26/10/2018 19:30 GMT+7

Thủ phạm sát hại cô hàng xóm 'xin nhận án tử hình'

DIỆP THANH
DIỆP THANH

TTO - Chấp hành xong án tù vì dọa giết cô hàng xóm, Hồ Thanh Hiếu trở về địa phương sinh sống và ra tay sát hại nạn nhân. Giám định pháp y tâm thần kết luận Hiếu bị rối loạn nhân cách. Tại tòa, Hiếu xin nhận án tử hình.

Thủ phạm sát hại cô hàng xóm xin nhận án tử hình - Ảnh 1.

Bị cáo Hiếu tại tòa - Ảnh: DIỆP THANH

Ngày 26-10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hồ Thanh Hiếu (38 tuổi, ở xã Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Nghiêm Thị Hiền - hàng xóm đồng thời là bị hại trong vụ án đe dọa giết người do Hiếu gây ra năm 2014.

Theo cáo trạng, Hiếu bỏ học từ sớm, sau đó "dính" vào ma túy. Từ năm 1999 đến 2003, Hiếu liên tục xộ khám vì tội trộm cắp tài sản. Năm 2014, Hiếu nảy sinh mâu thuẫn rồi dọa giết chị Hiền và bị phạt 36 tháng tù về tội đe dọa giết người.

Sau khi ra tù, sáng 8-8-2017, Hiếu mua 2 dao chọc tiết lợn, sau đó mang sang nhà chị Hiền gây sự. Tại đây, vị khách không mời mà tới hỏi nữ chủ nhà có muốn chết không. Không để cô hàng xóm kịp trả lời, Hiếu cầm dao xông tới đâm chủ nhà. Khi bị hại bỏ chạy, Hiếu đuổi theo đâm tiếp khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy Hồ Thanh Hiếu có biểu hiện tâm thần không bình thường nên đã quyết định trưng cầu giám định tâm thần. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Hiếu bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi di chứng khởi phát muộn do sử dụng nhiều ma túy.

Ngày 26-10, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa, bị cáo Hiếu khẳng định bản thân không bị tâm thần, lý do sát hại chị Hiền là vì giữa họ có mâu thuẫn. Sau đó, Hiếu xin được tử hình.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên Hồ Thanh Hiếu mức án tử hình.

Nữ chủ tiệm tạp hóa bị sát hại tại nhà riêng Nữ chủ tiệm tạp hóa bị sát hại tại nhà riêng

TTO - Bà H. được người thân phát hiện trong tình trạng nằm bất động trên vũng máu ở tầng hai ngôi nhà, trên người có nhiều vết thương. Người thân đã đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên