31/05/2024 13:44 GMT+7

Trích lương 'ba cọc ba đồng', cô giáo trẻ tự mua quà khen tặng trò cuối năm

Cô giáo trẻ vừa đi làm 4 năm, lương đúng nghĩa ba cọc ba đồng, nhưng cô luôn dành một phần để mua quà khen tặng học sinh.

Cô giáo Trân luôn hết lòng vì niềm vui của học sinh - Ảnh: L.T.

Cô giáo Trân luôn hết lòng vì niềm vui của học sinh - Ảnh: L.T.

Hôm ấy, trong ngày họp cuối năm, cô giáo Nguyễn Thị Huỳnh Trân, chủ nhiệm lớp 4/9 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Liên Chiểu, Đà Nẵng) giọng chùng xuống rồi mắt ngân ngấn nước: "Cô đi dạy năm nay năm thứ 4, nhưng đây là lớp mà cô cảm nhận được tình yêu thương nhất. Các con thông minh, hiểu chuyện. Cảm ơn ba mẹ đã luôn đồng hành và năm học này sẽ theo cô mãi trong hành trình dạy học".

Còn 39 học trò của cô, trong đó có con gái tôi, đều chung mong ước: Mong được cô dạy trong năm học tới.

Năm học vừa rồi, phụ huynh chúng tôi thường không nhịn được cười khi nghe con đi học về kể: "Cô giáo cười tủm tỉm khi nghe nhạc trẻ, hình như cô mới có người yêu", hay chuyện lớp bí mật "theo dõi" và đoán xem bạn trai cô là ai.

Các con cũng kể những buổi mừng sinh nhật của từng bạn trong lớp. Cô giáo tự bỏ tiền túi mua quà bánh, tự trang trí lớp để 39 thành viên cùng vui sinh nhật với bạn.

Những buổi sinh nhật của các con được cô bỏ tiền túi ra tổ chức - Ảnh: L.T.

Những buổi sinh nhật của các con được cô bỏ tiền túi ra tổ chức - Ảnh: L.T.

"Cô giáo lấy tiền đâu ra mà tổ chức đều đặn sinh nhật cho các bạn thế con?", thỉnh thoảng tôi hỏi vậy để xem con gái nói thế nào.

Câu trả lời đến thật ngây thơ: "Con không biết, con nghĩ là tiền cô tiết kiệm, cô bỏ ống heo đó bố. Tụi con không quan tâm lắm, chỉ thấy thích thôi"!

Cứ thế, chúng tôi cùng các con đi qua một năm học tràn đầy những hình ảnh đẹp. Và rồi đến buổi họp phụ huynh cuối năm.

Những ngày lễ lớn của đất nước được cô giáo đưa vào bài giảng sinh động để học sinh nắm bắt - Ảnh: L.T.

Những ngày lễ lớn của đất nước được cô giáo đưa vào bài giảng sinh động để học sinh nắm bắt - Ảnh: L.T.

Khi đó, sau khi thông báo tình hình năm học của trường, lớp, cô nhường lại thời gian cho phụ huynh thảo luận kế hoạch tổ chức liên hoan cuối năm.

Mỗi cháu ngoài phần thưởng của trường, của lớp sẽ được ăn liên hoan gồm đùi gà rán và khoai tây chiên do các cha mẹ đóng tiền. Nhưng đọc tới đọc lui danh sách vẫn thiếu một vài cháu chưa được đóng tiền.

Khi cân đo đong đếm lại, cả cô giáo lẫn phụ huynh đều thống nhất sẽ linh động xoay xở, để làm sao tất cả các cháu đều được trọn niềm vui.

Sự tinh tế trong ứng xử của cô giáo và phụ huynh đã mang đến cho cả lớp một buổi liên hoan trọn vẹn. Hôm đó, sau buổi liên hoan vui vẻ, có người thấy cô giáo khóc...

Cả lớp viết gì cho cô giáo?

Để lưu giữ lại những kỷ niệm của học trò, cô giáo đã làm một cái cây bằng bìa các tông. Các con sẽ làm lá dán lên cây, mỗi chiếc lá là một lời nhắn gửi cô.

Thế là cả lớp thi nhau chúc: "Chúc cô khỏe, trẻ mãi ở tuổi 30, sang năm thành tỉ phú như Phạm Nhật Vượng"; Chúc cô sang năm được tiếp tục dạy lớp dễ thương như tụi con"; "Chúc cô nhanh lấy chồng đẹp trai như con"...

Phụ huynh xin đóng thêm 2 phần quỹ lớp và câu nói chạm trái tim cô giáoPhụ huynh xin đóng thêm 2 phần quỹ lớp và câu nói chạm trái tim cô giáo

Dù kinh tế không dư dả nhưng nhiều phụ huynh đã tình nguyện 'gánh' thêm phần quỹ lớp cho các phụ huynh khác để các con có buổi lễ ra trường trọn vẹn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên