23/01/2023 14:27 GMT+7

Tết có nhất thiết phải… về nhà?

Từ rất lâu, khái niệm "Tết" và "về nhà" luôn gắn liền với nhau như hai người bạn không thể tách rời. Mỗi khi Tết đến, người người sẽ hỏi nhau "Tết này cậu có về nhà không?" thay cho lời chào cửa miệng.

Tết có nhất thiết phải… về nhà? - Ảnh 1.

Tết 2020 của gia đình tôi

Những đứa con xa xứ thì mong mỏi, những người mẹ ở nhà thì ngóng trông… 

Tất cả tạo nên một khung cảnh ngày Tết quen thuộc bao đời của nhiều thế hệ gia đình Việt. Nhưng có ai trong chúng ta đã bao giờ tự hỏi hoặc hỏi nhau rằng "Liệu Tết có nhất định phải trở về nhà hay không?".

"Có chứ!", kèm theo đó là vô vàn lý do rất hợp lý và cảm động như "Cả năm quần quật xa xứ, Tết không về thì khi nào lại về?", "Tết thì phải về quê ăn mứt dừa bên ấm trà nóng, quay quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa, vậy mới đúng với văn hóa truyền thống xưa nay", hay "Ba mẹ đang ở nhà ngóng chờ kìa, không về sao được"... 

Phải thừa nhận rằng văn hóa về quê đón Tết ở Việt Nam mình thật sự rất thiêng liêng và đáng trân quý, khiến những đứa con xa nhà và những người mẹ ở quê có cái để cố gắng, để mong chờ trong suốt một năm. 

Đặc biệt là sau đại dịch, tình thân gia đình càng trở nên đáng trân quý hơn bất kỳ thứ xa hoa nào khác ngoài kia. Nếu ai đó hỏi tôi có về quê đón Tết không thì câu trả lời của tôi chắc chắn là "CÓ!".

Cái Tết ở quê tôi cũng giống như ở bao làng quê khác, cũng có cây mai, mứt dừa, có bánh chưng bánh tét, có mấy đứa trẻ chạy lon ton khoe đồ đẹp, nhận lì xì. Chị tôi thì đang làm việc ở nước ngoài, tính luôn Tết nay là đã 3 năm không về quê đón Tết. 

Nhà chỉ còn có ba mẹ và tôi quây quần với nhau suốt mùa Tết. Nào là dọn hàng, nào là gói quà bán Tết, rồi mua sắm, sửa sang sao cho nhà cửa chỉn chu nhất. 

Mẹ ba không nói nhưng tôi biết rằng trong gia đình bốn người chúng tôi, vắng mất chị tôi thì không khí vui vẻ ngày Tết cũng không còn được vẹn tròn. 

Nên tôi luôn tự nhủ với lòng dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng không được để ba mẹ đón Tết một mình!

Quay trở lại với câu hỏi ở tiêu đề bài viết rằng liệu Tết có nhất thiết phải về nhà? Một người bạn kể với tôi rằng khi nó tâm sự với đồng nghiệp "Tết này em dự sẽ đi du lịch thỏa thích với số tiền dành dụm suốt năm qua. 

Em dự định đến…" thì chị ngắt lời, đáp lại với một nụ cười hơi nhạt trên môi: "Em không về quê với gia đình à? Tết mà không về quê thì đâu phải là Tết". Nó suy nghĩ một hồi lâu vì không biết phải trả lời như thế nào, rồi cuối cùng chỉ nở một nụ cười qua chuyện. "Tết mà không về quê thì đâu phải là Tết", câu nói đó khiến tôi suy nghĩ nhiều. 

Mọi năm, đến gần Tết lại có rất nhiều bài blog, MV ca nhạc, phim ảnh… xoay quanh chủ đề "về nhà" khiến chúng ta cảm động, rồi lại sụt sịt nhòe mắt vì thương ba thương mẹ nhiều hơn, tự hứa rằng Tết năm nay nhất định sẽ trở về nhà. 

Rồi một người, hai người, cứ như thế truyền tai nhau, "về nhà đón Tết" dần trở thành một thước đo duy nhất cho các hoạt động ngày xuân. Dẫu biết Tết là mùa của sự đoàn viên, nhưng có phải tất cả niềm vui đoàn viên đều giống nhau không?

Tết bây giờ đã hiện đại hơn rất nhiều rồi. Nhiều người lựa chọn "chơi Tết" thay vì "ăn Tết" như xưa. Nhiều gia đình nhỏ chọn đón Tết ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chi tiền để được phục vụ bù lại cho cả năm họ phải phục vụ người khác, đồ ăn chế biến sẵn thay cho dưa hành củ kiệu, khách sạn thay cho mái nhà thân thuộc, người lạ thay cho người thương… 

Vậy chẳng lẽ với họ, ngày đầu năm không phải là Tết? Còn nếu là Tết thì cái Tết đó cũng không còn đúng nghĩa hay sao?

Mỗi người đều sẽ có những sự lựa chọn của riêng mình, đừng dùng định nghĩa của bản thân áp đặt lên người khác. Đúng là giá trị truyền thống thì vẫn nên giữ gìn, nhưng giữ gìn như thế nào thì đó lại là một bài toán cần giải quyết. 

Biết đâu nhờ cái Tết không "về nhà", ta lại có thêm một cái Tết thật đặc biệt và đáng nhớ thì sao. "Về nhà đón Tết" là một nét đẹp truyền thống mỗi độ Tết về, chứ không phải là một nghĩa vụ bắt buộc của những đứa con xa xứ. Đừng để những định kiến tiêu cực phá hủy đi hành động đáng trân quý này. 

Hãy về nhà đón Tết khi lòng mình thật sự mong muốn như thế, đừng vì sợ những lời bàn tán mà miễn cưỡng trở về. Thử nghĩ về một mùa Tết cùng bố mẹ và người thân ở nơi xa, nơi không phải dọn nhà dọn cửa, cũng không thủ tục xông đất đầu năm. Tất cả đơn giản, cùng nhau đón những giây phút năm mới bình an và mới lạ. 

Bởi Tết chỉ đoàn viên khi những tâm hồn thật sự được kết nối, không quan trọng nơi quen hay chốn lạ, không quan trọng truyền thống hay hiện đại, chỉ cần ta thật sự cảm thấy bình yên và hạnh phúc bên nhau. Chẳng phải vậy là Tết rồi sao?

Dù lựa chọn của bạn có là gì đi nữa, tôi cũng xin chúc bạn một cái Tết thật đong đầy và đáng nhớ, để sau này còn có cái để kể cho con cháu nghe…

Tính đến ngày 23-1, cuộc thi Về nhà đã nhận được hơn 360 bài dự thi. Cảm ơn các bạn đã gửi bài.

BAN TỔ CHỨC

Tết có nhất thiết phải… về nhà? - Ảnh 3.
Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, thước phim về Tết cháy phập phùngChỉ cần nhắm mắt lại thôi, thước phim về Tết cháy phập phùng

Có người thường nói rằng: “Càng lớn con người ta càng không thích Tết”. Vì Tết không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người mà còn kèm theo bao lo âu, tất bật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên