21/04/2020 12:05 GMT+7

'Tôi đã bật khóc ở siêu thị 0 đồng' của người Sài Gòn

DUYÊN PHAN
DUYÊN PHAN

TTO - 'Tôi khóc không phải nhận được quà mà bởi vì cảm nhận được tình cảm giữa con người với con người những lúc khó khăn như thế này. Người Sài Gòn luôn là vậy bao dung, thân thiện và nghĩa tình'.

Tôi đã bật khóc ở siêu thị 0 đồng của người Sài Gòn - Ảnh 1.

Chú Phan Văn Tài chọn những thực phẩm thiết yếu tại siêu thị 0 đồng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng nay tôi đến sớm, xếp hàng ngồi chờ, tôi không nhận cho mình mà nhận giúp cho một người quen khó khăn hơn. Tới đây thấy mọi thứ đã được sắp đặt gọn gàng, chỉn chu. Mọi người thì tận tình hướng dẫn và lấy hàng giúp, bỗng nhiên tôi có một cảm xúc khó tả, nước mắt cứ thế trào ra". Gạt vội dòng nước mắt, chú Phan Văn Tài (Q.10, TP.HCM) chia sẻ.

Sáng 21-4, siêu thị hạnh phúc 0 đồng đầu tiên tại TP.HCM đã chính thức khai trương để phục vụ người dân nghèo, khó khăn trong dịch COVID-19. Địa điểm được đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM) nơi có không gian rộng, thoáng mát phù hợp cho việc giãn cách 2 mét được thực hiện.

Tính đến hiện tại, Công ty Apec Group và các đơn vị đồng hành đã đồng loạt mở được 18 chuỗi “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” trên cả nước. Mô hình đầy tính nhân văn này nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng và các nhà hảo tâm cùng chung sức đóng góp.

Siêu thị gồm 3 gian hàng chính: gian hàng lương thực, thực phẩm, gian hàng quần áo và gian hàng sách truyện. Mỗi khách hàng sẽ được chọn 5 sản phẩm khác nhau với tổng giá trị cho mỗi lần là 100 ngàn đồng và 2 lần cho một tháng.

Siêu thị mở của từ 8h-17h các ngày trong tuần với câu khẩu hiệu quen thuộc: "Nếu bạn khó khăn hãy lấy những gì mình cần. Nếu bạn đủ đầy, xin nhường người khó khăn hơn".

"Trước mắt chúng tôi và các nhà tài trợ sẽ duy trì siêu thị này trong vòng 1 tháng. Nếu như hết dịch, đời sống bà con ổn định thì siêu thị dừng hoạt động, còn nếu tình hình xấu đi mà huy động được nguồn tài trợ thì chúng tôi có thể duy trì mô hình này từ 3-6 tháng nữa để giúp mọi người giảm đi phần nào khó khăn trong giai đoạn này", thượng tọa Thích Thanh Phong - trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm - cho biết thêm.

Tôi đã bật khóc ở siêu thị 0 đồng của người Sài Gòn - Ảnh 2.

Chú Phan Văn Tài trào nước mắt vì cảm nhận tình người giữa lúc khó khăn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tôi đã bật khóc ở siêu thị 0 đồng của người Sài Gòn - Ảnh 3.

Người dân được bố trí ngồi với khoảng cách an toàn trước khi vào siêu thị mua hàng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tôi đã bật khóc ở siêu thị 0 đồng của người Sài Gòn - Ảnh 4.

Người dân được đo thân nhiệt trước khi vào chọn đồ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tôi đã bật khóc ở siêu thị 0 đồng của người Sài Gòn - Ảnh 5.

Mỗi người sẽ được cấp một phiếu, trong đó đánh dấu 5 món hàng mà mình chọ mua - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tôi đã bật khóc ở siêu thị 0 đồng của người Sài Gòn - Ảnh 6.

Nhân viên hỗ trợ giúp người dân chọn cho mình 5 loại nhu yếu phẩm phù hợp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tôi đã bật khóc ở siêu thị 0 đồng của người Sài Gòn - Ảnh 7.

Siêu thị 0 đồng đã được mở ra để hỗ trợ người nghèo vượt qua những ngày dịch khó khăn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tôi đã bật khóc ở siêu thị 0 đồng của người Sài Gòn - Ảnh 8.

Siêu thị này cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người nghèo và miễn phí với những hóa đơn dưới 100.000 đồng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Tôi đã bật khóc ở siêu thị 0 đồng của người Sài Gòn - Ảnh 9.

Bà cụ với những món hàng miễn phí vừa nhận được tại siêu thị - Ảnh: DUYÊN PHAN

'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng', không xếp hàng, miễn nhận hạnh phúc

TTO - Mỗi ngày có hàng trăm người dân đến xếp hàng đi 'siêu thị hạnh phúc 0 đồng'. Người nối người, xếp hàng đảm bảo giãn cách đúng quy định. Nếu phát hiện chen lấn, xô đẩy, ngay lập tức tình nguyện viên mời ra khỏi hàng.

DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên