Sợ con mặc cảm ở lễ học bổng, mẹ dắt con từ Tây Ninh lên TP.HCM 'cảm ơn con ra đời, làm con mẹ'

Chiều 11-11, chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã chứng kiến nhiều giọt nước mắt và cảm xúc từ các tân sinh viên đi cùng mẹ đến tham dự.

Tiếp sức đến trường - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Cẩm Tú và mẹ, chị Tô Hồng Nhan - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Huỳnh Nhật Anh Vũ và Nguyễn Thị Cẩm Tú, đều là tân sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, được trao học bổng Tiếp sức đến trường. 

Sinh ra với những khiếm khuyết, gặp nhiều khó khăn và phải nỗ lực rất nhiều cả trong cuộc sống lẫn học tập, nhưng ở họ đều có một điểm chung. Đó là tình thương, niềm tin yêu và hy vọng từ những người mẹ đã âm thầm ủng hộ, động viên con trên hành trình.

Mắc bệnh động kinh, đau đầu liên tục nhưng vẫn ráng học

Tiếp sức đến trường - Ảnh 2.

Huỳnh Nhật Anh Vũ và mẹ, chị Trần Thị Linh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nói về con trai bằng giọng trìu mến, chị Trần Thị Linh (quê Quảng Ngãi) kể Anh Vũ bị động kinh, sức khỏe kém, nhiều lúc lên cơn đau đầu rất nặng mỗi khi tập trung học. Bất chấp khó khăn, Vũ vẫn cố gắng học bất cứ khi nào có thể, và nỗ lực ấy đã trở thành quả ngọt khi Anh Vũ đậu vào khoa công nghệ kỹ thuật hóa học.

Nói về kết quả thi, Vũ khiêm tốn nói rằng tuy kết quả không cao như nhiều bạn bè khác, nhưng bạn vô cùng hạnh phúc vì đã trở thành tân sinh viên Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, và càng vui hơn nữa khi hành trình đến ngưỡng cửa đại học được học bổng Tiếp sức đến trường hỗ trợ.

"Tôi đã đi qua chặng đường dài, nỗ lực rất nhiều. Tôi rất vui mừng vì được là một trong các tân sinh viên nhận học bổng, và có mẹ cùng đến để tham dự", Anh Vũ nói.

Cảm ơn con vì đã là con của mẹ

Tiếp sức đến trường - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Cẩm Tú và mẹ, chị Tô Hồng Nhan - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đi cùng con gái Nguyễn Thị Cẩm Tú đến nhận học bổng, chị Tô Hồng Nhan (Tây Ninh) mắt đỏ hoe. Từ nhỏ, đôi tay của Cẩm Tú đã không vẹn toàn, khiến cô nhiều lúc nản lòng vì tự ti và khó khăn trong sinh hoạt.

Chị Nhan nói, trong hành trình 12 năm học tập, Tú từng không ít lần muốn bỏ cuộc. Mỗi lúc như vậy, chị lại động viên, an ủi con.

"Tôi mong học tập thật tốt để chăm sóc gia đình, cha mẹ và em gái. Nhưng ba tôi vừa mất rồi, tôi chỉ còn mẹ và em, nên tôi dặn lòng càng phải cố gắng nhiều hơn nữa", Tú nói trong nước mắt, rồi ôm chầm lấy mẹ. 

"Con cảm ơn mẹ vì lúc nào cũng ở bên động viên con", cô tân sinh viên nói. Đáp lại, chị Hồng Nhan cũng bày tỏ: "Cảm ơn con vì con đã ra đời, làm con của mẹ, mẹ tự hào về con lắm", chị dỗ con không ngừng. 

Tổng kết chương trình Tiếp sức đến trường 2025

Ngày 11-11, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức trao học bổng cho 197 tân sinh viên tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Tổng trị giá học bổng trao tại TP.HCM hơn 3,3 tỉ đồng. Ngoài các suất 15 triệu đồng còn có 10 suất đặc biệt (50 triệu đồng/bốn năm) cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là điểm trao cuối cùng, tổng kết chương trình Tiếp sức đến trường 2025. Tại đây có 78 tân sinh viên các tỉnh thành khác sẽ được nhận học bổng vì trước đó không thể dự lễ trao ở các tỉnh.

Nguồn kinh phí nói trên do Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam, Công ty phân bón Việt Nhật, Công ty cổ phần Hoàng Kim, Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, Hội Tương trợ và hợp tác Đức Việt, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tài trợ.

Cùng với đó còn có ĐH Kinh tế TP.HCM cùng các trường ĐH: Văn Hiến, Nguyễn Tất Thành, Công nghiệp TP.HCM, Văn Lang, Luật TP.HCM, Tài chính - Marketing, Sài Gòn và các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM (Kinh tế - Luật, Khoa học tự nhiên, Công nghệ thông tin) và các nhà tài trợ: ông Dương Thái Sơn và những người bạn, bà Phạm Thị Trung Hiếu, TS.BS Tăng Hà Nam Anh, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Tân sinh viên sẽ được nhận quà của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, 15 laptop của Quỹ Khuyến học Vinacam và 10 laptop đã qua sử dụng của Công ty TNHH Seinologix (Việt Nam) dành cho sinh viên đặc biệt khó khăn thiếu thiết bị học tập. Cùng với đó là 20 suất học tiếng Anh của Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ.

Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:

113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;

Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM

với Swift code BFTVVNVX007.

Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.

Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.

Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tiếp sức đến trường - Ảnh 4.

Cha qua đời bi thương trên biển, mẹ mất vì bệnh tim, chú bé khổ đau nay vào đại học ngành AI - Ảnh 10. Con trai người mẹ chạy xe ôm đoạt 'cả kho' giải thưởng tin học, trúng tuyển ĐH Khoa học tự nhiên

Cha xơ gan, mẹ vất vả với từng cuốc xe ôm, từ lớp 8 Nguyễn Quang Huy đã mua khóa học lập trình 200.000 đồng theo học, bảng vàng giải tin học và nay là tân sinh viên trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất