
Bức tranh "Em" của tác giả Lê Thị Quế Hương đoạt giải nhất
Tối 22-8, Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức lễ trao giải thưởng Mỹ thuật 2025 và khai mạc triển lãm tranh lụa, tại trụ sở của hội.
Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Tôn vinh tranh lụa
Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM Nguyễn Xuân Tiên cho biết giải thưởng Mỹ thuật được trao hằng năm nhằm động viên tinh thần lao động sáng tạo nghệ thuật của họa sĩ, đồng thời tôn vinh những tác phẩm tiêu biểu dành cho các chất liệu trong lĩnh vực mỹ thuật.
Năm nay, giải thưởng Mỹ thuật tôn vinh tranh lụa - một chất liệu truyền thống của ngành hội họa. Ông Nguyễn Xuân Tiên chia sẻ những năm gần đây chất liệu lụa được nhiều họa sĩ quan tâm, yêu thích, nhất là lớp họa sĩ trẻ.
Ban tổ chức cho biết năm nay có 116 tác giả gửi 163 tranh lụa tham dự triển lãm tranh mỹ thuật. Hội đồng nghệ thuật đã chọn 114 tranh của 89 tác giả để triển lãm.
Trong đó ban tổ chức chọn trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích.
Tranh lụa Em của tác giả Lê Thị Quế Hương đoạt giải nhất. Giải nhì trao cho tác giả Trần Lữ Thanh Thanh với bức tranh Trẻ măng.
Hai giải ba thuộc về tác giả Vũ Trần Anh Nguyên với tranh Chạng vạng và tác giả Lê Thị Anh Yến với tranh Chín mươi.
Ba giải khuyến khích trao cho tác giả Huỳnh Thị Kim Tiến với tranh Hạnh phúc ngư phủ, tác giả Phạm Long Thủy Trúc với tranh Dư âm nhẹ và tác giả Nguyễn Đăng Khoát với tranh Ấn tượng phương Nam.
Tổng giá trị giải thưởng 120 triệu đồng, trong đó giải nhất 35 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM Nguyễn Xuân Tiên trao giải nhất cho tác giả Lê Thị Quế Hương - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Họa sĩ yêu tranh lụa hội ngộ
Phần lớn các tác giả đoạt giải cao đều là những người trẻ đang là sinh viên hoặc vừa tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM.
Tác giả Trần Lữ Thanh Thanh hiện là sinh viên Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM. Cô đoạt giải nhì với tranh Trẻ măng.
“Ở trường, tôi thấy bạn bè ngủ trưa dễ thương. Về nhà, tôi thấy các cháu nằm ngủ cũng dễ thương nên vẽ những đứa trẻ nằm ngủ yên bình. Bức tranh Trẻ măng tôi vẽ trong khoảng 2 tháng và không nghĩ đoạt giải thưởng” - Thanh Thanh nói với Tuổi Trẻ Online.

Tranh “Trẻ măng” của tác giả Trần Lữ Thanh Thanh đoạt giải nhì
Còn bức tranh Chín mươi của tác giả Lê Thị Anh Yến (tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM năm 2022) vẽ chân dung một cụ ở mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp (TP.HCM).
Anh Yến chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Tôi thích vẽ tranh chân chung vì mang đến nhiều cảm xúc, từng nếp nhăn là một câu chuyện. Tôi đang thực hiện bộ tranh Tuổi xế chiều".
"Đề tài các tranh lụa trong triển lãm lần này phong phú, từ cảnh vật, phong cảnh quê hương đến tình yêu. Tất cả gợi lên suy ngẫm trong sáng tạo nghệ thuật, hướng đến chân, thiện, mỹ" - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM Nguyễn Xuân Tiên nhận xét.
Ngoài các tác giả ở TP.HCM, ban tổ chức còn nhận nhiều tranh từ các tác giả đến từ Quảng Ninh, Gia Lai, Cần Thơ, Đồng Nai, Vĩnh Long... tạo nên sự đa dạng cho triển lãm.
Triển lãm tranh lụa diễn ra từ ngày 22 đến 28-8, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Một góc trong không gian triển lãm tranh lụa - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Tranh “Chạng vạng” của tác giả Vũ Trần Anh Nguyên đoạt giải ba

Tranh “Chín mươi” của tác giả Lê Thị Anh Yến đoạt giải ba

Tranh “Hạnh phúc ngư phủ” của tác giả Huỳnh Thị Kim Tiến đoạt giải khuyến khích

Tranh “Dư âm nhẹ” của tác giả Phạm Long Thủy Trúc đoạt giải khuyến khích

Tranh “Ấn tượng phương Nam” của tác giả Nguyễn Đăng Khoát đoạt giải khuyến khích

Tranh lụa Bản tình ca không lời của tác giả Tiểu Tân

Tranh lụa Khúc giao mùa của tác giả Nguyễn Ngọc An

Tranh lụa Những mũi tên đi lạc của tác giả Nguyễn Thị Xuân Mai
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận