![]() |
Ca sĩ Thụy Vân - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Ôm hôn mẹ không phải chỉ mang ý nghĩa chào mẹ theo kiểu của một số nước phương Tây (họ dùng nụ hôn làm lời chào), tôi ôm hôn mẹ vì tình thương, thương mẹ nên tôi thấy cần phải biểu hiện bằng một nụ hôn thật ấm áp. Nếu mình không biểu hiện làm sao mẹ biết được!
Khi thực hiện điều đó một thời gian cả tôi và mẹ đều cảm thấy vui và quen với cách biểu hiện tình thương kiểu ấy nên chẳng có gì ngại nữa. Cứ làm như một bản năng thương mẹ vậy thôi!
Con yêu mẹ, dẫu mẹ đã xa
![]() |
Ca sĩ Đông Quân - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Bạn có bao giờ ôm hôn cha mẹ mình giữa chỗ đông người chưa?
Thường xuyênThỉnh thoảngRất hiếm khiKhông bao giờ
|
Đông Quân không còn mẹ nên không có cơ hội nói lời yêu thương với mẹ. Tuy nhiên, Đông Quân yêu thương mẹ vô bờ và tâm niệm mẹ luôn ở bên Đông Quân. Nếu mẹ còn sống, chắc chắn Đông Quân sẽ nói với mẹ rằng: con yêu mẹ. Đơn giản thế nhưng Quân biết những người mẹ sẽ rất hạnh phúc vì biểu hiện ấy của những đứa con.
Hãy thử đi!
Đúng là có bất bình thường đấy, nhưng lại là sự bất bình thường thật đáng yêu và đáng trân trọng biết bao. Tôi đã từng và thường xuyên ôm hôn cả ba và mẹ trước mắt mọi người và cũng biết có người thấy... kỳ kỳ, nhưng nhiều người lại quý trọng hành động đó. Ba mẹ đã cho mình tất cả thì sao mình không bày tỏ tình yêu thương với ba mẹ! Bạn chưa từng hôn ba mẹ, chưa từng nói được lời “con thương ba mẹ quá!” thì hãy làm thử một lần đi, bạn sẽ thấy điều đó kỳ diệu biết chừng nào!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận