06/02/2026 12:57 GMT+7

91 họa sĩ hội tụ cùng Sơn mài Sài Gòn lần 4

Sau hơn 10 năm gián đoạn, triển lãm Sơn mài Sài Gòn vừa trở lại, quy tụ 92 tác phẩm của 91 tác giả thuộc nhiều thế hệ đã và đang sinh sống, giảng dạy và sáng tác tại TP.HCM.

sơn mài - Ảnh 1.

Các họa sĩ thưởng thức và trao đổi sôi nổi trước các tác phẩm ấn tượng tại triển lãm - Ảnh: H.VY

Từ các tên tuổi gắn bó lâu năm với sơn mài như Cổ Tấn Long Châu, Nguyễn Khắc Vinh, Đào Minh Tri, Huỳnh Văn Mười, Dương Sen... đến các họa sĩ trẻ, triển lãm tạo nên một không gian hội ngộ hiếm thấy của sơn mài truyền thống giữa lòng TP.

Không gian đa dạng

Với nhiều họa sĩ, triển lãm lần này còn là dịp trở về trường cũ, gặp lại thầy xưa, chiêm ngưỡng tác phẩm của những tiền bối đã đặt nền móng cho nghệ thuật sơn mài ở Sài Gòn.

92 tranh và tượng trưng bày tại Artspace cho thấy sự phong phú về đề tài và phong cách sáng tác.

Những hình tượng quen thuộc như đất trời, sông nước, hoa trái, nhịp sống bình dị của con người phương Nam được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ tạo hình đa dạng, từ hiện thực, biểu hiện, tượng trưng đến trừu tượng...

Nhưng dù tiếp cận bằng phong cách nào, nhiều tác phẩm vẫn giữ được "hồn cốt" truyền thống thông qua kỹ thuật vẽ phủ mài, một đặc trưng của sơn mài miền Nam, cho phép họa sĩ kiểm soát sắc độ và hình thể ngay trong quá trình lên màu mà không cần mài trung gian.

Sau khi hoàn thiện các lớp màu và đợi khô, bề mặt tranh sẽ được phủ một lớp sơn cánh gián, ủ kín và mài để hiển lộ chiều sâu và vẻ đẹp óng ánh đặc trưng.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật TP.HCM, sơn mài là loại hình truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và luôn được thế giới quan tâm.

Việc đưa triển lãm Sơn mài Sài Gòn trở thành sự kiện thường niên thể hiện tâm huyết của nhà trường trong bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, đồng thời tạo điều kiện cho các thế hệ thầy trò tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, làm giàu thêm vốn nghệ thuật dân tộc.

sơn mài - Ảnh 2.

Một góc tranh sơn mài Sài Gòn

Kết nối các thế hệ sáng tạo

Theo họa sĩ Võ Nam, triển lãm Sơn mài Sài Gòn có tiền thân là triển lãm "Thầy và trò", được tổ chức tại Đại học Mỹ thuật TP.HCM từ năm 2001. Sau ba kỳ trưng bày thành công vào các năm 2010, 2011 và 2015, triển lãm lần này là bước tiến mới với đội ngũ tác giả đông hơn, phong cách đa dạng hơn và có sự trẻ hóa rõ rệt.

Độ tuổi tác giả tham gia trải dài từ đôi mươi đến bảy mươi, xóa nhòa ranh giới thầy và trò, họa sĩ và sinh viên, cho thấy sơn mài vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ với các thế hệ nghệ sĩ trong bối cảnh mỹ thuật thế giới ngày càng đa dạng về phương tiện và chất liệu biểu đạt.

Là cựu sinh viên Đại học Mỹ thuật TP.HCM, họa sĩ Hoài Hương bày tỏ bồi hồi khi trở lại nơi đã chắp cánh cho anh được thăng hoa trên con đường nghệ thuật.

Dù xuất thân từ sơn dầu, anh vẫn bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp sâu sắc của sơn mài, mỗi lớp màu đều ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc, cuốn hút ngày càng nhiều họa sĩ vào dòng chảy sáng tạo.

Triển lãm cũng dành không gian riêng để trưng bày trân trọng tác phẩm của các cố họa sĩ Hoàng Trầm, Nguyễn Văn Rô, La Hon, Hồ Hữu Thủ, Nguyễn Lâm... như lời tri ân các tiền bối, đồng thời khẳng định sự tiếp nối không đứt đoạn của dòng chảy sơn mài Sài Gòn.

91 họa sĩ hội tụ cùng Sơn mài Sài Gòn lần 4 - Ảnh 2.Tiếng thì thầm của sơn mài Nguyễn Thị Quế: Cuộc sống dù thế nào cũng đáng sống

Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân nói những bức tranh sơn mài của Nguyễn Thị Quế nhắc chúng ta một điều: Cuộc sống dù có như thế nào cũng đáng sống. Sức sống thẩm mỹ của tác giả này ân cần và sâu sắc, bao dung và thanh cao hiếm có.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất