
Từ phải qua: Nghệ sĩ Mạnh Dung, Xuân Bắc tham quan triển lãm - Ảnh: NGUYÊN KHANG
Tối 26-4, Viện Phim Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức lễ khai mạc triển lãm Âm vang Đại thắng mùa xuân 1975 trong điện ảnh gồm 2 nội dung: Điện ảnh với những khoảnh khắc lịch sử và Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh qua góc nhìn điện ảnh.
Triển lãm Âm vang Đại thắng mùa xuân 1975 trong điện ảnh diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) từ ngày 26-4 đến 2-5.
Tham dự có ông Tạ Quang Đông - thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nghệ sĩ Xuân Bắc - cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; bà Nguyễn Thị Thúy Hà - phó viện trưởng Viện Phim Việt Nam; ông Nguyễn Thọ Truyền - phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM...
Ngoài ra còn có nghệ sĩ Kim Xuân, vợ chồng diễn viên Tiến Luật - Thu Trang, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh...
Tại đây sẽ tổ chức chiếu phim Cánh đồng hoang - đạo diễn Vương Hồng Sến thực hiện vào năm 1979 - tại đường đi bộ Nguyễn Huệ vào 19h30 tối 27-4. Cũng khung giờ như trên vào tối 28-4, khán giả sẽ có dịp giao lưu với đoàn làm phim Địa đạo và chiếu phim phim tài liệu Thành phố lúc rạng đông.
Với chương trình chiếu phim do Viện Phim Việt Nam chủ trì thực hiện, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM (Quận 1) sẽ chiếu phim tài liệu Đường ra phía trước đến hết 29-4 trong hai khung giờ từ 9h - 11h và 15h - 17h.
Từ ngày 5 - 8-5 sẽ chiếu phim tài liệu Vài hình ảnh về Giải phóng Sài Gòn, Sài Gòn vui chiến thắng vào khung giờ tương tự.
Vẻ đẹp bất khuất của tinh thần dân tộc
Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - phó viện trưởng Viện Phim Việt Nam - phát biểu: "Ngày 30-4-1975 là mốc son rạng ngời trong lịch sử Việt Nam, đánh dấu sự hoàn thành công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.
Riêng với lăng kính sáng tạo của nghệ thuật điện ảnh, Đại thắng mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh mang đến mạch nguồn cảm xúc dạt dào cho các nhà làm phim".

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - phó viện trưởng Viện Phim Việt Nam - phát biểu - Ảnh: NGUYÊN KHANG
Những tác phẩm phim truyện, phim tài liệu về cuộc kháng chiến 30 năm trường kỳ của quân và dân ta, hay những góc nhìn nghệ thuật của các nhà điện ảnh về bối cảnh, con người, cùng sự đổi mới, phát triển của TP.HCM qua nhiều giai đoạn lịch sử đã góp thêm âm giai ý nghĩa cho bản thiên anh hùng ca thống nhất đất nước mãi lưu danh muôn đời.
Khoảng 300 bức ảnh được tuyển chọn, in trích từ các tư liệu, tác phẩm điện ảnh lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam, sẽ khái lược những khoảnh khắc lịch sử từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đại thắng mùa xuân 1975, cũng như phác họa vẻ đẹp dung dị, hiện đại với nhịp sống sôi động của Sài Gòn - TP.HCM trước và sau ngày đất nước thống nhất, 30-4-1975, trong điện ảnh.

Từ phải qua: Diễn viên Thu Trang, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, diễn viên Tiến Luật - Ảnh: NGUYÊN KHANG
Có thể kể đến các phim nổi bật như: Câu lạc bộ không tên, Đường mòn trên Biển Đông, Tự thú trước bình minh, Nổi gió, Cánh đồng hoang, Nam Bắc một lòng, Miền Nam anh dũng, Lũy thép Vĩnh Linh, Biệt động Sài Gòn, Ngã ba Đồng Lộc, Mùi cỏ cháy...
Qua đó, triển lãm Âm vang Đại thắng mùa xuân 1975 trong điện ảnh sẽ là nơi thu hút và lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp bất khuất của tinh thần dân tộc, con người Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc cùng với vẻ đẹp cuộc sống, con người TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Đây sẽ là cầu nối để thế hệ trẻ hôm nay thêm hiểu và tự hào về lịch sử dân tộc Việt Nam, một dân tộc yêu chuộng hòa bình, vượt qua những mất mát của chiến tranh, hướng tới xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Chị Thanh Thảo (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: "Là một người trẻ - mầm non tương lai của đất nước, tôi rất tự hào về tinh thần kháng chiến của cha ông ta.
Để giành được hòa bình, độc lập, cha ông ta phải trải qua rất nhiều những gian khổ, hy sinh và mất mát. Có cơ hội tham dự triển lãm, tôi càng thêm tự hào và thêm yêu Việt Nam hơn.
Tôi từng xem phim Mùi cỏ cháy, Hà Nội 12 ngày đêm... và gần đây nhất là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Tôi muốn thế hệ trẻ không bao giờ được quên là hòa bình không dễ gì có được".

Các đại biểu và nghệ sĩ tham quan triển lãm - Ảnh: NGUYÊN KHANG
Giao lưu cùng đoàn phim Địa đạo
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - cho biết: "Chúng ta sẽ có hoạt động trình chiếu lại những phim điện ảnh kinh điển của cách mạng Việt Nam như Cánh đồng hoang hoặc là phim đương đại đang được rất nhiều khán giả yêu mến và đánh giá cao như là Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối.
Khán giả sẽ có cơ hội giao lưu với đoàn phim Địa đạo trong khuôn khổ của tuần phim này".

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Âm vang Đại thắng mùa xuân 1975 trong điện ảnh - Ảnh: NGUYÊN KHANG
Đặc biệt, ban tổ chức còn chiếu phim Victory Vietnam do đạo diễn người Thụy Điển Bo Öhlén thực hiện cách đây đúng 50 năm, ghi lại những sự kiện quan trọng ngày 30-4-1975 tại Thụy Điển và thể hiện mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Thụy Điển và Việt Nam.
Bà Thanh Thúy hy vọng rằng trong tương lai gần, những tác phẩm điện ảnh của Việt Nam nói chung cũng như đề tài về chiến tranh cách mạng sẽ tiếp tục được các nhà làm phim Việt Nam khơi nguồn cảm xúc. Từ đó sẽ có thật nhiều tác phẩm ý nghĩa và đủ sức vươn ra thế giới.
Một số hình ảnh khác tại triển lãm:

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Hình ảnh phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tại triển lãm - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Hình ảnh phim Ngã ba Đồng Lộc trưng bày tại triển lãm - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Triển lãm thu hút đông đảo người dân tham quan - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Hình ảnh phim Mùi cỏ cháy, Tiếng cồng định mệnh... tại triển lãm - Ảnh: NGUYÊN KHANG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận