
Phóng viên Báo Tuổi Trẻ và đại diện Tỉnh đoàn, chính quyền địa phương trao hỗ trợ cho gia đình chị Đậu Thị Việt (39 tuổi) ngụ phường Cửa Lò, Nghệ An chiều 3-10 - Ảnh: THANH TÂN
Chiều 3-10, báo Tuổi Trẻ tiếp tục phối hợp Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức trao hỗ trợ trong chương trình 'Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão' cho 13 gia đình bị tốc mái hoàn toàn ở phường Của Lò. Mức hỗ trợ 8 triệu đồng/gia đình để người dân có chi phí sửa lại mái nhà.
Vừa dọn dẹp đống gạch đá sau bão, bà Nguyễn Thị Nhân - ngụ khối Lam Thanh, phường Cửa Lò - nói rất xúc động khi nhận phần hỗ trợ từ báo Tuổi Trẻ.
Bà Nhân sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp, mái tốc hoàn toàn sau cơn cuồng phong. Mấy ngày qua bà phải căng bạt làm chỗ ở tạm. "Có tiền này, ngày mai tôi sẽ nhờ các cháu đoàn viên tới lợp lại mái nhà", bà Nhân bày tỏ.
Bà Võ Thị Minh Sinh - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An - cho biết bão Bualoi và mưa lũ sau bão quét qua tỉnh làm 74 căn bị sập hoàn toàn; 132 nhà sạt lở, hư hỏng nặng và hơn 61.180 căn nhà bị tốc mái, ước tính tổng thiệt hại hơn 2.120 tỉ đồng. "Tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực xã hội, huy động cộng đồng giúp người dân sửa nhà hư hỏng, tốc mái", bà Sinh chia sẻ.
"Chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" của báo Tuổi Trẻ là nguồn động viên lớn về vật chất và tinh thần cho người dân trong lúc gặp hoạn nạn vì thiên tai", bà Sinh nói.
Những ngày qua tại Nghệ An, báo Tuổi Trẻ đã trao 35 suất hỗ trợ với tổng trị giá 280 triệu đồng cho các gia đình bị tốc mái hoàn toàn do bão Bualoi.
Góp tay để bà con vơi mất mát, khó khăn
Đến chiều 3-10, chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" do Tuổi Trẻ phát động đã nhận được gần 400 triệu đồng từ hơn 150 lượt bạn đọc đóng góp.
Sáng sớm 3-10, ông cụ gần 90 tuổi (xin không nêu tên) đã đến tòa soạn gửi 5 triệu đồng đến bà con miền Trung. Biết tin có chương trình quyên góp cho bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, ông không ngần ngại dùng tất cả tiền trợ cấp đã dành dụm nhiều tháng đến ủng hộ như nhiều năm nay ông vẫn luôn đồng hành với các chương trình công tác xã hội của Tuổi Trẻ.
"Đọc trên báo thấy nhiều hoàn cảnh éo le quá. Tôi muốn góp một chút để bà con vơi đi phần nào nỗi đau, mất mát", ông chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Tùng (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) bước vội vào tòa soạn rồi nhanh chóng gửi 1 triệu đồng, nhờ Tuổi Trẻ chuyển tới khúc ruột miền Trung. Anh là bác sĩ, tranh thủ ghé qua góp chút tấm lòng rồi vội đến phòng khám. Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn chương trình ý nghĩa của Tuổi Trẻ đồng hành kịp thời cùng bà con lúc gian khó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận