩy sự phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho trẻ? Không thể nào cứ ít tuần, giáo viên chủ nhiệm lớp lại phải nhắn tin, gọi điện cho từng phụ huynh để… xin mỗi người vài chục.

Thật tâm ai cũng muốn con cái mình được học tập và vui chơi trong môi trường lành mạnh, an toàn và chất lượng nên khoản đóng góp nào thật sự cần thiết, phụ huynh chẳng nề hà gì!

Ấm lòng vì bệnh khoe của bố mẹ mùa trung thu  - Ảnh 3.Tết Trung thu, bao giờ trở lại ngày xưa?

Nhiều năm trở lại đây, Tết Trung thu - vốn là của trẻ em - đã một phần thành "Trung thu của người lớn". Nhiều người lớn nhân dịp Tết Trung thu để cảm ơn, tri ân và thậm chí có "mục đích" khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất