
Phạm Quốc Dũng tới dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường tại TP.HCM chiều 11-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Không có cha mẹ, còn phải vĩnh biệt bà trước ngày tốt nghiệp
Giữa rặng dừa xanh cuối con mương nhỏ, căn nhà lợp lá xen tôn cũ (xã Bình Khánh, TP.HCM) nép mình lặng lẽ, quạnh hiu. Đường vào nhà Dũng quanh co, sỏi đá, điện trong nhà phải kéo tạm từ hàng xóm.
Ông Nguyễn Đình Mạnh (ông ngoại Dũng) nay đã 65 tuổi, thân gầy gò, giọng khàn đặc vì quanh năm lam lũ hít phải xi măng, cát sạn. Chị gái Dũng (20 tuổi) không học đại học mà đi làm công nhân.

Ông Nguyễn Đình Mạnh (bên phải, ông ngoại Dũng) thân gầy gò, giọng khàn đặc vẫn luôn động viên Dũng cố gắng học - Ảnh: LÊ HUY
Ba mất khi Phạm Quốc Dũng còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Lái xe ôm mưu sinh, người cha đột ngột ngã quỵ giữa đường vì cơn đau đầu như búa bổ. Bác sĩ chẩn đoán bị viêm não Nhật Bản, Dũng còn trong bụng mẹ.
Đầy tháng Dũng xong, mẹ Dũng cũng tiến thêm bước nữa đi tìm hạnh phúc mới, để lại đứa bé còn khát sữa mẹ cho ông bà ngoại săn sóc.
Tân sinh viên Phạm Quốc Dũng
Tôi chưa bao giờ trách mẹ, vì ai cũng có lý do riêng của mình.
Tuổi thơ Dũng gắn liền với những ngày theo ông bà đi phụ hồ.
Cú sốc như trời giáng ập đến trước kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đây, bà ngoại đột ngột qua đời. Cơn đau tức ngực trở nặng, bà đi cấp cứu. Song không kham nổi viện phí gần 40 triệu đồng, bà xin về nhà, rồi lặng lẽ rời xa Dũng.
Hôm bà mất, Dũng khóc cạn nước mắt bởi mất đi điểm tựa, tương lai dần mịt mờ.
Ông ngoại trở thành chỗ dựa duy nhất của Dũng. Cuộc sống sau ngày bà mất thay đổi từ bữa cơm đạm bạc đến từng đồng điện, đồng nước. Căn nhà nhỏ, chỉ dám mở một chiếc quạt cho đỡ nóng. Chuồng vịt bà từng chăm cũng bỏ không.
"Bà mất đúng lúc tôi đang ôn thi tốt nghiệp. Tôi stress nặng, chẳng tha thiết việc học vì chi phí. Nhưng tôi tự nhủ nếu cứ buồn hoài, bà ở dưới sẽ không an lòng. Tôi vực dậy tập trung ôn thi, chỉ mong sau này đi làm đỡ đần ông và không sa vào những điều tiêu cực", Dũng tâm sự.
Dũng tủi thân trong những buổi họp phụ huynh chẳng có ba mẹ bên cạnh, càng đau hơn là những lần bị bạn bè chọi đá, trêu chọc trên xe buýt.
“Ông bà đã đến, không bỏ rơi tôi, níu tôi lại giữa những lúc chông chênh để tôi không còn tự ti khi bị bạn bè chế giễu vì không cha, không mẹ”, Dũng òa khóc.
Mái tóc nhuộm vàng giúp kiếm tiền níu giữ giấc mơ giảng đường
Cả khán phòng lặng đi, chan chứa nước mắt khi nghe câu chuyện của Quốc Dũng. Hoàn cảnh của Dũng khiến nhiều học sinh, thầy cô giáo, cha mẹ và các nhà hảo tâm rơi nước mắt và khâm phục.
Chàng trai với mái tóc đặc biệt đã được báo Tuổi Trẻ tiếp sức để vững tâm hơn trên giảng đường đại học, với suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng trong suốt 4 năm học.

Quốc Dũng xúc động khi nhắc về hoàn cảnh éo le - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Công việc mẫu tóc nhuộm vàng từng khiến cậu chịu nhiều lời dị nghị, chỉ để giữ ước mơ đến giảng đường.
Mái tóc nhuộm trên đầu Dũng là chuỗi ngày chạy lên quận 1 giữa nắng nôi để kiếm từng đồng cho bữa no. Nhưng không phải để làm đẹp, mà là để mưu sinh, 25.000 đồng/giờ.
Mỗi lần ngồi vào ghế làm mẫu tóc, chàng tân sinh viên nghèo lại lặng lẽ mỉm cười, dẫu trong trái tim vẫn đau như cắt cho người thợ kéo từng lọn tóc, phủ lên đó những gam màu, người đời thường nói là "ăn chơi".
"Người ta nói đủ điều, nhưng tôi không xấu hổ. Tôi tự hào vì đây là công việc chân chính giúp tôi phụ ông, kiếm từng đồng để bước tiếp vào giảng đường", Dũng hoe mắt đỏ.
Tuổi thơ làm việc “thượng vàng hạ cám” không thua người lớn
Lớp 4, Dũng đã phụ bán cháo lòng từ tờ mờ sáng. Lên lớp 10, Dũng phục vụ nhà hàng hai ca từ sáng đến chiều để có 18.000 đồng/giờ.
Cậu còn phụ bán cơm trưa 20.000 đồng/giờ. Giờ cao điểm, Dũng phải mang cơm từ tầng 17 xuống giao cho shipper. Xong việc, Dũng lại chạy qua làm phụ nhà hàng ca chiều, đến khuya mới về cho kịp chuyến phà.
Làm phục vụ, Dũng dành dụm mua đôi giày cũ. Đế sút ra giữa ca làm, cậu lấy keo dán lại.
Lên lớp 11, Dũng phục vụ quán nước được trả 20.000 đồng/giờ, làm từ 18h đến khuya, từ pha chế, lau dọn rồi cả thu ngân. Đầu năm lớp 12, cậu phụ quán cà phê ở quận 7 cũ khi tan học, tối về phà rồi chạy tới nhà hơn 23h.
Nhiều hôm tan làm muộn, Dũng cố bắt kịp chuyến phà cuối. Hết pin điện thoại, cậu lạc sang tận Long An cũ. Ôm bao cơm thừa người ta cho vịt ăn, Dũng vừa lái xe, vừa dò đường trong đêm.

Ngoài lên lớp, Dũng còn phụ ông việc nhà, chăm sóc ông và em họ - Ảnh: LÊ HUY
"Tuổi trẻ mà, còn sức thì phải cố gắng làm lụm kiếm tiền để phụ ông bà", Dũng nói.
Phạm Quốc Dũng: Tuổi thơ làm việc thượng vàng hạ cám kiếm tiền đi học - Thực hiện: LÊ HUY - AN VI - CHÍ KIÊN - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Nhiều lời khuyên nghỉ học nhưng tự quyết đi học, trường đại học cách nhà 30km
"Nhà tôi nghèo, nhiều người khuyên nghỉ học để làm công nhân, có tiền trang trải trước mắt. Nhưng tôi không muốn cả đời quanh quẩn như vậy. Tôi muốn là người đầu tiên trong nhà đi học đại học, để cho ông bà và mọi người thấy rằng học hành có nhiều cơ hội đổi đời", Dũng nói.
Phạm Quốc Dũng là tân sinh viên ngành Digital Marketing, Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM.
Trường cách nhà gần 30km nên tờ mờ 4h, Dũng phải thức dậy, dọn dẹp nhà cửa phụ ông. Đến 5h30, cậu đi bộ ra phà Bình Khánh để đón chuyến xe buýt đầu tiên. Hai chặng xe buýt mất hơn hai tiếng, Dũng mới tới nơi.
Hiện Dũng không có xe máy đi học, chỉ nương nhờ vào mỗi chuyến xe buýt hay người quen cho quá giang đến phà. Chiếc xe Cub đã hỏng hơn một năm chẳng có tiền để sửa.
Sáng đi học sớm, bụng trống rỗng, đói meo. Trong cặp của Dũng chỉ có một chai nước lọc, uống cầm chừng vượt qua cơn đói, đợi đến trưa về nhà mới ăn.
Hôm nhập học, nghe học phí gần 8 triệu, Dũng như chết lặng, nhưng không nói với ông. Cậu tự xoay xở từ tiền làm thêm 3 năm và vay bạn bè để kịp đóng học phí.
Phạm Quốc Dũng chia sẻ về việc làm mẫu tóc để kiếm thu nhập và luôn nghĩ về người ông già yếu ở nhà - Thực hiện: HẢI TRIỀU - CHÍ KIÊN - QUANG NAM - MAI HUYỀN
Trước ngày nhập học, Dũng đã chủ động tìm hiểu kỹ mọi thứ từ thủ tục bảo lưu, cách săn học bổng cho đến các nguồn hỗ trợ sinh viên nghèo. "Mình lo ước mơ dở dang lắm", Dũng tâm sự.
Cậu học sinh kiên cường quyết không bỏ học
Ngày bà mất, Dũng nghèn nghẹn gọi cô giáo: "Cô ơi, bà em mất rồi. Chắc em không đi học nữa. Tài chính nhà em không còn nữa". Nghe thế cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm, động viên Dũng.
Cô Vân nhận xét Dũng có học lực khá, chăm chỉ và hoàn cảnh khó khăn. Tuy vậy, Dũng vẫn rất nỗ lực theo kịp bài học bằng cách nhờ bạn trong lớp quay lại bài giảng và xin cô gửi đề về để tự làm tại nhà, rồi gửi bài lên Zalo cho cô sửa.
"Tôi rất mong Dũng được hỗ trợ học phí để giảm bớt gánh nặng, giúp em tiếp tục vững bước trên con đường học tập", cô Vân tha thiết.
Chủ tịch Nhà Gia Hòa tặng 100 triệu đồng trên sân khấu cho 2 tân sinh viên nghèo và quá kiên cường, Phạm Quốc Dũng được tặng xe máy và học bổng toàn phần từ Trường đại học Văn Hiến
Cùng với tân sinh viên Lê Bách Hợp, Phạm Quốc Dũng được ông Lê Hùng Mạnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH XD - KD Nhà Gia Hòa - tặng 50 triệu đồng.
Họ cũng là 2 trong số 10 tân sinh viên tại TP.HCM được nhận suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/4 năm học.
Ngoài ra, Dũng còn được Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam tặng 1 chiếc xe máy trị giá 20 triệu đồng.
Đặc biệt, xúc động trước hoàn cảnh và nỗ lực của Dũng, lãnh đạo Trường đại học Văn Hiến quyết định tặng học bổng toàn phần cho em.
"Theo dõi và đồng hành cùng chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã 20 năm qua, tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc đời bất hạnh. Khi biết được hai cháu, biết được hoàn cảnh, tình cảm mà hai cháu dành cho gia đình, sự nỗ lực, nghị lực phi thường này, tôi quyết định tặng thêm cho hai cháu mỗi cháu 50 triệu đồng làm hành trang học tập", ông Dũng quyết định.
Trên sân khấu, Lê Bách Hợp (tân sinh viên ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, ĐH Y Dược TP.HCM) rụt rè. Hợp kể khi hay tin mình sẽ nhận được học bổng, mẹ là người bạn muốn thông báo ngay. Suất học bổng sẽ giúp Hợp, mẹ của Hợp vơi đi rất nhiều áp lực.
Tổng kết chương trình Tiếp sức đến trường 2025
Ngày 11-11, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM tổ chức trao học bổng cho 197 tân sinh viên tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Tổng trị giá học bổng trao tại TP.HCM hơn 3,3 tỉ đồng. Ngoài các suất 15 triệu đồng còn có 10 suất đặc biệt (50 triệu đồng/bốn năm) cho tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đây là điểm trao cuối cùng, tổng kết chương trình Tiếp sức đến trường 2025. Tại đây có 78 tân sinh viên các tỉnh thành khác sẽ được nhận học bổng vì trước đó không thể dự lễ trao ở các tỉnh.
Nguồn kinh phí nói trên do Quỹ Đồng hành nhà nông - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam, Công ty phân bón Việt Nhật, Công ty cổ phần Hoàng Kim, Công ty Dai-ichi Life Việt Nam, Hội Tương trợ và hợp tác Đức Việt, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tài trợ.
Cùng với đó còn có ĐH Kinh tế TP.HCM cùng các trường ĐH: Văn Hiến, Nguyễn Tất Thành, Công nghiệp TP.HCM, Văn Lang, Luật TP.HCM, Tài chính - Marketing, Sài Gòn và các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM (Kinh tế - Luật, Khoa học tự nhiên, Công nghệ thông tin) và các nhà tài trợ: ông Dương Thái Sơn và những người bạn, bà Phạm Thị Trung Hiếu, TS.BS Tăng Hà Nam Anh, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và bạn đọc báo Tuổi Trẻ.
Tân sinh viên sẽ được nhận quà của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, 15 laptop của Quỹ Khuyến học Vinacam và 10 laptop đã qua sử dụng của Công ty TNHH Seinologix (Việt Nam) dành cho sinh viên đặc biệt khó khăn thiếu thiết bị học tập. Cùng với đó là 20 suất học tiếng Anh của Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ.
Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:
113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.
Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận