07/04/2023 10:45 GMT+7

Trong thế giới của những khác biệt dễ thương

Giống như nhiều triển lãm tranh của những em có hội chứng tự kỷ khác, triển lãm "Nhiều hơn một ánh nhìn" đang diễn ra tại Complex 01 (quận Đống Đa, Hà Nội) mang đến cho người xem những khám phá bất tận...

Sắp đặt các bức vẽ các ban nhạc của Nguyễn Thế Phương nhìn kỹ sẽ thấy những điều kỳ lạ

Sắp đặt các bức vẽ các ban nhạc của Nguyễn Thế Phương nhìn kỹ sẽ thấy những điều kỳ lạ

Đó là những khám phá về sự đa dạng, khác biệt dễ thương của thế giới những người tự kỷ đang sống cùng/giữa/bên chúng ta.

Chiếc giường giữa phòng triển lãm trải đầy những logo các kênh truyền hình trong và ngoài nước nơi góc phòng triển lãm là thứ kỳ lạ đầu tiên thu hút người xem tại triển lãm.

Đó cũng là hình ảnh chiếc giường của Đinh Đăng Long - người có niềm đam mê, sự chú ý đặc biệt tới logo các kênh truyền hình - vào mỗi buổi tối trước khi Đăng ngủ.

Chiếc giường trải đầy logo các kênh truyền hình trong và ngoài nước của Đinh Đăng Long được tái hiện thành tác phẩm tai triển lãm - Ảnh: T.ĐIỂU

Chiếc giường trải đầy logo các kênh truyền hình trong và ngoài nước của Đinh Đăng Long được tái hiện thành tác phẩm tai triển lãm - Ảnh: T.ĐIỂU

Góc phòng là những bức tranh màu nước trên giấy bồi Formex, vải in đầy màu hoài niệm của "người trông giữ quá khứ" Vũ Nhật Tiến. Bạn thích phim Biệt động Sài Gòn, mê Chèo và... các chú bộ đội.

Và Tiến mang niềm hoài cảm ấy vào những bức tranh. Tiến vẽ các diễn viên trên sân khấu chèo, những khung cảnh phố phường đậm màu ký ức.

Như một góc phố chợ đông vui nhưng trật tự, thanh bình và đẹp; một góc cầu Long Biên với những xe hàng rong không buồn bã nghèo khó mà rộn rã những sắc màu vui; hay những chú bộ đội với màu áo xanh, chiếc mũ cối trên đầu thong dong đạp xe trong thành phố không xô bồ...

Triển lãm thu hút các bạn trẻ - Ảnh: T.ĐIỂU

Triển lãm thu hút các bạn trẻ - Ảnh: T.ĐIỂU

Trong khi đó, Nguyễn Thế Phương có niềm đam mê vẽ các ban nhạc và chỉ các ban nhạc, theo một cách rất đặc biệt...

Tác phẩm Xương để ngoài áo của Phương có thể khiến người xem bật cười thú vị khi mà những nhạc công lộ khung xương sau lớp áo. Thì ra Phương có thói quen vẽ tranh rất... logic. Em vẽ xương trước rồi mới vẽ người.

Người xem ngỡ những nhân vật này đang được soi qua máy chụp X-quang. Y học giải thích hành vi vẽ xương trước rồi mới vẽ quần áo có thể chỉ ra một số điều bao gồm sự quan tâm đặc biệt đến giải phẫu học hoặc nhu cầu tập trung vào các chi tiết...

Tác phẩm của Lee Nguyễn Sae Hae - Ảnh: T.ĐIỂU

Tác phẩm của Lee Nguyễn Sae Hae - Ảnh: T.ĐIỂU

Mỗi khi giới thiệu tác phẩm và nghệ sĩ, ban tổ chức đều lồng những kiến thức về đặc điểm riêng của từng trường hợp tự kỷ như một cách để tăng hiểu biết và thấu cảm của cộng đồng với thế giới của các bạn tự kỷ.

Và còn nữa những màu khác lạ trong nội tâm của Lee Nguyễn Sae Hae, Văn Minh Đức, Phạm Khôi Nguyên, Phạm Đức Việt đợi mọi người đến khám phá.

Khám phá để học thêm về thế giới đa dạng nhiều màu sắc mình đang sống, học bao dung, mỉm cười thân ái với sự khác biệt.

Vũ Nhật Tiến chọn giữ những hình ảnh trầm lắng dưới lớp sâu của đô thị phồn hoa với những xe hàng hoa, những chú bộ đội đạp xe trong thành

Vũ Nhật Tiến chọn giữ những hình ảnh trầm lắng dưới lớp sâu của đô thị phồn hoa với những xe hàng hoa, những chú bộ đội đạp xe trong thành

Người trông giữ quá khứ' Vũ Nhật Tiến có niềm ham thích với sân khấu chèo

Người trông giữ quá khứ' Vũ Nhật Tiến có niềm ham thích với sân khấu chèo

Bức tranh vẽ khung cảnh phố chợ xưa cũ gợi nhiều cảm xúc của Vũ Nhật Tiến

Bức tranh vẽ khung cảnh phố chợ xưa cũ gợi nhiều cảm xúc của Vũ Nhật Tiến


Triển lãm do Tòhe tổ chức, phối hợp với không gian sáng tạo Complex 01. Diễn ra ở một địa điểm thu hút giới trẻ Hà Nội, triển lãm vì thế cũng đón nhiều người trẻ tới tham quan.

Là một doanh nghiệp xã hội sản xuất các sản phẩm thời trang, đồ dùng từ may mặc sử dụng các họa tiết từ tranh vẽ của các em tự kỷ trong nhiều năm qua, Tòhe còn trở thành ngôi nhà cho các bạn tự kỷ được hỗ trợ phát triển và sáng tạo.

Hằng năm Tòhe đều tổ chức các triển lãm tranh của các em có hội chứng tự kỷ nhân tháng có Ngày thế giới nhận thức về trẻ tự kỷ 2-4.

Tranh lụa của danh họa Lê Phổ đấu giá hơn 2,3 triệu đôTranh lụa của danh họa Lê Phổ đấu giá hơn 2,3 triệu đô

Tác phẩm La famille dans le jardin của danh họa Lê Phổ vừa được bán với giá hơn 2,3 triệu USD tại phiên đấu giá quan trọng kỷ niệm 50 năm của nhà Sotheby’s Hong Kong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên