Bạn đọc có địa chỉ email nguyenrtuyen@... viết: “Bệnh giả dối đã khiến các báo cáo thành tích trở nên lố bịch. Bây giờ ở đâu cũng nhận mình “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, yếu một chút thì cũng phải “hoàn thành tốt”, còn những người không làm gì thì “hoàn thành nhiệm vụ”. Chỉ có những trường hợp vi phạm kỷ luật rõ ràng mới bị xếp vào loại “không hoàn thành nhiệm vụ”. Để đảm bảo thành tích, thủ trưởng đơn vị tìm mọi cách để che đậy những sai phạm của nhân viên, tìm cách thổi phồng thành tích và cố gắng che đậy những yếu kém, khuyết điểm của bản thân, của ngành, lĩnh vực mình phụ trách...”. Cũng theo bạn đọc này, bệnh giả dối còn khiến những con số thống kê không đáng tin cậy. Thực tế cho thấy tỉ lệ học sinh giỏi rất cao nhưng lại có những học sinh vẫn đi học đều đặn mà không biết gì! Nhiều cán bộ bằng cấp gì cũng có nhưng khả năng làm việc lại hạn chế.
Nhiều bạn đọc cho rằng bệnh giả dối đã ở mức trầm trọng, khó chữa nhưng không phải không có thuốc chữa. Bạn đọc Hồng Quang lý giải vì sao căn bệnh vô cảm, giả dối sinh sôi nảy nở: “Thực tế cho thấy người ta đã lừa nhau để sống. Ai lừa được nhiều hơn thì thu lợi bất chính càng nhiều nhưng không bị trừng phạt hoặc bị trừng phạt quá nhẹ. Từ làm dỏm xăng dầu đến cho công nhân ăn đồ ăn thối, thực phẩm thiếu an toàn..., pháp luật đều quá nương tay với kẻ vi phạm. Trong khi đó, người ngay thẳng thật thà thì bị chèn ép, bức bách”. Theo bạn đọc Hồng Quang, phải tôn vinh cái ngay, cái thật, tôn vinh người ngay thẳng để chống giả dối.
Điều đáng quý là bên cạnh nhiều ý kiến tỏ ra bi quan, chán nản khi mà nguồn gốc, môi trường, hoàn cảnh cho việc nói dối tràn lan, thì cũng có nhiều bạn đọc quyết tâm giữ mình ngay thẳng, không thỏa hiệp với dối trá. Bạn đọc Minh Thông bộc bạch: “Tính tôi luôn thẳng thắn, thật thà trong mọi công việc nên nhiều lúc tôi bị bạn bè gọi là thằng khờ, thằng ngốc. Tôi không thích và cũng không quen với việc nói dối, bởi vì mỗi lần nói dối tôi lại cảm thấy rất áy náy và hối hận. Tôi sợ nói dối nếu người khác biết được sẽ rất xấu hổ và làm mất chữ tín của bản thân. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có nề nếp. Từ nhỏ tôi đã được gia đình dạy rằng nói dối là rất xấu và trong gia đình tôi nếu ai bị phát hiện nói dối sẽ bị phạt rất nặng. Với bản tính thật thà nên tôi cũng đã nhiều lần bị người khác lừa. Mặc dù có không ít người chê tôi chỉ vì tôi thật thà, khờ khạo, nhưng tôi luôn bỏ ngoài tai và sống đúng với bản thân, luôn giữ chữ "tín" cho mình”.
Tuần qua, trong tổng số 2.335 ý kiến phản hồi tin, bài của Tuổi Trẻ, bạn đọc còn quan tâm bình luận về các tin, bài như: “Giáo dục đang đi lạc lối”, “Hành hung hướng dẫn viên vì khách không vào cửa hàng”, “Sông Tranh, thủy điện nguy hiểm”, “Cô giáo bị đánh ngay tại văn phòng trường”, “Ứng viên phó giáo sư trượt, được... bỏ phiếu lại”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận