
Các cựu chiến binh (từ trái qua) Vũ Đăng Toàn, Ngô Sỹ Nguyên, Nguyễn Văn Tập kể về việc lái xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc lập ngày 30-4-1975 - Ảnh: THANH HIỆP
Tối 11-4, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đài truyền hình TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật truyền cảm hứng Những bước chân Việt Nam mùa đầu tiên, với chủ đề Đường đến hòa bình.
Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - phó bí thư Thành ủy TP.HCM, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Bế Xuân Trường - chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng các cựu chiến binh và người dân TP.HCM.
Tái hiện mốc son hào hùng của dân tộc
Chương trình Những bước chân Việt Nam gồm ba phần chính, tái hiện những giai đoạn lịch sử trong hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.
Chương 1 - Người kiến tạo mở đường kể về những chiến sĩ, những người lính dũng cảm tạo ra những dấu mốc quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.
Chương 2 - Những bước chân trên đường sỏi đá giới thiệu những cột mốc lịch sử các chiến sĩ phải đối mặt khó khăn gian khổ, từng bước xây dựng một tương lai tươi sáng.
Và chương 3 - Hòa bình và thịnh vượng kể về đất nước thống nhất, đoàn kết và phát triển thịnh vượng, trở thành điểm tựa vững chắc cho các thế hệ tiếp theo.
Trong khuôn khổ chương trình, các cựu chiến binh, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân… chia sẻ về những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, cùng những hy sinh, cống hiến của người cựu chiến binh cho Tổ quốc.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân - Ảnh: THANH HIỆP
Đó là Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Anh hùng Liên Xô Phạm Tuân đã bắn hạ B52 của Mỹ; Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nghĩa - phi công đầu tiên bắn hạ chiếc F-4 của Mỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không;
Thượng úy Phạm Duy Đô - chiến sĩ vẫy lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại tầng 2 Dinh Độc lập vào trưa 30-4-1975;
Đại úy Vũ Đăng Toàn - nguyên chính trị viên, nguyên chỉ huy xe tăng 390; trung úy Ngô Sỹ Nguyên - nguyên pháo thủ số 1 xe tăng 390; thượng sĩ Nguyễn Văn Tập - người lính lái xe tăng 390 đã húc đổ cổng dinh Độc lập ngày 30-4-1975…
Tất cả những câu chuyện, những "bước chân", dấu ấn của các khách mời giúp thế hệ trẻ tự hào và trân quý những hy sinh, mất mát của cha ông ta.

Thượng úy Phạm Duy Đô - chiến sĩ vẫy lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Dinh Độc lập vào thời điểm lịch sử - Ảnh: THANH HIỆP
Thế hệ trẻ tự hào, tiếp bước
Chương trình còn khắc họa hành trình dấn thân, cống hiến của người Việt Nam, là món quà tri ân của thế hệ hôm nay đối với những anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường - Ảnh: THANH HIỆP
Ông Bế Xuân Trường - chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - chia sẻ: "Các cựu chiến binh luôn luôn giữ gìn, phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, kiên quyết đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch…
Gương mẫu chấp hành, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do trung ương, địa phương phát động.
Cựu chiến binh luôn làm tốt công tác giáo dục lịch sử, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý chí tự lực tự cường vươn lên cho thế hệ trẻ Việt Nam".
Biên tập viên Lan Nhi - tác giả dự án Những bước chân Việt Nam - mong muốn chương trình sẽ trở thành một sự kiện mang tính cộng đồng, nơi mọi người có thể cùng nhau sẻ chia, học hỏi và thể hiện lòng biết ơn đối với những người lính, người cựu chiến binh đã sống và chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những câu chuyện kể của các cựu chiến binh truyền thêm cảm hứng cho thế hệ trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

Nhiều hiện vật được trao tặng, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ - Ảnh: THANH HIỆP

Tái hiện lịch sử qua âm nhạc - Ảnh: THANH HIỆP

Nguyễn Phi Hùng hát Phi đội ta xuất kích - Ảnh: THANH HIỆP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận