07/02/2021 17:46 GMT+7

Tết xưa - Tết nay: Thân thương những chiếc áo dài của mẹ

CHUNG THANH HUY
CHUNG THANH HUY

TTO - Cũng chính mẹ tôi đưa ra ý tưởng phụ nữ trong nhà cùng mặc áo dài vào mỗi dịp xuân về. Mặc chiếc áo dài đầu năm cũng là một cách nhắc nhở nhau nhớ về nguồn cội, về tinh hoa văn hóa qua trang phục truyền thống và cùng nhau gìn giữ di sản Việt.

Tết xưa - Tết nay: Thân thương những chiếc áo dài của mẹ - Ảnh 1.

Gia đình tôi Tết 2020

Mẹ tôi kể hồi xưa phụ nữ đi đâu cũng mặc áo dài nên gần đến Tết ai cũng chuẩn bị cho mình những chiếc áo dài đẹp nhất để mặc trong những ngày đầu năm. Cũng vì yêu thích mà thời còn trẻ mẹ xin bà ngoại đi học để tự tay cắt may những chiếc áo dài cho cả nhà.

Nghề may áo dài thấy vậy chớ không hề đơn giản. Mỗi người là một vóc dáng khác biệt, nên phải gặp tận mặt, nhìn rõ dáng dấp khách hàng mới có thể cắt may được một chiếc áo dài vừa ý.

Sự tinh tế, khéo léo của người thợ may là làm sao để chiếc áo dài khi mặc vào làm tôn lên được những nét đẹp của tạo hóa ban cho nhưng lại đồng thời che đi những cái khuyết của người đó.

Trước tiên phải lấy số đo thật chuẩn, tính toán, cắt vải, rồi ráp sơ lại nhưng cũng phải cho ra hình dáng chiếc áo để hẹn khách đến mặc thử. Tùy theo thực tế hoặc theo yêu cầu của người mặc mà mẹ tôi quyết định bóp vô chỗ này hay nới ra chỗ nọ rồi mới chính thức may.

Đa phần là may máy nhưng cũng có lúc phải may tay tùy theo công đoạn, đặc biệt là hai tà áo. Cũng là kim với chỉ nhưng ban đầu mẹ tôi "lượt" trước theo những đoạn dài rồi mới khéo léo, nhẹ nhàng "luôn" cả tà áo.

Không chỉ có vậy, khi giao áo mẹ còn dặn dò người mặc một cách kỹ lưỡng nào là phải giặt áo dài bằng tay, phơi dưới nắng nhẹ nhằm tránh bị phai màu và ủi ở nhiệt độ vừa phải để khi mặc áo được thẳng thớm.

Không ít người từng mặc áo dài do mẹ tôi may sau đó trở thành khách hàng thường xuyên, đặc biệt là vào dịp Tết đến. Nhiều lúc đến tận chiều 30 mẹ vẫn còn ngồi trên bàn máy để kịp giao áo cho khách trước giao thừa.

Tết xưa - Tết nay: Thân thương những chiếc áo dài của mẹ - Ảnh 2.

Gia đình tôi Tết 2019

Có thời gian mẹ tôi phải xếp chiếc máy may vô góc nhà để bươn chải với nghề khác, khi cuộc sống nhiều người gặp khó. Lúc cái ăn còn chưa đủ đầy thì chuyện mặc đẹp đành phải gác lại một bên. Nói chi đâu xa, có lúc mẹ tôi còn phải tháo chỉ mấy chiếc áo dài cũ nhưng vải còn tốt để may lại thành những tấm áo lành lặn cho chị em tôi mặc.

Đến khi cuộc sống tạm ổn, trào lưu mặc áo dài ngày Tết được cổ xúy thì chính mẹ tôi là người mừng vui hơn ai hết. Nào là khách hàng cũ quay trở lại rồi thêm nhiều khách mới cũng tìm đến đặt may áo dài Tết qua lời giới thiệu của người thân, bạn bè.

Mỗi dịp Tết đến, mẹ tôi gom góp những khúc vải đẹp để dành suốt trong năm để may áo tặng cho những người hàng xóm đơn chiếc. Có người cầm chiếc áo trên tay đã rưng rưng nói thiệt lòng đây là chiếc áo dài đầu tiên trong cuộc đời mình.

Bởi phần lớn họ phải chạy ăn từng bữa nên có bao giờ dám mơ đến chiếc áo dài để mặc Tết như mọi người. Để rồi chúng tôi nhận được từ mẹ bài học sẻ chia từ chính những gì mình đang có được.

Vào dịp Tết đến, không gì phù hợp hơn chiếc áo dài để phái đẹp mặc để du xuân, đi nhà thờ, lễ chùa hoặc đi chúc tuổi nhau. Áo dài mang đến không khí thiêng liêng, trang trọng trong những ngày đầu năm mới. Hơn thế nữa, giữa muôn hoa khoe sắc, những tà áo dài trong gió chẳng khác nào những cánh bướm điểm tô cho vườn xuân thêm rực rỡ, tươi vui.

Tết xưa - Tết nay: Thân thương những chiếc áo dài của mẹ - Ảnh 3.

Gia đình tôi Tết 2016

Cũng chính mẹ tôi là người đưa ra ý tưởng phụ nữ trong nhà cùng mặc áo dài vào mỗi dịp xuân về. Mặc chiếc áo dài mỗi dịp đầu năm cũng là một cách nhắc nhở nhau nhớ về nguồn cội, về tinh hoa văn hóa qua trang phục truyền thống và cùng nhau gìn giữ những di sản tinh thần của người Việt.

Lần đầu tiên nghe ý tưởng của mẹ tôi, con cháu trong nhà có người ủng hộ nhưng cũng có người bàn ra. Bởi cuộc sống hôm nay cứ luôn đổi từng ngày, thời trang đủ loại đủ kiểu tha hồ mua mà mặc chứ mắc chi Tết phải mặc áo dài cho nóng nực, gò bó.

Cái hay của mẹ là chỉ gợi ý và sẵn lòng cắt may cho những ai đồng tình chớ không hề ép buộc bất cứ đứa nào. Năm đầu tiên cũng có năm, ba người mặc áo dài do chính tay mẹ may trong ngày đầu năm mới.

Rồi mỗi năm lại có thêm vài người hưởng ứng cái chuyện mặc áo dài Tết, bởi nghiệm ra mình cũng đâu có mất mát thứ gì mà không khí gia đình càng thêm vui vẻ. Chị em trong nhà lại được dịp làm duyên làm dáng để cùng chụp hình "sống ảo", đăng lên Facebook.

Cũng từ đó, hễ ai có dịp đi đâu hay lên mạng bắt gặp mẫu vải nào ấn tượng, kiểu áo dài nào cách tân lạ mắt đều mua về để mẹ tôi "nghiên cứu" coi có hợp với nhà mình mặc Tết hay không. Cũng chỉ trang phục áo dài thôi nhưng mỗi năm đều có sự khác biệt.

Cứ qua tháng chạp là cả nhà lại rộn rã trên group chat của gia đình. Chị em, con cháu trong nhà tranh luận, bàn tán từ màu vải, kiểu áo cho đến hoa văn, họa tiết.

Năm nay, cả nhà thống nhất quay lại với kiểu áo dài truyền thống với mẫu vải hoa nhỏ li ti trên màu vàng để đầu năm cả nhà chụp hình thêm tươi tắn. Mặc dù cánh đàn ông trong nhà đến nay vẫn chưa thông cái chuyện mặc áo dài nam ngày Tết nhưng cũng không sao vì các chị đã chuẩn bị cho những chiếc cà vạt màu vàng cho đồng điệu.

Mới hôm qua mẹ tôi gọi điện thoại cho từng đứa để nói là "Mẹ đã may xong hết rồi, ủi treo cả hàng đó, tụi con về là có sẵn để mặc liền luôn". Còn chúng tôi những ngày này trong lòng cứ nôn nao đợi đến lúc về quây quần bên nhau, được khoác lên mình chiếc áo dài ấm áp, thân thương của mẹ.

banner Têt xưa - Tết nay

Diễn đàn Tết xưa - Tết nay do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của hệ thống bán lẻ FPT Shop và Hãng hàng không Vietjet Air.

Diễn đàn gồm các bài viết, bài dự thi của cuộc thi Tết xưa - Tết nay về những ký ức Tết xưa, khát vọng ngày xuân hay những khoảnh khắc sum họp, cảnh đẹp trên đường về quê đón Tết của bạn đọc.

Diễn đàn mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, bài dự thi trên cả nước. Thời gian nhận bài từ ngày 15-1-2021 đến hết ngày 20-2-2021.

Cách thức tham gia:

Bài viết dự thi gửi đến theo 2 cách:

Gửi qua địa chỉ email: tet@tuoitre.com.vn

Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Ngoài bì thư ghi rõ tham gia cuộc thi viết Tết xưa - Tết nay.

Bạn đọc vui lòng cung cấp địa chỉ, số tài khoản, số CMND để chúng tôi chuyển nhuận bút.

Các bài lọt vào vòng sơ kết sẽ được thông báo sau.

Cơ cấu giải thưởng:

• 1 giải nhất: 10 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là: điện thoại Samsung A31 của FPT Shop; 02 vé khứ hồi G1 của Vietjet Air.

• 2 giải nhì: mỗi giải gồm 5 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là: điện thoại Xiaomi Note 9 hoặc Oppo A53 của FPT Shop; 01 vé khứ hồi G1 của Vietjet Air.

• 3 giải ba: mỗi giải gồm 5 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là: điện thoại Realme C12 hoặc VSmart Joy 4 hoặc Vivo Y20 của FPT Shop; mô hình máy bay Vietjet size lớn.

• 10 giải khuyến khích: mỗi giải gồm 2 triệu đồng (hiện kim) + quà tặng là sạc dự phòng UMETRAVEL 10.000 mAh của FPT Shop; mô hình máy bay Vietjet size nhỏ.

• 20 phần quà tặng dành cho bạn đọc trên mạng xã hội là: balô FPT Shop + voucher giảm 10% khi mua laptop tại hệ thống cửa hàng FPT Shop; gấu bông + túi du lịch Vietjet.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra trước 28-2-2021.

Tết xưa - Tết nay: Má bảo: Tết tới Quy Nhơn, Tết tới Phù Mỹ rồi Tết xưa - Tết nay: Má bảo: Tết tới Quy Nhơn, Tết tới Phù Mỹ rồi

TTO - Tết trong ký ức của tôi thường bắt đầu bằng câu nói giỡn chơi của má, khi tờ lịch trên tường dần được xé đi, bước vào những ngày 'hăm' của tháng mười hai âm lịch: Tết tới Quy Nhơn rồi! Quy Nhơn cách nhà tôi hơn 80 cây số...

CHUNG THANH HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên