
Các phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ gặp nhau tại cuộc đàm phán ở UAE - Ảnh: AFP
Đàm phán Ukraine - Nga tích cực nhưng chưa có thỏa thuận nào
Vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine với sự trung gian của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) kết thúc ngày 24-1, theo giờ địa phương, mà không có bất cứ thỏa thuận cụ thể hay tuyên bố chung nào.
Hãng tin AFP dẫn lời quan chức Mỹ cho biết cuộc đàm phán đã đạt "bước tiến triển lớn". "Chúng tôi đã nhất trí rằng vòng đàm phán tiếp theo sẽ bắt đầu vào chủ nhật tới (ngày 1-2) tại Abu Dhabi", một quan chức Mỹ nói, và cho rằng quyết định tổ chức thêm các cuộc đàm phán là một "dấu hiệu tốt".
Đăng tải trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo các cuộc trao đổi tập trung vào "những tham số có thể để chấm dứt chiến tranh".
Trước đó, Hãng thông tấn Tass đưa tin vấn đề lãnh thổ hiện là vấn đề phức tạp nhất tại cuộc đàm phán ba bên ở UAE và việc rút lực lượng Ukraine khỏi vùng Donbass vẫn là ưu tiên của Nga. Ukraine bác yêu cầu của Nga về việc rút quân khỏi khoảng 20% diện tích Donetsk do Kiev kiểm soát, tương đương khoảng 5.000km².
Trên thực địa, giao tranh vẫn tiếp diễn trên chiến tuyến ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát khu dân cư Starytsya ở vùng Kharkiv phía đông bắc Ukraine. Trong khi đó, Ukraine ước tính 1,2 triệu hộ dân bị mất điện, cúp nước sau đợt không kích lớn của Matxcơva vào hệ thống năng lượng của nước này suốt cuối tuần.
Ông Putin sắp gặp ông Zelensky?
Theo trang tin Axios, dẫn nguồn tin từ chính quyền Mỹ tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sắp gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
"Chúng ta đang rất gần một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky," một quan chức Mỹ nói. Tuy nhiên người này cũng cẩn thận cho rằng điều đó chỉ có thể diễn ra sau vài cuộc gặp ba bên nữa.
"Chúng tôi không nghĩ rằng điều đó còn xa. Nếu chúng ta tiếp tục theo con đường hiện tại, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó", quan chức này nhấn mạnh.
Đặc vụ Mỹ bắn chết thêm 1 người trong chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minneapolis
Căng thẳng lại bùng lên sau khi một người đàn ông 37 tuổi đã thiệt mạng tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, do trúng đạn từ lực lượng liên bang phụ trách nhập cư. Đài CNN đưa tin người này được xác định là Alex Pretti, một công dân Mỹ và là một y tá.
Bộ An ninh Nội địa cho biết người đàn ông này có súng ngắn và đã "chống cự quyết liệt" khi các đặc vụ thuộc lực lượng tuần tra biên giới tìm cách tước vũ khí của anh ta.
Trong khi đó, Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, nói rằng điều đó "vô lý" và "dối trá" qua các video ghi lại vụ việc. Điều tương tự cũng xảy ra khi một đặc vụ bắn chết một công dân Mỹ khác là bà Renee Good hồi đầu tháng này.
"Tôi đã xem đoạn video từ nhiều góc độ và nó thật kinh tởm. Không thể tin tưởng chính phủ liên bang sẽ dẫn dắt cuộc điều tra này, bang Minneso ta sẽ đảm nhiệm việc đó", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Watz.
Tuy nhiên các nhà điều tra Minnesota cho biết các quan chức liên bang đang cản trở việc họ tiếp cận bằng chứng vụ việc.
Cảnh sát Minneapolis nói ông Pretti có giấy phép sở hữu súng và chính quyền liên bang không nói rõ ông có rút vũ khí ra khi bị bắn hay không.

Nhiều người đặt hoa tại khu vực đặc vụ liên bang bắn chết người ở Minneapolis ngày 24-1 - Ảnh: AFP
WHO phủ nhận lý do Mỹ rút lui
Lãnh đạo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, phản bác những lý do mà Washington đưa ra để rút khỏi WHO là "không đúng sự thật". "WHO luôn hợp tác với Mỹ và tất cả các quốc gia thành viên với sự tôn trọng đầy đủ chủ quyền của họ", ông Tedros khẳng định.
Giữa tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. thông báo Washington đã chính thức rút khỏi WHO, cáo buộc cơ quan này có nhiều "thất bại trong đại dịch COVID-19" và hành động "liên tục chống lại lợi ích của Mỹ".
WHO vẫn chưa xác nhận rằng việc rút lui của Mỹ đã có hiệu lực.
Venezuela muốn thỏa thuận với phe đối lập
Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, ngày 24-1 kêu gọi thảo luận với phe đối lập để đạt được "thỏa thuận" hòa bình.
"Không thể có sự khác biệt về chính trị hay đảng phái khi nói đến hòa bình ở Venezuela. Bất chấp những khác biệt của chúng ta, chúng ta phải nói chuyện với nhau một cách tôn trọng. Bất chấp những khác biệt của chúng ta, chúng ta phải cùng nhau đạt được thỏa thuận", bà Rodriguez nói.
Tuyên bố đưa ra ba tuần sau khi Mỹ tập kích, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và nắm quyền quản lý dầu mỏ của Venezuela.
Myanmar bỏ phiếu vòng cuối cùng
Myanmar sẽ tổ chức vòng bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 25-1 trong cuộc bầu cử kéo dài một tháng. Đảng thân quân đội đang chiếm ưu thế và trên đà thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử do chính quyền quân sự tổ chức, theo Hãng tin AFP.
Bỏ phiếu sẽ diễn ra tại hàng chục khu vực bầu cử trên khắp cả nước từ 6h sáng, chỉ một tuần trước kỷ niệm 5 năm cuộc chính biến ở Myanmar. Quân đội đã cam kết rằng cuộc bầu cử sẽ trả lại quyền lực cho người dân, nhưng bầu cử không được tổ chức ở nhiều khu vực do các nhóm nổi dậy kiểm soát.

Các nhân viên chuẩn bị cho vòng bỏ phiếu cuối cùng ở Myanmar ngày 24-1 - Ảnh: AFP
Giáo hoàng cảnh báo các thuật toán AI nguy hiểm
Ngày 24-1, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo những rủi ro của trí tuệ nhân tạo tạo sinh, cho rằng nó có thể cướp bản sắc và các mối quan hệ của con người, ảnh hưởng đến dư luận và làm sâu sắc thêm sự phân cực xã hội.
Theo Giáo hoàng, chỉ một số ít công ty nắm giữ quyền lực đáng kể trong việc phát triển AI và các công cụ AI đang làm tăng "khó khăn trong việc phân biệt giữa thực tế và mô phỏng". Thách thức hiện nay là thiết lập quản trị hiệu quả và kêu gọi giáo dục giới trẻ về cách các thuật toán ảnh hưởng đến nhận thức về thực tế.
Trước đó, Giáo hoàng cũng lên án việc sử dụng AI ngày càng nhiều trong các ứng dụng quân sự, cảnh báo việc giao phó các quyết định sinh tử cho máy móc.
Lời cảnh báo của Giáo hoàng được đưa ra trong bối cảnh AI đang có những bước tiến vượt bậc trong việc sao chép, chỉnh sửa và sản xuất hình ảnh, âm nhạc và văn bản đến mức đôi khi không thể phân biệt được với các tác phẩm do con người tạo ra.
Những chú chim trên sông Yangon

Hành khách cho chim ăn khi đi phà vượt sông Yangon ở cố đô Yangon, Myanmar ngày 23-1 - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận