
Đại diện Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị và báo Tuổi Trẻ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2025 cho tân sinh viên Quảng Trị - Ảnh: HOÀNG TÁO
Tôi có ngưởi quen tham gia Quỹ "Góp gạo nuôi em". Mỗi tháng cô đều đặn gửi vài trăm ngàn để mua gạo và thức ăn cho một em nhỏ ở một trường vùng sâu.
Hôm rồi, cô ấy khoe: "Con nuôi" của em nay đã lớn bổng lên, cuối năm học vừa rồi còn được giấy khen học giỏi.
Mẹ nuôi vui mừng khi con lớn bổng
Cô bé con nuôi ấy được chọn thông qua hồ sơ được gửi từ nhà trường đến diễn đàn trên mạng.
Vài tháng, "mẹ nuôi" được cập nhật kết quả học tập của con, được gửi hình ảnh con vui chơi, hoạt động; khi cần thì kết nối điện thoại với giáo viên chủ nhiệm cập nhật tình hình học tập, sắp xếp được thời gian thì còn có thể lên thăm xem cháu bé và bè bạn cháu đã trưởng thành như thế nào…
Chỉ cần có tấm lòng, mọi rào cản và khoảng cách không còn là trở ngại.
Khi lòng tin được xác lập bằng sự minh bạch, sự giúp đỡ sẽ càng bền vững và lan rộng. Ít góp thành nhiều, tích tiểu thành đại, miễn là những người có tấm lòng tin tưởng sâu sắc rằng việc thiện mình làm đang thực sự phát huy hiệu quả. Và trong thời đại công nghệ, lòng tốt có thể lan tỏa nhanh hơn nhờ "số hóa".
Đảng, Nhà nước đang cố gắng dành những gì tốt nhất cho thế hệ tương lai. Học trường công được miễn học phí, học trường tư được cấp bù học phí. Nhiều địa phương duy trì bữa ăn trưa miễn phí…
Thế nhưng sẽ không thể giải quyết mọi vấn đề bằng ngân sách nhà nước. Bao cảnh ngộ, bao nỗi niềm, nhiều số phận cuộc đời chỉ có thể được bù đắp bằng những tấm lòng đồng cảm và tự nguyện.
Từ nhiều năm nay, có biết bao chương trình nhân ái lặng thầm: "Tiếp sức đến trường", "Nâng bước em tới trường", "Cặp lá yêu thương", "Tiếp sức mùa thi", "Thắp sáng ước mơ"… Những chương trình có một điểm chung: giữ cho giấc mơ không tắt, để hành trình đi tìm tri thức của các em có thêm ánh sáng.
Ánh sáng phía trước nhờ học bổng Tiếp sức đến trường
Giúp một sinh viên nghèo đến trường hôm nay chính là góp thêm một viên gạch xây nền tảng vững chắc cho đất nước mai sau. Một em nhỏ được học hành không chỉ giúp đổi thay cuộc đời mình, mà có thể còn đổi thay cả tương lai của một gia đình, một vùng quê.
Vì thế những chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên cần được duy trì bằng tinh thần bền bỉ, bằng niềm tin rằng mọi đóng góp - dù nhỏ - đều có ý nghĩa.
Một doanh nghiệp dành quỹ học bổng cho con em công nhân. Một địa phương lập quỹ khuyến học cho học sinh nghèo vượt khó. Một cá nhân góp chút tài lực, trí lực để đồng hành cùng giáo dục.
Cô học trò Lê Kim Hoàng Vỹ ở Lâm Đồng mồ côi cha lẫn mẹ, sống với bà ngoại đau ốm sẽ không biết tương lai ra sao nếu thiếu những tấm lòng nhân ái.
Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã giúp cô học trò nghèo ấy nuôi ước mơ học làm điều dưỡng để chăm sóc những người bệnh như bà ngoại của cô.
Em Đặng Văn Thuận, quê Quảng Ngãi, bố mất vì ung thư, mẹ mang trọng bệnh. Cậu bé hiếu thảo biết chắt chiu nuôi gà, góp tiền mua thuốc cho mẹ chữa ung thư giờ đã là sinh viên khoa cơ khí Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Cái nghèo, cái khó chưa hết nhưng con đường phía trước đã sáng lên niềm hy vọng nhờ học bổng Tiếp sức đến trường...
Nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, khát vọng vươn lên
Với học trò nghèo, giúp đỡ vật chất là rất quan trọng nhưng vẫn chưa đủ. Điều quan trọng không kém là nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, tự trọng và khát vọng vươn lên. Ở nhiều nơi, những câu lạc bộ thiện nguyện sinh viên đã trở thành cầu nối tuyệt vời.
Họ không chỉ tặng quà, tặng học bổng, mà còn tổ chức lớp học tình thương, dạy kỹ năng sống, cùng các em đọc sách, nghe nhạc, kể chuyện. Đó chính là cách nuôi dưỡng ước mơ bằng cả trí tuệ và cảm xúc, để những hạt giống hiếu học được lớn lên trong môi trường của tình người.
Chung tay nuôi những ước mơ - nghe giản dị nhưng là lời nhắn gửi sâu sắc về trách nhiệm và tình thương. Bởi trong thế giới biến động khó lường, điều bền vững nhất vẫn là lòng nhân ái. Khi giúp một em nhỏ đến trường, không chỉ trao đi tiền bạc, mà là trao cơ hội, trao niềm tin, trao một tương lai tốt đẹp hơn cho cả cộng đồng.
Điều đáng quý là rất nhiều cô bé, cậu bé ấy lớn lên, đã luôn khắc ghi ơn nghĩa cuộc đời, tâm niệm sẽ quay lại nâng bước cho người khác. Hạnh phúc lan tỏa khi những ước mơ đã được nuôi lớn bằng tri thức và bằng trái tim của biết bao con người Việt Nam tử tế.
Chung tay nuôi những ước mơ, chính là chung tay gieo hạt cho tương lai. Và khi hạt giống của lòng nhân nảy mầm trong từng trái tim, đất nước này sẽ không bao giờ cạn ánh sáng của hy vọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận