
Bộ hài cốt trong tòa nhà bỏ hoang ở tỉnh Nonthaburi, gần thủ đô Bangkok, Thái Lan - Ảnh: THETHAIGER/FACEBOOK
Hôm 1-10, báo Khaosod của Thái Lan đưa tin về một vụ việc kỳ lạ xảy ra tại xứ sở chùa vàng: Một người đàn ông làm rơi điện thoại, sau đó nhận lại được thì phát hiện trong máy có những bức ảnh chụp thi thể người đã phân hủy.
Theo đó, ông Nattapon đăng lên mạng xã hội thông tin mình đánh rơi điện thoại gần hẻm số 14 đường Chaeng Watthana ở Bangkok và đã liên lạc thành công với người nhặt được để lấy lại. Tuy nhiên khi về nhà, ông kiểm tra thì phát hiện trong máy có hình ảnh bộ hài cốt trong một tòa nhà bỏ hoang.
Một người có sức ảnh hưởng trên mạng tên Gun đã vào cuộc hỗ trợ và cuối cùng tìm ra được tòa nhà nơi phát hiện bộ hài cốt. Gun sau đó phối hợp với các sĩ quan đồn cảnh sát Pak Kret.

Cảnh sát kiểm tra tòa nhà bỏ hoang ở tỉnh Nonthaburi hôm 30-9 sau khi nhận được thông tin từ một người đàn ông phát hiện ảnh hài cốt trên chiếc điện thoại của mình - Ảnh: KHAOSOD
Cảnh sát đồn Pak Kret ở tỉnh Nonthaburi (gần Bangkok) đã tới kiểm tra một tòa nhà bốn tầng bỏ hoang tại khu vực Khlong Kluea thì phát hiện thi thể đã phân hủy nặng ở tầng 3. Các chuyên gia ước tính người này đã chết ít nhất 3 - 4 tháng.
Một thẻ căn cước tìm thấy trong cái ví màu đỏ gần đó cho thấy người chết là ông La (55 tuổi), quê ở tỉnh Lampang, miền bắc Thái Lan. Gia đình cho biết ông rời tỉnh Chiang Mai nhiều năm trước để tìm việc ở Bangkok và mất liên lạc hơn một năm nay.

Nguyên nhân và thời điểm tử vong chính xác đang chờ kết quả từ Viện Pháp y địa phương - Ảnh: THAIRATH
Cảnh sát đã thẩm vấn anh Srayut (30 tuổi), biệt danh "Bass", người nhặt được điện thoại. Bass khai rằng anh không có ý định giữ lại điện thoại và chờ chủ sở hữu liên lạc. Trong lúc chờ đợi, anh đã thử sử dụng điện thoại nhưng thiết bị đã bị khóa. Tính năng duy nhất có thể truy cập được là camera.
Anh kể lại mình đã đi vào tòa nhà bỏ hoang này và leo lên tầng 3, định chụp ảnh "tự sướng" với quang cảnh xung quanh. Tuy nhiên, anh hoảng sợ khi bất ngờ phát hiện ra bộ xương, và đã dùng chiếc điện thoại chụp vài bức ảnh.
Bass thường đi thu gom phế liệu tại tòa nhà này và khẳng định chưa từng thấy ai ở đó trước đây. Anh thừa nhận trước đây mình từng ở bên trong tòa nhà này để trốn sau khi trộm cắp.

Bên trong khu vực tìm thấy hài cốt ông La - Ảnh: KHAOSOD
Nhà chức trách không phát hiện dấu hiệu khả nghi trong lời khai của Bass. Anh vẫn trong tình trạng sốc và không thể ăn uống.
Một số trang tin, cùng với chủ nhân chiếc điện thoại, cho rằng Bass dường như có vấn đề về sức khỏe tâm thần, mặc dù anh ta vẫn có thể hợp tác với cảnh sát.
Nguyên nhân và thời điểm tử vong chính xác của thi thể đang chờ kết quả từ Viện Pháp y địa phương.
Cảnh sát đã liên lạc với người anh của ông La. Hai người từng sống chung ở Chiang Mai trước khi ông La chuyển đến Bangkok làm việc. Người anh thừa nhận đã đổi số điện thoại, khiến ông La không liên lạc được. Hai anh em đã không nói chuyện với nhau khoảng một năm. Gia đình ông La đã làm thủ tục nhận thi thể để lo hậu sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận