
CAT và một tác phẩm khổ lớn của cô tại triển lãm - Ảnh: NVCC
Đây là triển lãm chung đầu tiên của hai cha con nghệ sĩ Đào Anh Khánh - Đào Anh Thơ (CAT), đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).
Cuộc đối thoại thú vị của cha con Đào Anh Khánh
Đào Anh Khánh là cái tên suốt mấy chục năm qua thường gây bất ngờ và tò mò cho đông đảo công chúng về những cuộc trình diễn lạ lẫm. Tại buổi khai mạc triển lãm, nghệ sĩ một lần nữa thiết đãi người xem màn trình diễn tương tác độc đáo.
Nhưng lần này người gây "choáng" hơn cho công chúng lại là con gái ông.
Dòng chảy đột biến trưng bày gần 200 tác phẩm tranh sơn mài, tranh vẽ trên giấy bằng bút mực, tranh vẽ trên giấy bằng bút chì màu, tranh acrylic trên canvas…
Điểm nhấn của triển lãm là ba tác phẩm sơn mài khổ lớn của CAT, lần đầu ra mắt với kích thước 3,6m x 4,8m - kích thước có thể coi là hiếm gặp trong thực hành hội họa đương đại tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, 15 bức tranh kích thước 1,68m x 1,2m của cô được trưng bày song hành cùng các tác phẩm của nghệ sĩ Đào Anh Khánh, tạo nên một không gian thị giác vừa đối xứng vừa tương phản.

Họa sĩ Đào Anh Khánh (thứ ba từ phải qua) cùng bạn bè bên bức tranh khổ lớn của con gái CAT tại triển lãm - Ảnh: T.ĐIỂU
Bất ngờ với CAT
Nếu như công chúng vẫn được gặp lại một Đào Anh Khánh quen thuộc trong tranh vẽ chủ đề "nguồn sống", thì lại bất ngờ với những sáng tác đầy năng lượng của CAT và choáng trước cách mà cô đến với hội họa, nghệ thuật.
CAT theo đuổi lĩnh vực tài chính ở nước ngoài. Bước sang tuổi 32, cô bất ngờ rẽ ngang vào nghệ thuật trước sự ngỡ ngàng của chính cha mẹ mình vốn là hai họa sĩ.

Triển lãm thu hút đông người xem, bao gồm nhiều bạn bè quốc tế của hai nghệ sĩ - Ảnh: T.ĐIỂU
Mẹ của CAT, họa sĩ Bùi Mai Hiên, lo lắng cho con đường nghệ thuật chông gai mà con gái muốn dấn thân. Bà đặt câu hỏi: con học vẽ bao giờ mà vẽ được? Và bà nhận được câu trả lời bất ngờ nhưng đầy thuyết phục: "Con đã học vẽ từ khi còn trong bụng mẹ".
Và rồi 5 năm qua CAT đã đi vào thế giới lạ kỳ của hội họa, âm nhạc, điêu khắc, thi ca trong một trạng thái "si mê tuyệt đối".
Chỉ trong mấy năm ấy, cô đã trình làng hai triển lãm cá nhân năm 2023 (triển lãm MetaReverse - Tái sinh) và 2024 (triển lãm American Now - Nước Mỹ bây giờ).
Trong đó American Now thu hút sự chú ý bởi thông tin một tác phẩm kích thước 3,6m x 4,8m, nặng tới 250kg.
Tranh của CAT được nhận xét có bố cục lạ, màu sắc mạnh và một cảm giác cuồn cuộn năng lượng.
Cô không đi theo sơn mài truyền thống thuần túy với bảng màu son, lam, vỏ chai hay vỏ trứng, mà sử dụng chất liệu sơn mỹ thuật cao cấp phổ biến trên thị trường quốc tế, phù hợp với tư duy tạo hình đương đại, với những nét quệt phóng khoáng gần với tinh thần sơn dầu.
Triển lãm đang thu hút đông công chúng yêu nghệ thuật ở Hà Nội không chỉ bởi những bức tranh lạ của CAT mà còn bằng sức hút chưa giảm nhiệt của cái tên Đào Anh Khánh.

Những bức tranh của Đào Khanh Khánh chọn lùi lại phía sau không gian triển lãm - Ảnh: T.ĐIỂU

Những bức tranh cuồn cuộn năng lượng, cuồn cuộn sắc màu của CAT thu hút mọi người chụp ảnh cùng - Ảnh: T.ĐIỂU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận