Thứ 3, ngày 28 tháng 6 năm 2022
-
100 năm, nhớ Bùi Xuân Phái
TTO - Từ tranh lớn cho đến tranh nhỏ, từ bút tích cho đến những đồ vật như ly rượu, chiếc đồng hồ, triển lãm ‘Nhớ hoạ sĩ Bùi Xuân Phái’ hệt như một cuốn phim đưa người xem ngược lại thời gian để nhìn thấy một Bùi Xuân Phái tự tại trên những đường nét
-
Xứ thần kinh của bảy họa sĩ Huế
TTO - Chiều 12-6, Không gian nghệ thuật Xứ thần kinh của bảy họa sĩ trẻ tài hoa đất Huế đã khai mạc tại Hương Art Life gallery, số 553/7 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, TP.HCM.
-
Đinh Phong: ‘ca lạ’ của mỹ thuật Việt
TTO - Từ một doanh nhân thành công, yêu thích hội họa và sưu tập tranh, bỗng một ngày rảnh rỗi vì ‘Cô Vy’, Đinh Phong cầm cọ vẽ để rồi lập tức bị cuốn vào một cơn say dài, với hàng trăm bức tranh, tượng ra đời chỉ trong 2 năm.
-
Lê Thừa Hải và những bức 'tranh xấu' phác họa đời sống từ mạng xã hội
TTO - Trong khi hầu hết họa sĩ tìm cách rời mạng xã hội để chuyên tâm sáng tác, Lê Thừa Hải làm điều ngược lại. Xem Facebook là nguồn cơn cảm hứng của mình, Lê Thừa Hải quan sát những diễn biến trên mạng để phác họa chúng lên tranh.
-
Họa sĩ Hà Hùng: Vẽ lên toan với lòng không toan tính
TTO - Thưởng tranh của Hà Hùng giống như thưởng hoa cỏ, giống như dạo chơi một buổi chiều và được trở về với bản lai diện mục của mình.
-
Trần Thảo Hiền và 15 năm hành trình nghệ thuật
TTO - Trần Thảo Hiền: 15 năm hành trình nghệ thuật là triển lãm cá nhân đầu tiên tại Việt Nam của nữ họa sĩ Trần Thảo Hiền vừa diễn ra ngày 6/5/2022 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Họa sĩ Phan Cẩm Thượng: Phụ nữ mang đặc tính nguyên thủy nhiều nhất
TTO - Sau vài triển lãm cá nhân nhỏ cuối những năm 1990, tới tận bây giờ người yêu mỹ thuật mới lại được thấy một triển lãm cá nhân nữa của nhà nghiên cứu - họa sĩ Phan Cẩm Thượng.
-
Vẽ lại chân dung phụ nữ
TTO - Để tôn vinh Ngày quốc tế phụ nữ 8-3, 87 nữ họa sĩ đã mang hơn 100 tác phẩm đến triển lãm tại trụ sở Hội Mỹ thuật TP.HCM.
-
Những 'ước mơ xanh' giản dị và yêu thương của phái nữ
TTO - Một gia đình êm ấm, một cuộc sống yên bình, một thế giới xanh màu bình an và hy vọng… đó là những “Ước mơ xanh” giản dị và yêu thương mà các nữ họa sĩ gửi gắm qua triển lãm cùng tên nhân dịp 8-3 năm nay.
-
Đi giữa rừng khổ đau để tìm chiếc lá hạnh phúc
TTO - Nếu cái sung sướng nằm ở đôi mắt được mân mê, trái tim được xoa dịu thì tranh của họa sĩ Nguyễn Công Hoài đã làm điều ngược lại với người xem.
Đọc nhiều
-
Điểm thi 'thấp không thể tin nổi': Vì sao?
-
Vì sao phải ký cam kết nếu không tiêm vắc xin COVID-19 mũi 4?
-
Lẻn vào phòng trọ bên cạnh hiếp dâm, bị nạn nhân chốt cửa phòng nhốt bên trong
-
Một thanh niên bị bắn chết giữa trung tâm thành phố Biên Hòa
-
Hàng trăm học sinh bất ngờ bị chuyển đi để trường 'đạt chuẩn quốc gia', hiệu trưởng nói gì?
-
3 ca sốt xuất huyết nặng ở Củ Chi chuyển về trung tâm TP.HCM đều tử vong