
Sự thân thiện và hết lòng với công việc của đội ngũ cấp thẻ tác nghiệp tại MPC vào sáng 3-12 - Ảnh: NAM TRẦN
Kẹt xe giờ cao điểm là câu chuyện quen thuộc ở Bangkok. Cánh phóng viên Việt Nam sáng 3-12 đi đến trung tâm báo chí chính (MPC) lấy thẻ tác nghiệp cho kịp chiều làm trận ra quân của đội tuyển U22 Việt Nam với U22 Lào đã mất thời gian không ít bởi đây là giờ người dân Thái Lan đi làm.
Chúng tôi lên xe Grab từ khách sạn lúc 8h để đến MPC, nhưng phải mất 45 phút cho quãng đường chỉ 7km. Nhiều đồng nghiệp khác cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ cho 8km ngồi xe hơi đến MPC.
Nhưng tuyển U22 Việt Nam mới là những người trải nghiệm "đặc sản" kẹt xe tại Bangkok sớm nhất. Ngay buổi tập đầu tiên tại Thái Lan hôm 1-12, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã đến sân tập muộn gần 30 phút.
Cũng may là điều này không ảnh hưởng quá nhiều, bởi buổi tập này ông Kim chủ yếu cho các cầu thủ tập nhẹ hồi phục sau chuyến bay từ TP.HCM sang Bangkok trước đó không lâu. Nhưng rút kinh nghiệm, đội tuyển U22 Việt Nam đã di chuyển sớm hơn trong buổi tập chiến thuật cuối cùng vào chiều 2-12 để chuẩn bị cho trận gặp U22 Lào.
Trải nghiệm không mấy dễ chịu của thầy trò HLV Kim Sang Sik về chuyện kẹt xe, hay sự suốt ruột của giới truyền thông quốc tế (trong đó có Việt Nam) về chuyện chậm cấp thẻ tác nghiệp hoặc chưa có thẻ tác nghiệp dù đã đăng ký dĩ nhiên là điều không mong muốn của nước chủ nhà Thái Lan.
Đó không chỉ là nguyên nhân khách quan mà còn là nguyên nhân chủ quan nữa. Quốc tang của Hoàng Thái hậu Sirikit khiến mọi sự kiện của Thái Lan đều phải được điều chỉnh. SEA Games 33 dù vẫn diễn ra nhưng cũng bị ảnh hưởng không ít, đặc biệt là không được quá phô trương.
Bên cạnh đó, tình trạng lũ lụt nặng nề ở tỉnh Songkhla cũng khiến 10 môn thể thao thi đấu tại đây, trong đó có bảng B môn bóng đá nam với đội tuyển U22 Việt Nam tham dự, phải dời lên Bangkok vào giờ chót khiến khối lượng công việc của ban tổ chức càng nhiều thêm gấp bội.
Điều chỉnh lịch thi đấu, sân bãi tại Bangkok rồi hàng loạt công việc khác nữa dường như khiến họ "quá tải". Vì thế, tất cả cũng cần chia sẻ với nước chủ nhà, dù phải thừa nhận không khí kỳ SEA Games này cứ nhàn nhạt và thiếu đi sự háo hức thường có.
Hôm qua (3-12), môn bóng đá nam đã diễn ra lượt trận đầu tiên tại Bangkok. Và hôm nay (4-12) sẽ đến lượt môn bóng đá nữ khởi tranh tại Chonburi. Sự sôi động của những trận đấu, sự phấn khích của chiến thắng sẽ là chất xúc tác để không khí SEA Games 33 trở nên lan tỏa hơn, mở đầu cho một kỳ đại hội đáng nhớ.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận