12/11/2025 07:48 GMT+7

Tiếp sức đến trường 2025 cho 1.066 tân SV cả nước: Bệ đỡ cho khát vọng 'nghèo nhưng dám đi học'

Quốc Linh
và 1 tác giả khác

Tối 11-11, lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dành cho tân sinh viên khó khăn của TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh được báo Tuổi Trẻ cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong (bìa trái) và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao học bổng Tiếp sức đến trường 2025 cho tân sinh viên tối 11-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đã đến trao học bổng, chia vui cùng 197 tân sinh viên ba tỉnh thành nói trên. Tại đây còn có 78 bạn của các tỉnh thành khác trong cả nước đang theo học tại TP.HCM được nhận học bổng do trước đó không thể về dự lễ tại những điểm khác.

Lễ trao tại TP.HCM cũng khép lại chương trình Tiếp sức đến trường 2025 "Một khát vọng - vạn tấm lòng", mùa học bổng thứ 23 sau 22 năm tổ chức.

Nhìn thấy hình ảnh của những công dân tử tế

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ trao học bổng và tổng kết chương trình Tiếp sức đến trường 2025 - Thực hiện: HẢI TRIỀU - CHÍ KIÊN - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Buổi lễ điểm lại hành trình qua 10 lễ trao học bổng tại các khu vực cả nước trong năm 2025. Những hình ảnh như lát cắt yêu thương được tụ lại trong 1.066 suất học bổng đã trao đến tay tân sinh viên, trong đó có 25 suất đặc biệt (50 triệu đồng/bốn năm) dành cho những trường hợp khó khăn đặc biệt.

Số tiền hơn 20 tỉ đồng (chưa tính quà tặng) của mùa học bổng thứ 23 là minh chứng rõ nét nhất cho sự sẻ chia, nghĩa tình mà nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ sẻ chia với khát vọng theo đuổi đến cùng con đường tri thức của những trí thức trẻ tương lai.

Nói với tân sinh viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết dõi theo từng câu chuyện về tân sinh viên được kể trên mặt báo trong mùa Tiếp sức đến trường 2025, chúng ta thật sự cảm phục và có niềm tin rằng các bạn rồi sẽ thành những công dân tử tế.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM dẫn câu chuyện của hai tân sinh viên Lưu Gia Mỹ (Trường ĐH Công Thương TP.HCM) và Phan Thị Ánh (Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) để minh chứng cho một lớp sinh viên chưa bao giờ đầu hàng trước khó khăn dù phải nhọc nhằn mưu sinh để sống, để học, để khẳng định mình trong cuộc sống.

Ông Cường nói những bạn trẻ tuổi mười tám đôi mươi đó đã kiên cường trụ vững giữa khó khăn chất chồng và mong các bạn hãy luôn giữ cho mình những ước mơ cao đẹp tiến về tương lai.

"Học bổng này cũng tiếp nối tinh thần luôn sẵn sàng đồng hành, sẻ chia, chung tay cùng các địa phương trong cả nước vượt qua thử thách. Đó là tinh thần nghĩa tình, đoàn kết đặc trưng "cùng cả nước, vì cả nước" của TP.HCM", ông Cường phát biểu.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

Lễ trao học bổng tại TP.HCM vào tối 11-11 đã khép lại chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2025 của báo Tuổi Trẻ

Số phận bi thương nhưng đứng lên bằng đôi chân tuổi 18

Phạm Quốc Dũng chia sẻ về việc làm mẫu tóc để kiếm thu nhập và luôn nghĩ về người ông già yếu ở nhà - Thực hiện: HẢI TRIỀU - CHÍ KIÊN - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Tại buổi lễ, khoảnh khắc Phạm Quốc Dũng (Trường ĐH Văn Hiến) với mái tóc nhuộm màu vàng trên màn ảnh làm nhiều người bất ngờ. Nhiều người và cả cô giáo còn nói Dũng đừng nhuộm nữa vì người ta đánh giá không tốt về mình, song Dũng nói đó là công việc chân chính vì bạn làm mẫu tóc kiếm tiền để có thể phụ ông bà.

Dũng mất cha từ lúc trong bụng mẹ. Rồi mẹ đi bước nữa, bạn lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại. Ngôi nhà sâu hun hút trong lối nhỏ ở xã Bình Khánh (TP.HCM) giờ chỉ còn Dũng cùng ông ngoại. Bà mất trước ngày Dũng thi tốt nghiệp một tháng, khoảnh khắc đó bạn nghĩ rằng cổng trường ĐH như đã khép lại.

Ký ức của Dũng là hồi bé đi học, có khi bị bạn ném đá vì "thằng không cha không mẹ". "Họp phụ huynh cũng không bao giờ có cha mẹ nên đôi khi tôi tự hỏi tình thương của mình đang ở đâu. May là tôi còn có ông bà không khác gì cha mẹ chăm sóc mình. Nghĩ đến bà, tôi càng quyết tâm phải học để còn lo cho ông", Dũng chia sẻ.

Lê Bách Hợp xúc động khi chia sẻ trên sân khấu về mẹ - Thực hiện: HẢI TRIỀU - CHÍ KIÊN - QUANG NAM - MAI HUYỀN

Lê Bách Hợp (Trường ĐH Y Dược TP.HCM) nghẹn ngào khi nhắc về mẹ, bởi mẹ chính là người truyền cho bạn động lực mạnh mẽ nhất khi cha bao năm qua nằm liệt giường sau một tai nạn giao thông lúc nhớ lúc quên. Hợp nói mẹ mình luôn nói "sau cơn mưa trời lại sáng", và bạn nhắn gửi rằng "con thương mẹ nhiều lắm vì mẹ bận đi làm không thể có mặt tại buổi lễ".

Ngay khoảnh khắc ấy từ dưới hội trường, mẹ Bách Hợp bước lên trong sự ngỡ ngàng của cô. Đây là món quà báo Tuổi Trẻ âm thầm chuẩn bị tặng Hợp. Cô bước xuống ôm chầm lấy mẹ. "Điều mình muốn làm ngay khi nhận tháng lương đầu tiên là dẫn ba mẹ đi ăn một bữa thật ngon", Hợp nói khiến bao người có mặt như lặng đi.

Xúc động với câu chuyện của hai bạn, ông Lê Hùng Mạnh (Công ty TNHH xây dựng kinh doanh nhà Gia Hòa) bước lên công bố tặng mỗi bạn 50 triệu đồng để "chia sẻ phần nào với khó khăn của mỗi bạn" ngoài suất đặc biệt (50 triệu đồng/bốn năm) mà chương trình trao cho mỗi bạn. 

Ngoài ra, hai bạn cùng 8 tân sinh viên khác trong lễ trao được nhận suất học bổng đặc biệt 50 triệu đồng/4 năm học.

Khán phòng thêm một lần nữa vỡ òa vì bất ngờ và vui mừng, khi Trường ĐH Văn Hiến quyết định trao học bổng toàn phần các năm ĐH và Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam tặng chiếc xe máy (20 triệu đồng) cho Phạm Quốc Dũng ngay tại buổi lễ.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 3.

Ông Yoshikawa Takeshi - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối hành chính Công ty phân bón Việt Nhật (bên phải) và ông Trương Quang Hương - Giám đốc điều hành Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quang Nông - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Vạn tấm lòng xúc động và chung tay nâng đỡ

Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, nói dù ở nơi nào, giữa những đô thị hiện đại hay miền quê xa xôi, vẫn còn đó những phận người chật vật cần những tấm lòng sẻ chia. Từ suy nghĩ đó mà "Một khát vọng - vạn tấm lòng" được chọn làm chủ đề của mùa học bổng năm 2025.

Hơn 5.000 thư giới thiệu và đề cử gửi về, con số cao nhất trong lịch sử 22 năm ra đời của học bổng này, cũng là chừng ấy câu chuyện về nỗ lực và ước mơ vượt khó. Mỗi lá thư là một giấc mơ nhỏ nhưng cộng lại đã tạo nên một bức tranh lớn về niềm tin và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam.

"Những câu chuyện đó khi được kể trên báo Tuổi Trẻ đã chạm trái tim hàng vạn bạn đọc. Và như vậy "Một khát vọng - vạn tấm lòng" không chỉ là chủ đề mà là một thông điệp về lòng nhân ái và sức mạnh cộng đồng", ông Nguyên nói.

Những người trẻ đi qua giông gió để chạm ước mơ đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - HẢI TRIỀU - CHÍ KIÊN - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tiếp sức đến trường - Ảnh 4.

Những con số ấn tượng của học bổng Tiếp sức đến trường 2025, năm thứ 22 và là mùa "tiếp sức" thứ 23 của chương trình - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Góc nhìn của lãnh đạo địa phương

- Tân sinh viên không chỉ nhận món quà vật chất mà lớn hơn đó là sự cổ vũ tinh thần. Mong các bạn nỗ lực học tập, rèn luyện và nhớ rằng bước chân của các bạn đang bước có sự nâng đỡ của xã hội, trong đó có báo Tuổi Trẻ và bao tấm lòng đã tiếp sức để bạn vượt qua khó khăn, trở ngại, nuôi ước mơ giảng đường ĐH.

Ông TRẦN ANH TUẤN (Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng)

- Mỗi bạn có hoàn cảnh khó khăn khác nhau nhưng đều đã nỗ lực rất lớn trong cả hành trình thành tân sinh viên để được nhận học bổng của Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ, từ đó có thể vượt khó thực hiện khát vọng, ước mơ.

Bà VŨ THỊ HIỀN HẠNH (Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

- Đây là chương trình truyền lửa, bởi trong bối cảnh kinh tế báo chí khó khăn, báo Tuổi Trẻ vẫn duy trì và phát triển một chương trình nhân văn, tiếp sức những người trẻ có ý chí vươn lên.

Ông NGUYỄN THIÊN VĂN (Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

Tiếp sức đến trường 2025 "Một khát vọng - Vạn tấm lòng": Nâng bước ước mơ đến giảng đường. Hơn hai thập kỷ qua, chương trình “Tiếp sức đến trường” do báo Tuổi Trẻ khởi xướng đã trở thành nhịp cầu nối hàng vạn tấm lòng nhân ái, nâng bước những tân sinh viên nghèo vững vàng vào giảng đường.

Bệ đỡ cho khát vọng “nghèo nhưng dám đi học”

'Một khát vọng - vạn tấm lòng': Chưa bao giờ đầu hàng trước khó khăn - Ảnh 4.

ông Ngô Văn Đông - Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền - Ảnh: ĐỨC TRONG

Nâng bước cho cả ngàn tân sinh viên khó khăn trên cả nước tự tin bước vào cổng trường ĐH không thể không nhắc đến bao tấm lòng vàng. Họ đã và sẽ còn âm thầm tiếp sức, làm bệ đỡ cho bao giấc mơ vào đời.

Họ có thể là một câu lạc bộ đã đồng hành cùng Tiếp sức đến trường mấy chục năm qua, có thể là quỹ học bổng lập ra chỉ dành riêng cho tân sinh viên nghèo, có thể chỉ là một nhóm bạn bè thân thiết mà năm nào cũng nhắc nhau đóng góp vào mùa tựu trường. Và họ còn chính là hàng vạn bạn đọc báo Tuổi Trẻ vẫn lặng lẽ tìm đến tòa soạn góp cho quỹ mà bao năm qua vẫn như vậy.

Ông NGÔ VĂN ĐÔNG (Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền):

Chương trình nhân văn, lan tỏa sâu sắc

22 năm đồng hành cùng Tiếp sức đến trường vì chúng tôi tin rằng đây là chương trình quá ý nghĩa, có tính nhân văn sâu sắc và lan tỏa rất lớn của báo Tuổi Trẻ. Mỗi năm chúng tôi lại cố gắng thêm một chút dù kinh tế có khó khăn, song mong sao những suất học bổng trao đi là mở thêm cơ hội cho tân sinh viên nghèo vững tin vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu để đến được giảng đường mơ ước.

Chúng ta đã có nhiều thế hệ được nhận học bổng, nhiều bạn đã trưởng thành, thành đạt và

quay lại đóng góp cho chương trình. Điều đó cho thấy học bổng đã tạo động lực để các bạn vững vàng hơn trên hành trình tri thức. Tôi chỉ mong các bạn cố gắng học, nuôi dưỡng hoài bão và ý chỉ để sống có ích cho bản thân, làm những công dân tốt cho xã hội.

- PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG (Phó hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Văn Hiến):

Cam kết đi cùng chương trình lâu dài 'Một khát vọng - vạn tấm lòng': Chưa bao giờ đầu hàng trước khó khăn - Ảnh 7.

PGS.TS Trần Huy Hoàng - Phó hiệu trưởng Thường trực Trường đại học Văn Hiến - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Học bổng Tiếp sức đến trường là một minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái của xã hội Việt Nam. Việc Trường ĐH Văn Hiến cùng tham gia với báo Tuổi Trẻ trong chương trình này không gì ngoài mong muốn giúp các tân sinh viên khó khăn xóa bỏ rào cản tài chính, hiện thực hóa ước mơ vào giảng đường ĐH.

Chương trình của báo Tuổi Trẻ đã giúp lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp cùng các câu chuyện về những tấm gương nghị lực, hiếu thảo và sự sẻ chia của cộng đồng. Qua đó tạo động lực tích cực cho cả người nhận và người cho. Những suất học bổng đã tiếp sức kịp thời để các bạn vững tin hơn khi đặt chân vào giảng đường.

Chúng tôi cam kết sẽ tích cực tham gia chương trình này cùng báo vì có cùng mục tiêu được góp phần đào tạo và phát triển thế hệ tương lai của nước nhà.

- Ông DƯƠNG THÁI SƠN (Giám đốc Công ty TNHH bao bì giấy Nam Long):

Còn Tiếp sức đến trường, tôi và bạn bè còn tham gia

'Một khát vọng - vạn tấm lòng': Chưa bao giờ đầu hàng trước khó khăn - Ảnh 5.

Ông Dương Thái Sơn (bên phải) trao ủng hộ cho cho học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025

Tôi đọc báo thấy nhiều cháu khó khăn đến cùng cực nhưng vẫn đầy ý chí và nghị lực vươn lên. Nhờ có Tuổi Trẻ kết nối mà tôi và những người bạn biết đến các tân sinh viên khó khăn để đồng hành hỗ trợ. Hiện gia đình tôi cùng bạn bè đã giúp cho 80 cháu xuyên suốt bốn năm học và 30 cháu trong số này đã ra trường. Khó khăn là vậy nhưng nhiều cháu học rất tốt, là “Sinh viên 5 tốt” và tốt nghiệp thủ khoa.

Như mọi năm, năm nay tôi cùng gia đình và những người bạn cùng góp 600 triệu đồng chia sẻ với các cháu. Chương trình quá nhân văn khi giúp cho hàng chục ngàn sinh viên vững vàng trên hành trình tri thức. Chúng tôi nói với nhau khi nào báo Tuổi Trẻ còn chương trình Tiếp sức đến trường, tôi và gia đình cùng những người bạn sẽ vẫn tiếp tục đồng hành ủng hộ.

Chỉ cần các cháu tốt nghiệp, đi làm tức là xã hội sẽ có thêm những công dân tốt, tôi tin như vậy. Và trong tương lai, khi các cháu làm ổn định, lo được cho cuộc sống của mình, tôi sẽ vận động các cháu cùng quay lại tham gia tiếp sức cho thế hệ đi sau để ngày càng có thêm nhiều bạn khó khăn không phải dang dở việc học

- Ông VŨ DUY HẢI (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam):

Chương trình được thực hiện từ trái tim

'Một khát vọng - vạn tấm lòng': Chưa bao giờ đầu hàng trước khó khăn - Ảnh 9.

ông Vũ Duy Hải - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam - nhiều lần rơi nước mắt trước câu chuyện của các tân sinh viên - Ảnh: NAM TRẦN

Mỗi lần dự lễ trao học bổng, tôi lại gặp những cảnh đời tân sinh viên khiến tôi cũng như mọi người xúc động trước sự vượt khó của các bạn, kiên cường và đầy nghị lực. Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ chính là việc làm từ trái tim.

Bằng chứng là hành trình đã qua 22 năm bởi tính nhân văn và vô cùng cần thiết trong cuộc sống. Có thể nói đây là chương trình của vạn tấm lòng thật sự vì tân sinh viên khó khăn, chứ không phải đến chương trình để đánh bóng tên tuổi. Mỗi năm chương trình lại lan tỏa rộng hơn, số suất học bổng cũng tăng lên.

Những lễ trao học bổng năm nay vô tình rơi trúng lúc thiên tai xảy ra khiến công tác tổ chức có thể vất vả hơn nhưng lại thật sự quá cần thiết và rất kịp thời để chia sẻ với tân sinh viên có hoàn cảnh quá đỗi ngặt nghèo.

Tôi vẫn mời các đối tác của công ty cùng dự lễ trao học bổng để họ tận mắt chứng kiến, lắng nghe từng câu chuyện của tân sinh viên khó khăn. Nhờ vậy, họ sẵn sàng đồng hành cùng tham gia với chúng tôi.

Tôi thật sự trăn trở khi chúng ta tiếp nhận đến hơn 5.000 hồ sơ đăng ký nhưng chỉ có thể trao hơn 1.000 suất học bổng. Vậy nên chắc là chúng ta còn phải phấn đấu hơn sao cho có thể giúp thêm cho nhiều giấc mơ đến giảng đường hơn nữa.

Tổng kết chương trình Tiếp sức đến trường 2025

Ngày 11-11, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức trao học bổng cho 197 tân sinh viên tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Tổng trị giá học bổng trao tại TP.HCM hơn 3,3 tỉ đồng. Ngoài các suất 15 triệu đồng còn có 10 suất đặc biệt (50 triệu đồng/bốn năm) cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là điểm trao cuối cùng, tổng kết chương trình Tiếp sức đến trường 2025. Tại đây có 78 tân sinh viên các tỉnh thành khác sẽ được nhận học bổng vì trước đó không thể dự lễ trao ở các tỉnh.

Nguồn kinh phí nói trên do Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam, Công ty phân bón Việt Nhật, Công ty cổ phần Hoàng Kim, Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, Hội Tương trợ và hợp tác Đức Việt, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tài trợ.

Cùng với đó còn có ĐH Kinh tế TP.HCM cùng các trường ĐH: Văn Hiến, Nguyễn Tất Thành, Công nghiệp TP.HCM, Văn Lang, Luật TP.HCM, Tài chính - Marketing, Sài Gòn và các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM (Kinh tế - Luật, Khoa học tự nhiên, Công nghệ thông tin) và các nhà tài trợ: ông Dương Thái Sơn và những người bạn, bà Phạm Thị Trung Hiếu, TS.BS Tăng Hà Nam Anh, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Tân sinh viên trong lễ trao tại TP.HCM được nhận quà của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, 15 laptop của Quỹ Khuyến học Vinacam và 10 laptop đã qua sử dụng của Công ty TNHH Seinologix (Việt Nam) dành cho sinh viên đặc biệt khó khăn thiếu thiết bị học tập. Cùng với đó là 20 suất học tiếng Anh của Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tiếp sức đến trường - Ảnh 5.

'Một khát vọng - vạn tấm lòng': Chưa bao giờ đầu hàng trước khó khăn - Ảnh 8. Tuổi Trẻ 'Tiếp sức đến trường' năm 2025 cho 1.066 tân sinh viên cả nước, hơn 20 tỉ đồng

Ngày 11-11-2025, Thành Đoàn TP.HCM và báo Tuổi Trẻ tổ chức Lễ trao học bổng dành cho tân sinh viên vượt khó của TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và tổng kết chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2025 với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên