
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc mặc niệm tại khu vực cửa khẩu Cát Long (Gyirong), nơi đang là tuyến đầu của công tác cứu nạn - Ảnh: TÂN HOA XÃ
Lễ mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc bắt đầu lúc 9h55 (giờ địa phương) tại Phân cục Công an cửa khẩu Gyirong, các điểm cứu hộ và các điểm khơi thông đường. Buổi lễ có sự tham gia của các lực lượng, cán bộ địa phương và người dân địa phương.
Hoạt động cứu hộ như mò kim đáy bể
Thảm họa lũ quét xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 26-8 từ khu vực sông băng ở thượng nguồn sông Chhochen Khola, Nepal, cuốn theo lượng lớn đất đá và hình thành dòng lũ bùn đổ về khu vực cửa khẩu Cát Long (Gyirong), Tây Tạng, Trung Quốc.
Tính đến ngày 31-8, thảm họa đã khiến 955 người thiệt mạng và 4.471 người mất tích.
Theo thông tin do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố, dòng lũ bùn và đá đã cuốn trôi hoàn toàn tòa nhà cửa khẩu Gyirong 5 tầng cao gần 20m, chỉ còn lại phần móng với các thanh cốt thép bị uốn cong theo hướng đổ của dòng lũ.
Công tác tìm kiếm người mất tích hiện gặp nhiều trở ngại, được ví như "mò kim đáy bể" do phạm vi ảnh hưởng quá rộng.
Tại cửa khẩu Gyirong, khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất bên phía Trung Quốc, lớp bùn tại những điểm mềm nhất sâu tới khoảng 1m.
Lực lượng cứu hộ phải dùng xẻng đào xuống lớp bùn, kết hợp với chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm sự sống để tìm kiếm người mất tích.
Hai trục lộ chính dẫn vào khu vực này đều bị hư hại nghiêm trọng, một số đoạn đường qua khe núi chỉ rộng khoảng 3m, gây khó khăn cho việc triển khai lực lượng và đưa thiết bị hạng nặng vào hiện trường.
Mưa, sương mù và gió mạnh ở khu vực núi cao cũng hạn chế tầm nhìn và hoạt động cứu hộ đường hàng không.

Lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích - Ảnh: TÂN HOA XÃ
Khẩn trương mở đường tìm người mất tích
Theo Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc, 158 nhân viên cứu hộ cùng 28 máy xúc, máy xúc lật và các thiết bị chuyên dụng khác đã được huy động để khơi thông đoạn quốc lộ G216.
Tính đến chiều 31-8, lực lượng mở đường đã rút ngắn khoảng cách tiếp cận cửa khẩu Gyirong xuống còn 1,1km, bước vào chặng cuối và cũng là giai đoạn khó khăn nhất.
Tuy nhiên do địa hình chật hẹp, một bên là vách đá, một bên là dòng nước xiết, bên dưới là lớp bùn mềm dễ trơn trượt khiến lực lượng thi công phải mở đường từng đoạn ngắn để bảo đảm an toàn.
Đến sáng 1-9, công tác tìm kiếm người mất tích và khơi thông quốc lộ G216 vẫn được đẩy nhanh.
CCTV cho biết phía trước còn khoảng 600m đường bị cuốn trôi hoàn toàn, không còn nền đường. Nhiều máy xúc phải phối hợp thi công, đá hộc cũng liên tục được vận chuyển đến lấp và gia cố các đoạn bị hư hỏng.
Song song với việc mở đường, các đội cứu hộ vẫn theo dõi sát các hồ chắn dòng mới hình thành và nguy cơ sạt lở thứ cấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận