14/08/2010 11:28 GMT+7

"Tôi nhớ, nhớ lắm hình ảnh con trai tôi ôm hôn mẹ"

LÊ PHẠM PHƯƠNG LAN (HT3CB - 36, Long Thành, Đồng Nai)
LÊ PHẠM PHƯƠNG LAN (HT3CB - 36, Long Thành, Đồng Nai)

TTO - Có thể ai đó nói ôm hôn cha mẹ là… bất bình thường thì tôi lại đang dạy con trai yêu mới hai tuổi của mình làm “cái việc bất bình thường ấy mỗi ngày.

Ôm hôn cha mẹ có bất bình thường? ”Mỗi sáng, tối tôi đều ôm hôn mẹ”

Trước khi đi làm hay đi đâu về hai mẹ con tôi đều hôn nhau. Và lúc nào tôi cũng nhớ, nhớ lắm cái cảnh mỗi khi hai mẹ con chia tay, con trai tôi chập chững chạy tới ôm mẹ và thơm chùm chụp lên hai má và bập bẹ “chào mẹ”.

cTpjoNZA.jpgPhóng to
Mẹ con (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: http://my.opera.com/socvy/blog/index
Bạn có bao giờ ôm hôn cha mẹ mình giữa chỗ đông người chưa?
Thường xuyênThỉnh thoảngRất hiếm khiKhông bao giờ

Dưới góc độ tâm lý, tôi tin đứa trẻ nào luôn được đón nhận những nụ hôn ấm áp và sự ôm ấp vỗ về từ những người thân trong gia đình sẽ giúp trẻ có cảm giác được che chở an toàn; vơi đi sự cô đơn và rất tự tin khi bước vào cuộc sống.

Ôm hôn cha mẹ là cách để con cái thắt chặt sợi dây tình cảm với người thân trong gia đình. Nụ hôn và vòng tay ôm khiến cho hai người trong cuộc có tâm trạng rất tốt, kích thích hócmôn tăng trưởng và khỏe mạnh hơn về mặt tinh thần.

Tôi nghĩ ôm hôn được xem là cách bày tỏ lòng yêu thương kỳ diệu nhất, được ví như là dòng sữa nuôi dưỡng tâm hồn. Sự tiếp xúc đó tạo cho hai người cảm thấy được tình yêu thương chân thật. Vì thế, mỗi khi được ôm hôn đều là lúc tạo cho hai người cảm giác hạnh phúc thật sự.

Tôi rất mong muốn các bậc cha mẹ hãy dạy con mình cách biểu lộ lòng yêu thương cha mẹ và người thân bằng nụ hôn của yêu thương.

LÊ PHẠM PHƯƠNG LAN (HT3CB - 36, Long Thành, Đồng Nai)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên